| Khám phá đại dương không sợ ướt |
(Cadn.com.vn) - Đó là nhờ tàu bán ngầm EGO-SE 450 hay “Chim cánh cụt” của Cty Hàn Quốc EGO. Đây vừa là tàu đi trên mặt nước vừa tàu ngầm lặn xuống đáy đại dương. 3 cửa sổ lớn ở mặt trước và hai bên thân tàu cho phép hành khách nhìn ngắm đáy đại dương.
|
|
| Ngày Xuân ngẫm về rượu |
| 1. Uống vào rồi khề khà chơi chữ, nói móc đâm chọc người khác: RƯỢU NHO2. Uống vào tự mình là con Ngọc Hoàng: RƯỢU ĐẾ3. Uống vào la hét, chẳng cho hàng xóm ngủ: RƯỢU VANG |
|
| Bắt quả tang |
(Cadn.com.vn) - Cô vợ nọ nổi tiếng về tính... ghen bậy. Thấy chồng đứng nói chuyện với một cô gái nào hay đọc một lá thư gì đó bất kỳ là cô ta cũng nhăm nhăm nghĩ đó là “hành vi ngoại tình”... |
|
| Để quên ở nhà |
(Cadn.com.vn) - Anh nọ phóng xe vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông tuýt còi rồi đưa lên vỉa hè làm việc. Người cảnh sát nghiêm giọng hỏi... |
|
| Nhìn không thấy |
(Cadn.com.vn) - Hai vợ chồng nọ giàu có, nhưng hết sức keo kiệt. Một hôm có khách đến chơi, ngồi nói chuyện tới trưa, hai vợ chồng thay nhau vào bên trong ăn cơm... |
|
| Cúng Tết |
(Cadn.com.vn) - Này cậu trợ lý! Cái chuyện rước thầy bà về cúng tạ cuối năm tôi giao cho cậu đã lo liệu xong cả chưa?-Thủ trưởng hỏi, mặt lạnh như kem cục... |
|
| Tiếc đứt... |
Nhân dịp nghỉ hè, Nam và Bắc cùng nhau đi leo núi. Khi họ đến nơi thì xảy ra một cơn bão, hai người đành tìm chỗ trú tại một biệt thự lớn. Chủ nhân ngôi nhà, một phụ nữ xinh đẹp, nói rằng họ chỉ có thể qua đêm trong nhà kho ngoài vườn, vì cô đang chịu tang chồng. |
|
| Cứ dồn người ta vào chỗ bí |
Tại một hội nghị an toàn răng miệng, chống sâu răng và đánh răng đúng cách. Nhà tài trợ là hãng sản xuất kem đánh răng AIZ. Người dẫn chương trình là một bác sỹ ngoài 40 tuổi. Vị bác sỹ nói: |
|
| Thắng bạc |
Đã nhắc các ông bao nhiều lần rồi: “Tập trung vào chuyên môn”, thế mà cuối cùng vẫn mất tiền ngu |
|
| Cụ được bao nhiêu tuổi? |
Người du khách với chiếc máy ảnh đong đưa dưới cổ đã dừng lại phía bên ngoài túp lều tồi tàn bên một con đường núi. Đang ngồi trong một chiếc ghế xích đu ở ngoài mái hiên là một hình ảnh tuyệt vời của một ông lão sơn cước có dáng cục mịch. |
|
| Trẻ con |
Buổi tối, bà vợ là sư tử Hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra gào toáng: "Mẹ ơi, mẹ ơi.." |
|
| Mẹo trốn lính bất thành |
Có một câu chuyện vui vui về chuyện tuyển lính Mỹ thời đại @: Một anh chàng đi khám tuyển được bác sĩ kiểm tra mắt. Ông bác sĩ chỉ vào mặt bàn và hỏi: "Chữ gì đây?" |
|
| Món đó dành cho ai? |
Một cô gái có bộ dạng cực kỳ mệt mỏi lê gót tới phòng mạch xin tư vấn. Cô nói: “Thưa bác sĩ, quanh khu nhà tôi có cơ man là chó. Chúng sủa suốt ngày suốt đêm, làm tôi không chợp mắt được chút nào |
|
| Nịnh quá thô |
Chồng ra hàng bánh ngọt đặt một cái tặng vợ nhân dịp sinh nhật lần thứ 3x. Cô bán hàng hỏi chàng muốn ghi chữ gì lên bánh |
|