|
(Cadn.com.vn) - Hiến đất xây trường, góp tiền xây cầu của những nông dân nghèo ở xã Vinh Hưng, Phú Lộc (TT-Huế) với ước mơ “nuôi” chữ cho con em trong làng đã trở thành nét đẹp văn hóa, mang tính xã hội hóa giáo dục cao ở một làng chài nghèo khó.
Từ hiến đất xây trường...
Con đường mòn ngoằn ngoèo, lầy lội đưa chúng tôi đến căn nhà đơn sơ của nông dân Hoàng Xuân Tần (62 tuổi) - người vừa hiến 500m2 đất để xây Trường Tiểu học (TH) Vinh Hưng. Biết chúng tôi tìm hiểu chuyện hiến đất xây trường, ông Tần cười hiền lành: “Có chuyện chi quan trọng mô. Mình chỉ đóng góp chút gia sản để cho các cháu có cái lớp, cái trường để yên tâm học tập”. Trường TH Vinh Hưng số 1 hiện đã xuống cấp trầm trọng, thương các cháu nhỏ quê mình vốn đã chịu nhiều thiếu thốn thiệt thòi nay lại phải học hành trong điều kiện vật chất xập xệ, thiếu trước hụt sau, nên khi nghe tin xã cần đất xây trường cạnh nhà mình, ông Tần đã tình nguyện hiến 500m2 đất đang canh tác của gia đình.
Người dân ở đây cho biết, ngày phát cây giao đất cho xã, nhìn hàng trăm cây tràm xanh tốt, chỉ cần để thêm vài năm nữa là có thể thu được tiền nhưng nay vợ chồng ông Tần chặt bỏ để giao cho xã, nhiều người qua đường thấy mà xót của thay cho vợ chồng ông đã bao năm cất công chăm sóc. Trong khi đó, vợ chồng ông Tần là nông dân nên chủ yếu sống nhờ vào vườn tược.
Cùng một tấm lòng như hộ ông Hoàng Xuân Tần, để giúp trường TH có đủ diện tích xây trường, bà Trần Thị Luyến cũng tình nguyện hiến 1.000m2 đất. Bà Luyến có hai sào đất cạnh Trường TH Vinh Hưng 2 bấy lâu nay trồng tràm, bạc hà cho thu hoạch cả chục triệu đồng, nhưng bà đã tự nguyện giao đất cho địa phương. Khi tôi hỏi về những thiệt hại kinh tế mà gia đình phải chịu thì bà Luyến cười: “Có chi mà thiệt hại hả cô, muốn con em đi học thì phải có trường, mà muốn có trường thì phải có đất đã chứ, mình hy sinh một chút mà nhiều con cháu có chỗ học đàng hoàng là vui rồi”.
 |
|
Ông Hoàng Xuân Tần-người hiến đất xây trường. |
... Đến góp vốn xây cầu
Một cây cầu dài 25m, rộng 2,5m bắc qua khe Lương Viện ở xã Vinh Hưng được đưa vào sử dụng gần 2 tháng nay khiến bà con nông dân nghèo ở vùng quê rất phấn khởi. Ông Nguyễn Đoàn, Trưởng thôn Lương Viện, cho biết: “Cây cầu Trung Kiều được xây dựng hơn 100 triệu đồng từ tiền vận động và gần 1.000 ngày công của bà con nông dân xóm Trung Kiều”. Bà Hoàng Thị Vẹn (81 tuổi) tâm sự: “Lâu nay thấy tụi nhỏ đi học tội lắm, đứa thì đội cặp lên đầu, đứa thì gói cái cặp vào áo mưa để khỏi ướt để đi qua khe Lương Viện... Từ ngày có cầu, bà con thấy yên tâm hẳn". Mặc dù tuổi cao, sức yếu vậy mà bà Vẹn, bà Nhĩ đã vui vẻ, tự nguyện đóng góp một khoản tiền mà mình đã chắt chiu, dành dụm để góp vào xây cầu.
Những ngôi trường, chiếc cầu được xây dựng nên từ những tấm lòng nhân hậu và sự hy sinh của bao nông dân nghèo đã thắp lên ước mơ đến trường của bao thế hệ trẻ. Vinh Hưng cũng là một trong những xã mà hằng năm số học sinh đỗ đại học chiếm tỷ lệ cao nhất, nhì tỉnh. Trời về chiều, nhìn những đứa trẻ tung tăng từ trường trở về nhà với quần xanh áo trắng tươm tất mà lòng tôi cũng vui lây...
 |
|
Chiếc cầu Trung Kiều do những nông dân nghèo đóng góp xây dựng nên. |
Bài, ảnh: Hải Lan
|