Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Giáo dục & Y tế
Cứu hai bạn, một học sinh chết đuối

(Cadn.com.vn) - Đã hơn nửa tháng kể từ ngày xảy ra chuyện dữ tại bãi biển thuộc thôn Hà My Đông B (xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam), nhiều người dân ở đây vẫn còn nhắc mãi về tấm gương dũng cảm cứu người khỏi chết đuối của cậu học sinh lớp 9 Đinh Phú Quốc. Vẫn chưa nguôi xót xa trước cái chết của con, anh Đinh Phú Nhuần nghẹn ngào: “Chiều ngày 5-6, trước khi đi làm lưới, tôi dặn Quốc đang chơi đá bóng với mấy đứa nhỏ trong xóm là không được đi tắm biển, thế mà cuối chiều thì chuyện dữ ập đến”.

Phùng Tấn Nguyên (11 tuổi) và Phạm Tấn Bình (12 tuổi), hai em được Quốc cứu sống kể lại: Chiều hôm đó, sau khi đá bóng, Quốc và nhóm bạn ùa ra biển tắm như mọi ngày. Bất ngờ một đợt sóng lớn ập đến cuốn Nguyên và Bình ra xa. Do chưa biết bơi nên cả hai bị sóng biển cuốn chìm, chỉ biết đưa tay cầu cứu. “Em chới với trong biển một lúc thì thấy anh Quốc bơi ra cứu, lúc ấy hoảng quá nên cả em và Bình đều bám vào anh Quốc. Anh Quốc vừa bơi vừa dìu cả hai vào bờ, nhưng khi gần vào đến bờ thì em nghe anh Quốc nói “anh kiệt sức rồi, hai đứa lựa sóng vào bờ đi”, rồi sau đó em không thấy anh Quốc nữa”-Nguyên nhớ lại.

  Em Đinh Phú Quốc (ngồi giữa) chụp ảnh lưu niệm với bạn bè khi chia tay lớp 9.

Một số em nhỏ chứng kiến vụ việc kể: tắm xong Quốc đã vào bờ nhưng khi thấy Bình và Nguyên kêu cứu nên Quốc liều mình bơi ra cứu nhưng lúc gần vào đến bờ thì bị sóng lớn cuốn ra lại. May lúc ấy, nghe những đứa trẻ kêu cứu một người dân gần đó đã bơi ra cứu được hai em Nguyên và Bình, còn Quốc thì bị sóng biển cuốn chìm. Phải mất một ngày đêm lặn tìm, người dân trong làng mới tìm được xác của Quốc cách bãi biển hơn 200 m. Vẫn còn bàng hoàng về cái chết của con mình, chị Nguyễn Thị Bông, mẹ của Quốc đau đớn nói: “Thằng Quốc bơi giỏi lắm, nhưng do hai đứa cùng bám vào nên nó đuối sức”.

Chị Bông cho biết, ý thức mình là con trai lớn trong nhà, ngoài giờ học, Quốc phụ giúp gia đình rất nhiều việc đồng áng.“Nó ngoan lắm, việc gì cũng làm, ở trường nó học cũng rất khá. Vừa rồi tôi đã chuẩn bị bộ sách lớp 10 cho cháu, để hết hè này vào học trường cấp ba, lúc trước nó nói với tôi sau này sẽ thi vào ngành tin học vì thích ngành này thế mà giờ nó không còn nữa”-chị Bông rưng rưng khi nói về con.

 Các em nhỏ thắp nén hương tưởng nhớ em Quốc.

Em Đinh Phú Quốc đã được Ban chấp hành Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen về hành động dũng cảm cứu người.

Bài, ảnh: L.H.A


In bài này Email bài này
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
 

Nhân viên sân bay trả lại cho hành khách hàng trăm triệu đồng
Syria bao trùm G8
“Cảnh cáo” người tình của mẹ!
Ngày đền tội của nhóm cướp đêm
Lang thang với… cún
Chấm dứt những cơn ác mộng
Nỗi lo trọng tài
Khi tình yêu thành thù hận
Thủy điện - “thủy tặc” (2)
Chính thức khai mạc diễn tập ADMM+HADR/MM EX
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107