(Cadn.com.vn) - Vợ chồng chị Lê Thị Phương Thảo (37 tuổi) và anh Nguyễn Văn Nga (50 tuổi), tạm trú tổ 9 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có hoàn cảnh đáng thương. Chị Thảo hành nghề buôn bán cá ở chợ, năm 2008 phát bệnh ung thư, hiện chuyển sang giai đoạn cuối, do không có tiền điều trị nên đành nằm ở nhà chịu cảnh đau đớn.
 |
|
Chị Lê Thị Phương Thảo đau đớn vì bệnh tật. |
Anh Nga nguyên là tài xế ô-tô, năm 2005 mắc bệnh tim đành phải nghỉ việc, chuyển sang hành nghề xe ôm, thu nhập không ổn định. Ngoài vợ lâm trọng bệnh nằm liệt giường, anh Nga còn phải nuôi 2 con nhỏ đang tuổi đi học. Trong căn nhà nhỏ che chắn tạm bợ (bề ngang 1,8m, dài 18m) là phần đất của người quen cho mượn, chị Thảo nghẹn ngào cho biết: “Do không có tiền đi bệnh viện nên dù bản thân rất đau đớn nhưng đành phải ở nhà. Bệnh tim của anh Nga biến chứng thất thường, đôi lúc bất tỉnh khi đang hành nghề. Mới nhất là năm 2010, anh Nga phát bệnh thình lình, ngã xe gãy xương bả vai”.
Hoàn cảnh vợ chồng chị Thảo rất khó khăn, hơn lúc nào hết cần sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban bạn đọc Báo Công an TP Đà Nẵng, 62-Phan Châu Trinh (Đà Nẵng).
Tin, ảnh: Đ.Nga