(Cadn.com.vn) - Sáng 9-3, UBND H. Hòa Vang đã tổ chức cưỡng chế hành chính đối với 27 trường hợp xây dựng trái phép trong khu quy hoạch nghĩa trang thành phố (giai đoạn 4). Đây được coi là hành động cương quyết của chính quyền địa phương sau hàng loạt các động thái tuyên truyền, vận động, xử phạt... những hộ xây dựng trái phép để "chạy dự án", nhưng trật tự vẫn không thể vãn hồi.
Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 22-6-2009, dự án mở rộng giai đoạn 4 Nghĩa trang TP Đà Nẵng tại thôn Hòa Khê (Hòa Sơn, Hòa Vang) được công bố và kèm theo đó là những quy định nghiêm cấm việc xây dựng trái phép thì chỉ vài ngày sau, một số cư dân địa phương đã "chộn rộn" mua vật liệu, xây dựng các công trình. Các ngành chức năng huyện và địa phương đã kịp thời phát hiện, lập biên bản đình chỉ và tham mưu cho UBND huyện thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 4 trường hợp, 14 trường hợp còn lại chờ hoàn chỉnh thủ tục. Những tưởng vụ việc chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ ngày 20-1-2010, sau khi TP tổ chức họp dân công bố điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 4 từ 97ha xuống còn 30ha thì tình trạng xây nhà trái phép tại Hòa Khê lại tiếp tục bùng phát...
 |
|
Tháo dỡ dãy nhà xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm của hộ ông Phan Văn Tuấn. |
Sáng 9-3, các cơ quan chức năng huyện triển khai đồng loạt 5 tổ thực hiện quyết định cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép nằm trong dự án điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 4. Theo ông Phạm Xem-Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, đến nay, có hơn 60 trường hợp xây dựng trái phép, ngoài 35 ngôi nhà xây mới; số còn lại là các công trình phụ... Nhìn những ngôi nhà vừa mới xây còn thơm mùi vôi vữa bị đập phá, tháo dỡ thành những đống phế liệu, các hộ dân xây dựng trái phép mới nhận ra những sai lầm của mình nhưng đã quá muộn...
Nhiều chủ hộ có nhà bị cưỡng chế đau xót thốt lên: "Nhà nghèo không đủ ăn nhưng thấy thiên hạ đua nhau mua vật liệu xây nhà trái phép nên cũng tìm cách "vay nóng", đầu tư tiền mua vật liệu về xây để mong hưởng lợi từ việc giải tỏa đền bù của dự án". Còn các hộ khác thì than thở: "Theo chủ trương của TP, dù có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có nhà nên khó được bố trí đất tái định cư. Vì vậy, gia đình tìm đủ mọi cách làm nhà trái phép để mong "kiếm" một lô đất". Ngoài ra, cũng có một số hộ lợi dụng, áp dụng chính sách "đi tắt, đón đầu" để được Nhà nước đền bù, phân đất khi tiến hành giải tỏa, quy hoạch...
Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, nhiều ngôi nhà nằm trong diện bị cưỡng chế, tháo dỡ có diện tích xây dựng từ 50 - 100m2, đa phần đổ mái bằng nên giá thành cũng cao; riêng ông Phan Văn Tuấn xây dựng 9 nhà trên đất trồng cây lâu năm ở phần đất sát chân núi với nguồn vốn đầu tư không nhỏ, ông Nguyễn Tòa, Trần Văn Lực, bà Trần Thị Hóa mỗi hộ cũng xây từ 2-3 nhà trên phần đất thổ cư của mình...
 |
|
Nhiều hộ dân tự tháo mái trước khi nhà bị cưỡng chế. |
Khi lực lượng cưỡng chế tiến hành tháo dỡ dãy nhà gần ngã ba đường vào mỏ đá thì gặp nhiều trở ngại, hàng chục người dân địa phương vây quanh phản ứng, chặn đường xe cơ giới làm nhiệm vụ; một số đối tượng nữ quá khích dùng gạch đá ném vào lực lượng cưỡng chế... Sau khi hội ý, lực lượng cưỡng chế đồng ý cho các hộ dân tự tháo dỡ với lý do nhà xây trái phép liền kề với nhà cũ nên khó đập... Ông Đặng Khá-Đội trưởng Đội Kiểm tra QT-ĐT huyện "chốt" số liệu, ngoài trường hợp chính quyền địa phương đề nghị tạm giữ lại 1 ngôi nhà thuộc diện đối tượng xã hội thì 5 tổ làm nhiệm vụ đã thực hiện tháo dỡ 30 nhà và 28 công trình phụ.
Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, ông Huỳnh Minh Nhơn-Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Việc thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ các trường hợp xây dựng trái phép trên là việc làm ngoài ý muốn nhưng nếu không thực thi thì đâu còn tính nghiêm minh của pháp luật"... Song, điều cần nói ở đây, chính là sự nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế, khi cơ quan chức năng phát hiện đình chỉ, thay vì chấp hành thì họ lại tiếp tục vi phạm. Thậm chí, khi quyết định cưỡng chế đã được tống đạt, một số hộ dân vẫn còn thi công xây dựng.
Rõ ràng việc áp dụng biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại Hòa Khê là biện pháp mạnh nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Song, nếu những người có thẩm quyền kiên quyết hơn trong việc ngăn chặn, xử lý ban đầu và người dân không tự ý coi thường pháp luật thì đâu có những hậu quả nặng nề như ngày hôm nay...
Bài, ảnh: An Dương