(Cadn.com.vn) - Hàng trăm hộ dân ở các khu tái định cư (TĐC) và khu dân cư (KDC) tại nội thị TP Tam Kỳ (Quảng Nam) hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình bị "treo" điện thắp sáng suốt 5 năm qua; hàng chục gia đình khác vay tiền nộp tiền mua đất nhiều năm, lãi mẹ sinh lãi con nhưng KDC vẫn còn nằm... trên giấy.
Chưa biết bao giờ mới đóng điện
Từ năm 2004, hơn 200 hộ dân phải nhường đất làm đường Nguyễn Hoàng (đường tránh QL1A qua TP Tam Kỳ) để vào các khu TĐC tại các P. An Mỹ, An Sơn, Hòa Thuận (TP Tam Kỳ) và xã Tam Đàn (H. Phú Ninh). Dù hệ thống đường dây và trạm biến áp đã xong, nhưng đến nay, 2 khu TĐC tại P. Hòa Thuận và xã Tam Đàn vẫn chưa có điện. Để có điện sinh hoạt, người dân tại 2 khu TĐC này phải xuống "nhà đèn" để xin rồi bỏ ra cả tiền triệu để góp nhau trồng trụ, kéo dây đưa điện sinh hoạt từ các KDC khác về dùng nên hao tổn điện năng lớn, lại chập chờn nên nhiều gia đình phải chịu cảnh "ăn đèn, ngủ điện".
Theo Chi nhánh Điện Tam Kỳ, dự án điện sinh hoạt tại khu TĐC P. Hòa Thuận và xã Tam Đàn đều do Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Chu Lai làm chủ đầu tư, Cty TNHH Tân Bình thi công, do vẫn chưa quyết toán xong nên chưa thể bàn giao quản lý đóng điện. Mới đây, Điện lực Quảng Nam có buổi làm việc với lãnh đạo TP Tam Kỳ để "giải cứu" các công trình điện bị "treo" tại các khu TĐC cho các hộ dân đường tránh Nguyễn Hoàng.
Hai bên thống nhất sẽ làm việc với chủ đầu tư và báo cáo với UBND tỉnh để giải quyết tồn tại, bàn giao cho Điện lực Quảng Nam quản lý và đóng điện. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Chu Lai đã giải thể từ tháng 4-2008. Do bị "bỏ hoang" lâu năm nên hệ thống đường dây, trạm biến áp tại các công trình điện này bị xuống cấp, các cơ quan chức năng vẫn chưa cho biết bao giờ mới đóng điện và dân các khu TĐC đường tránh Nguyễn Hoàng vẫn còn "treo" điện dài dài.
 |
|
Trạm biến áp khu TĐC Nguyễn Hoàng bị "treo" 5 năm qua. |
Dừng KDC "treo" An Mỹ
KDC An Mỹ thuộc P. An Mỹ (TP Tam Kỳ) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt từ tháng 5-2001, có tổng diện tích 14.000m2, phân thành 116 lô đất. Dù KDC An Mỹ mới chỉ nằm... trên giấy, hiện trạng là khoảnh ruộng ngập sâu trong nước, nhưng chủ đầu tư là UBND P. An Mỹ vẫn tổ chức đấu giá (bình quân từ 42-65 triệu đồng/lô) và buộc người mua nộp 60% giá trị lô đất. Do nhu cầu đất làm nhà ở nên nhiều người vay mượn tiền để nộp. Đến cuối năm 2004, đã có 42 lô nộp 100% số tiền mua đất, 35 lô nộp hơn 50% giá trị lô đất và 3 hộ gia đình đăng ký mua đất, chưa nộp tiền sử dụng đất nhưng thuộc diện hỗ trợ 22,5 triệu đồng. Thời điểm nộp tiền mua đất, không ít cặp vợ chồng mới lập gia đình và tách hộ, nay con họ đã vào lớp 2 nhưng đất trong dự án KDC P. An Mỹ vẫn không có.
Liên quan đến dự án "treo" KDC An Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh vừa ký quyết định xử lý kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về quá trình quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng KDC An Mỹ, TP Tam Kỳ. Quyết định yêu cầu UBND TP Tam Kỳ tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định dừng dự án đầu tư; bố trí đất cho các hộ nộp hơn 50% đến 100% số tiền mua đất và 3 hộ đăng ký mua đất, chưa nộp tiền sử dụng đất nhưng thuộc diện hỗ trợ 22,5 triệu đồng. Đồng thời tiến hành kiểm điểm chế độ trách nhiệm đối với những cá nhân, đơn vị có liên quan là Phòng Tài nguyên-Môi trường, Ban Đền bù-Giải phóng mặt bằng và TĐC TP Tam Kỳ.
Như vậy, sau 10 năm chờ đợi, đến nay KDC An Mỹ đã chính thức... "báo tử". Phần lớn diện tích đất trong dự án KDC An Mỹ đã xây dựng hồ điều hòa của dự án cải thiện môi trường đô thị TP Tam Kỳ. Khốn khổ cho người dân nơi đây phải chịu thiệt đơn, thiệt kép về trả lãi suất ngân hàng, vay nóng, đồng tiền trượt giá... ngóng cổ chờ điện thắp sáng, bố trí đất TĐC nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời hứa và chưa biết bao giờ mới thành hiện thực!
Bài, ảnh: Thạch Hà