(Cadn.com.vn) - Lớp học của các em nhỏ ở TT Trường Sa (H. Trường Sa, Khánh Hòa), tạm thời dừng lại. Những khuôn mặt dễ thương háo hức, chờ đợi. Cô giáo đứng lớp Bùi Thị Nhung nói: “Hôm nay các em được nhận quà của anh Nguyễn Ngọc Duy, lớp 7/9, Trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang, gửi tặng. Các em thích không nào?”. Cả lớp đồng thanh: “Thưa cô, có ạ”.
Lớp học lặng như tờ, các em nhỏ đều nóng lòng muốn biết món quà ấy là gì. Chiếc thùng giấy có dòng chữ: “Thân tặng các em nhỏ đảo Trường Sa lớn” được bóc ra. Những đôi mắt tròn xoe như đôi mắt chim bồ câu non, dõi theo từng động tác của cô giáo, rồi tất cả cùng nhao lên: “Anh Duy tặng đồ chơi xếp hình”. Món quà nhanh chóng được chia đều, mỗi em mở hộp đồ chơi theo cách riêng của mình...
Số tiền mua quà gửi các em nhỏ Trường Sa là do cháu Duy tiết kiệm từ tiền mừng tuổi đợt Tết Nhâm Thìn vừa rồi và tiền tiêu vặt cháu tích cóp mấy tháng qua, được gần 2 triệu đồng. Khi biết có đoàn cán bộ của tỉnh Khánh Hòa ra thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa, Duy liền thực hiện ý định của mình. Duy nói: “Cháu sẽ bắt đầu một đợt dành dụm mới, để mua quà gửi tặng các em nhỏ ở các đảo khác ngoài Trường Sa. Ở đó cần những món quà như vậy mà”.
Tiên Minh