Bác tài quá liều!
(Cadn.com.vn) - Sáng 7-9, người dân đi trên tuyến đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) ai cũng lắc đầu và tránh né trước một bác tài điều khiển mô-tô chạy vun vút trên đường với hàng chục hộp, bao tải đủ các mặt hàng tiêu dùng chất cao ngút trên xe. Rất mong CSGT quan sát và... “stop” hộ những người điều khiển phương tiện liều lĩnh như thế này. (Ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 7-10).
Quỳnh Chi
Tiếc chi không gỡ xuống
Trong cơn bão số 9, rất nhiều tấm bảng hiệu, đèn của các hàng quán bị bay mất. Tuy nhiên cũng có nhiều tấm bảng còn may mắn “sống sót” và được níu giữ, nâng đỡ bằng vài con ốc, treo lửng lơ trên không. Chẳng biết chủ nhân của những tấm bảng này “tiếc nuối” gì mà không gỡ luôn xuống mà cứ để lửng lơ như thế trông rất nguy hiểm. Trong ảnh là tấm bảng hiệu trên đường Lê Duẩn, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng đã rơi hết ốc vít, một bên dính tí vào góc tường, bên còn lại được kê vào trụ đèn trông thật nguy hiểm.
Khánh Loan