(Cadn.com.vn) - Những ngày này, chị Huỳnh Thị Kim Cúc (47 tuổi, thôn Ái Nghĩa, xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam) đang nằm chờ từng ngày để được mổ tim. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị hẹp hở van 2 lá, hẹp hở động mạch chủ và cần phải mổ gấp để đảm bảo tính mạng. Tuy nhiên, gia đình chị không thể có đủ số tiền từ 30-40 triệu đồng để chi trả viện phí. Những thứ trong nhà có thể bán được gia đình cũng đã bán để trang trải những ngày nằm viện. Trước đây, chị là lao động chính trong gia đình. Anh Nguyễn Mênh (chồng chị Cúc) bị bệnh parkinson đã lâu, không thể lao động nặng, 3 đứa con thì 2 đứa phải tạm thời nghỉ học Đại học ở Đà Nẵng để ra Huế chăm sóc mẹ. Chị Cúc vẫn đang từng ngày đối mặt với những cơn đau tim, nguy hiểm hơn là cận kề với cái chết.
Báo Công an TP Đà Nẵng mong mỏi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và quý bạn đọc gần xa để gia đình chị Cúc có tiền để mổ sớm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ của anh Nguyễn Mênh (thôn Ái Nghĩa, xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam) hoặc Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng, 62-66 Phan Châu Trinh, chúng tôi sẽ chuyển giúp.
 |
|
Chị Cúc đang ngày ngày phải đối mặt với những cơn đau tim nặng. |
Đức Thọ