Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Hồ sơ tư liệu
Người thay đổi cuộc đời tôi

(Cadn.com.vn) - Tôi sinh ra ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam). Mẹ tôi là cán bộ phụ nữ, đảng viên, có 3 người con trai đều đi bộ đội, trong đó hai anh Nguyễn Đức Chức và Nguyễn Đức Mỹ đã hy sinh. Năm 1967, mẹ tôi cũng đã hy sinh trong một trận càn.

16 tuổi, theo chân các anh, tôi đi bộ đội, học lớp cứu thương và làm y tá cho Tiểu đoàn Thông tin của Quân khu. Tại đây tôi gặp bác Võ Chí Công. Đó là một ngày đầu năm 1970, tôi cùng đơn vị theo Sư đoàn 2  phục vụ cho Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu vượt Trường Sơn ra Bắc. Hành quân đến bờ sông Bạc (bây giờ gọi là Sêpôn), nơi có doanh trại của Đoàn 559, chúng tôi dừng lại dọn dẹp để đón cấp trên đến họp.

Một buổi chiều, một đoàn khách xuất hiện. Đi giữa đoàn là một ông già mặc bộ bà ba màu xanh, tay cầm gậy. Tôi hỏi các anh ở đó, họ cho biết đó là đoàn của ông Năm Công, Bí thư Khu ủy, Chính ủy Quân khu 5 ra Bắc họp. Đoàn dừng lại để làm việc với đoàn ông Hai Mạnh (đồng chí Chu Huy Mân), Tư lệnh Quân khu từ miền Bắc vào. Hằng ngày vì bếp ở xa, tôi là người được bộ phận cử đi bê cơm về cho đơn vị ăn, nên thường qua lại trước nhà bác Năm Công ở. Bác nằm trong võng thấy tôi hay lên xuống, đặc biệt là nói chuyện với bác sĩ Sâm, người trong đoàn mà tôi đã quen từ trước, có lẽ bác đã để ý (sau này ông kể với con gái rằng, gương mặt tôi có cái gì đó khiến ông quan tâm, hơn nữa tôi trạc tuổi với con trai ông, nên ông yêu mến). Bác Công bảo anh Sâm cho gọi tôi đến nói chuyện. Tôi rất sợ hãi không biết mình có lỗi gì, vì tôi chưa bao giờ gặp những lãnh đạo cao cấp. Bác đem kẹo cho tôi ăn rồi hỏi về gia đình tôi. Tôi thưa với bác: "Mẹ cháu hy sinh (năm 1967), hai anh cháu đi bộ đội, còn bản thân cháu từ ngày đi bộ đội đến giờ không biết quê hương Điện Thọ, Điện Bàn của mình như thế nào". Bác rất xúc động, ngân ngấn nước mắt. Bác hỏi:

-Có muốn đi làm y tá phục vụ cho bác không?

-Nếu bác cho cháu đi thì cháu đi. Cháu rất muốn biết miền Bắc.

Trong suốt chuyến đi vượt Trường Sơn, bác Năm Công luôn nói chuyện với tôi để tôi thấy đường gần hơn. Ra miền Bắc, tôi được bác Năm Công cho ở luôn nhà bác ở 74-Phan Đình Phùng, Hà Nội. Tại đây tôi đã đi tìm và gặp được chú ruột của mình. Hai tháng sau, bác Năm Công đi Trung Quốc chữa bệnh, tôi được bác gửi cho ông Trần Hoài Ân là bạn của bác (lúc này là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cán bộ QĐND VN). Tôi được đi học trường trung cấp quân y ở Sơn Tây. Nghỉ hè tôi lại về Hà Nội thăm bác Công. Bác hỏi thăm tình hình học tập của tôi. Nghe tôi kể, bác bảo: "Thế là tốt, nhưng vì nhiệm vụ phải thôi học, về miền Nam học tiếp. Cháu nên vào Nam". Tôi lên trường báo cáo lại và tạm biệt nhà trường để cùng đoàn vào Nam. Sau 54 ngày ròng rã, tôi và đoàn về đến Văn phòng Khu ủy. Hai tháng sau, bác gọi đồng chí Cát Huy Dương (Chủ nhiệm Quân y Quân khu) qua hỏi thăm về tình hình học tập của lớp quân y sĩ ở trường Hậu cần Quân khu. Tôi trình bày đã học được một phần chương trình trung cấp ở miền Bắc. Thế là bác Năm Công giao cho Phòng Quân y giới thiệu tôi vào trường Hậu cần Quân khu 5 để học tiếp. Tết năm 1972, khi đang thực tập ở Bệnh xá Tỉnh đội Quảng Ngãi thì tôi được lệnh về lại khu nhận công tác. Ở đây, tôi lại gặp bác Năm Công. Tôi được bác dẫn đi ăn Tết bên Bộ Tư lệnh Quân khu. Những ngày ở căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam ngắn ngủi mà thật ấm áp và hạnh phúc... Trong những năm tháng ấy, tuy gian khổ nhưng được phục vụ bên bác tôi thấy bác luôn lạc quan, khẳng định niềm tin chiến thắng. Bác đối xử với mọi người chân thành, cởi mở, dung dị, chan hòa như con, như cháu.

 Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm Sư đoàn 2 năm 1991
(Trung tướng Nguyễn Thành Đức cạnh đồng chí Võ Chí Công).

Sau này tôi rời cơ quan Khu ủy và tiếp tục ra Bắc học văn hóa, không theo ngành quân y mà theo nghiệp chính trị. Ông luôn theo dõi, động viên tôi. Quan trọng hơn nữa chính ông đã se duyên để tôi nên vợ chồng với cô con gái nuôi của ông là Đoàn Võ Kim Ánh, cũng quê Quảng Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng. Tôi và Kim Ánh có những điểm giống nhau, đều mồ côi cha mẹ. Kim Ánh được ông nhận nuôi, còn tôi được ông cưu mang, giúp đỡ. Là người cha rất thương con nhưng ông không bao giờ dùng ảnh hưởng của mình để chiều chuộng con cái. Ông muốn con cái tự đi lên bằng sức lực của mình. Cha nuôi tôi không bao giờ can thiệp vào cuộc đời các con, kể cả các con ruột của ông cũng phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp.

Tôi chợt nhận ra rằng, những gì tôi làm trong suốt cuộc đời quân ngũ của mình đều ảnh hưởng một phần trong những năm tháng tôi ở bên ông- Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Trên mỗi chặng đường của mình tôi luôn nghĩ đến ông, sống cho xứng đáng với sự tin cậy, yêu thương của ông. Ông đã ra đi nhưng trong tâm trí tôi, ông luôn hiển hiện, gần gũi đôn hậu như ngày nào trên dãy Trường Sơn hùng vĩ...

Hồng Vân
(Ghi theo lời kể của Trung tướng Nguyễn Thành Đức, 
nguyên Chính ủy Quân khu 5)


In bài này Email bài này
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
 

Chuyên án 314L trận phục kích Mường Khăm
Trộm bò làm... mồi nhậu!
Lao động thời khốn khó: hừa người, thiếu việc (2)
“Abenomics” có thể cứu nước Nhật?
Điềm lành cho kẻ yếu
Thanh niên Campuchia đổ xô học tiếng Trung
Máy cắt cỏ tự động
Tuần dương hạm Pháp sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 27-5
Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Cung ứng chỗ ở cho sinh viên với giá 85.000 đồng/tháng
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107