(Cadn.com.vn) - Thiên đường của những khu Resort 5 sao đang hiện dần trên triền cát hàng ngàn ki-lô-mét bờ biển miền Trung. Trong hương thầm thì, mơn man gió biển, lời tự tình của cát như khúc giao hưởng lung linh, huyền ảo đến quyến rũ, đắm say lòng người đã làm nên nét tươi mới cho ngành Du lịch miền Trung ngay trước ngưỡng bậc thềm mùa Xuân Mậu Tý 2008 này.
1. Colin Montgomerie là tay golf huyền thoại thế giới người Scotland từng lập kỷ lục 31 lần vô địch giải European Tour và 8 lần đoạt giải thưởng giá trị lớn khác trong hệ thống thi đấu giải golf chuyên nghiệp quốc tế. Thương hiệu Montgomerie hiện rất nổi tiếng trên toàn thế giới.
Ngay trong lần đầu tiên đặt chân đến bờ biển Hà My (Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam), Colin Montgomerie đã ngỡ ngàng thốt lên: “Đây quả là thiên đường, một trong những vùng đất đẹp nhất thế giới mà tôi từng đặt chân đến! Những đụn cát vàng trải dài mênh mông, tít tắp dưới những rặng phi lao xanh biếc đã quyến rũ, mê hoặc tôi”. Đó cũng là lý do vì sao Colin Montgomerie quyết định chọn dãy bờ biển Hà My đầu tư sân golf mang chính tên ông: Montgomerie Links Việt Nam. Sân golf với tổng vốn 45 triệu USD và được thiết kế hiện đại, đẹp nhất Châu Á với 18 lỗ. 9 lỗ đầu tiên của sân golf sẽ chính thức được đưa vào sử dụng ngay trong mùa xuân 2008 này.
Sân golf nằm trong tổng thể 31ha khu du lịch (KDL) biển cao cấp 5 sao The Nam Hải Resort được Tập đoàn Indochina Capital đầu tư với tổng vốn 55 triệu USD. Khu nghỉ dưỡng với 100 biệt thự biệt lập chuyên hướng đến những doanh nhân nước ngoài có thu nhập cao dù chỉ mới được đưa vào khai thác từ tháng 12-2006 đến nay nhưng Nam Hải Resort đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình.
2. "Hội An được biết đến như “viên kim cương” của Việt Nam, là Di sản Văn hóa thế giới có một không hai của nhân loại được UNESCO công nhận. Nhưng ít ai biết được rằng dãi bờ biển tuyệt đẹp nơi đây còn tạo nên mảng sắc màu hoàn hảo, tỏa sáng thêm giá trị, đưa thương hiệu du lịch Hội An bay xa trên toàn thế giới”-Jose Arcilla, Giám đốc điều hành khu Resort 5 sao Palm Garden (Cửa Đại, Hội An) tâm sự về lý do tại sao ông rời bỏ vị trí rất quan trọng trong đội ngũ điều hành KDL Hòn Ngọc Việt (Nha Trang) để đến với Hội An. Jose Arcilla bảo, rất “ghét” những ai hỏi mình vì sao đến Việt Nam? “Bởi vì tôi đã cảm thấy mình như người Việt Nam rồi. Tôi yêu vùng đất đầy nắng, gió và sóng biển này, sức hấp dẫn của biển Hội An khiến tôi không sao cưỡng lại mình được”.
Và Jose Arcilla đã thành công với quyết định của mình. Chỉ trong mấy năm, Palm Garden từ chỗ “vắng như chùa bà Đanh” như cách nói của một ai đó - đã vươn lên sôi động. Nguồn khách đến với khu nghỉ dưỡng, giải trí 5 sao này ngày một đông.
Đặc biệt, Palm Garden cũng rất thành công với loại hình du lịch sự kiện thông qua việc kết hợp tổ chức các hội nghị quốc tế quan trọng như: Hội nghị các quan chức cấp cao APEC-SOM III, Hội nghị Bộ trưởng du lịch APEC... Chỉ cách đó không xa, một thiên đường 5 sao khác mang đậm phong cách Châu Á pha lẫn nét duyên dáng hồn Việt mang tên Golden Sand & Spa Hội An cũng góp phần tôn tạo nên vẻ đẹp sang trọng đặc trưng cho bờ biển miền Trung. Nhiều du khách đến với Hội An thật sự hài lòng, ấn tượng với vẻ đẹp của biển, cung cách phục vụ chuyên nghiệp của những KDL 5 sao đã tạo nên hồn rất riêng cho Hội An trong lòng du khách.
Jose Arcilla nhận xét: “Miền Trung đang sở hữu dãy bờ biển đẹp không thua các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Bali (Indonesia), Phukhet (Thái Lan). Việt Nam lại rất ổn định chính trị, kinh tế phát triển. Nếu biết khai thác tốt giá trị của biển, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến không thể thiếu trong bản đồ du lịch quốc tế”.
 |
|
Một góc khu Resort 5 sao The Nam Hải (Quảng Nam) |
3. Giữa chiều cuối năm lộng gió bên bờ biển được Tạp chí Forbes công nhận “một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh” Đà Nẵng, lời yêu đương thầm thì của đôi tình nhân cứ văng vẳng, nhấp nhô như triền cát: “Lộc của biển đó. Em thật hạnh phúc khi có anh và bên biển! Còn gì tuyệt vời hơn khi đứng trên mảnh đất quê hương”.
Lộc biển? Tôi không khỏi ngỡ ngàng nhận ra mình quá “vô tâm”. Hơn 90km bờ biển ở thành phố mà tôi đang sống không là món quà vô giá tạo hóa ban tặng đó sao? Tôi chợt nhớ đến Paul Stoll-“Kiến trúc sư trưởng” của KDL 5 sao đầu tiên ở Đà Nẵng-Furama Resort. Paul Stoll cũng là “kiến trúc sư trưởng” đề xuất ý tưởng hình thành, kết nối “con đường di sản miền Trung” và ý tưởng hình thành “Bờ biển vàng” miền Trung. Paul Stoll không còn làm việc tại Furama Đà Nẵng nữa nhưng đóng góp, cách làm Resort tiên phong của ông vẫn còn đó những giá trị cho đến hôm nay.
Tổng Giám đốc Furama Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh cho biết: “Furama đang có những bước phát triển sôi động, vượt bậc, xứng tầm với đẳng cấp KDL 5 sao. Thương hiệu Furama đang rất ăn khách của các hãng lữ hành quốc tế. Furama đã vinh dự lọt vào Top ten 10 khách sạn hàng đầu Châu Á”. Mà không riêng Furama, rất nhiều KDL 5 sao khác cũng đang hình thành trên dải bờ biển Đà Nẵng: KDL biển Ngũ Hành Sơn của Indochina Land diện tích 20ha với tổng vốn 68 triệu USD đang gấp rút triển khai, đưa vào sử dụng; KDL biển Vinacapital Đà Nẵng 40ha, tổng vốn 57 triệu USD đã được UBND TP cấp phép đầu tư; dự án sân golf Hòa Hải 36 lỗ và khách sạn, biệt thự cao cấp diện tích 260ha của Vinacapital Group đầu tư 75 triệu USD đã được cấp phép; KDL Sơn Trà & Spa...
4. Miền Trung là “ngôi sao đang lên” của ngành Du lịch. Hàng ngàn ko-lô-mét triền cát miền Trung từ Mũi Né (Bình Thuận) đến Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Nam, Đà Nẵng... đã lấp đầy các dự án Resort. Chỉ tính riêng quý I-2007, dải bờ biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, đã có đến 7 dự án KDL nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp được cấp phép, khởi công xây dựng.
Ngay mùa xuân 2008, sẽ có rất nhiều KDL 5 sao được đưa vào hoạt động, hứa hẹn thổi luồng gió mới hấp dẫn cho ngành "công nghiệp không khói” này ở miền Trung. Quan trọng hơn, chính điểm nhấn du lịch biển miền Trung sẽ là điểm nhấn kết nối dàn đồng ca, hoàn tất bản giao hưởng lung linh, quyến rũ để Việt Nam sẽ là điểm đến không thể thiếu của bạn bè quốc tế. Miền Trung đang tiến đến vị thế “Thiên đường 5 sao”-tương lai ấy đang rất gần.
Quang Sang