(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, Đảng, Nhà nước cùng các cấp chính quyền cơ sở đặc biệt quan tâm đến những vùng miền có đời sống KT-XH khó khăn, nhất là khu vực nông thôn và nơi có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú. Gần 7 năm trở lại đây, vốn ngân sách của Trung ương và tỉnh Quảng Nam đã dành hàng trăm tỷ đồng để triển khai hàng loạt dự án lớn (như: Chương trình 134, 257, 135...) nhằm giúp nhân dân các địa phương còn bộn bề khó khăn ấy có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh. Bao năm thiếu thốn đủ bề, bây giờ được hỗ trợ nhiều khâu, không chỉ chính quyền mà cả người dân cũng mừng như phất cờ trong bụng...
Chỉ tính riêng từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn Quảng Nam, bằng nhiều nguồn vốn huy động, nhà nước đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để xây dựng 481 công trình nước sinh hoạt, tập trung chủ yếu tại miền núi. Bao nhiêu năm từ chuyện nấu ăn cho đến tắm giặt, đa phần đồng bào dựa vào nguồn nước sông, suối vốn bị nhiễm bẩn trầm trọng dẫn đến ghẻ lở lại đến tiêu chảy... Tuy nhiên, điều đáng nói là, theo thống kê chưa đầy đủ của Sở NN&PTNT Quảng Nam, từ nhiều năm nay, trên toàn tỉnh có đến 124 công trình nước sạch (chiếm tỷ lệ 30%) không hoạt động được (!). Một con số rất đáng buồn. Nguyên nhân mà các cơ quan có trách nhiệm đưa ra là vì không có người quản lý và bị hư hỏng do lũ lụt, chưa được đầu tư sửa chữa (!). Không biết đến bao giờ những công trình trị giá tiền tỷ này mới hết “trơ gan cùng tuế nguyệt”? Cần phải nói thêm, cũng vì không có người quản lý, trông coi mà không ít công trình nước tự chảy đang còn hoạt động cứ... chảy thoải mái cả ngày lẫn đêm. Nhìn kiểu lãng phí ấy, nhiều người rất xót dạ. Nếu ai không tin, cứ thử lên miền núi Quảng Nam mà xem!
 |
|
Nhiều công trình nước sạch trị giá tiền tỷ ở miền núi Quảng Nam không hoạt động được. |
Văn Sự