(Cadn.com.vn) - Nhìn quanh phòng xử án chỉ thấy toàn người lạ, nữ bị cáo co ro nép sau chồng hờ đứng chung trên vành móng ngựa. Phiên tòa xét xử bắt đầu được lúc lâu, một phụ nữ trung niên tất tả dắt theo thằng bé bước vội vào hàng ghế đầu. Nhìn thấy đứa trẻ, bất chợt nữ bị cáo khóc òa. Thằng bé là con ruột của hai bị cáo, nó chỉ chừng 4 tuổi.
Bị cáo Trần Thị Minh Hoa (1974) là gái đã có chồng, trong thời gian chồng chấp hành án Hoa gá nghĩa với bị cáo Trương Thành Quang (1981). Trước khi đến với nhau, cả Hoa và Quang đều là những con nghiện nặng. Có lẽ do có chung đam mê với "cái chết trắng" nên họ bập vào nhau theo cái cách người xưa thường bảo: "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Cả hai thuê nhà tại P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) chung sống và có con với nhau.
 |
|
Hai bị cáo trước vành móng ngựa. |
Tuy đã làm cha, làm mẹ nhưng ma lực của những cơn phê ma túy khiến họ quên đi trách nhiệm với con cái. Một ngày cả hai phải ngốn vào ma túy khoảng 500 ngàn đồng, trong khi cả hai chẳng có nghề ngỗng gì. Túng nên phải tính, để có tiền mua ma túy xài Quang trở thành "chân rết" mua bán trái phép chất ma túy. Cuối tháng 5-2011, cả Quang và Hoa bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong người Quang 1,755g ma túy tổng hợp, Hoa tự nguyện giao nộp 0,202g heroin. Với bị cáo Hoa đây không phải lần đầu bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bởi khi bị bắt cùng Quang, thị đang mang mức án 10 năm tù do TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt vào tháng 9-2010 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" nhưng được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ.
 |
|
Giờ nghị án, đứa trẻ lao vội về phía mẹ. |
Dường như với tất thảy các bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa nhìn người thân, nhất là con cái họ thì lúc ấy mới cảm thấy hối hận muôn phần. Được nói lời sau cùng cả hai bị cáo đều xin gia đình thứ tha và thay họ chăm sóc cho con nhỏ. Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để cả hai sớm được về đoàn tụ nuôi con và cha mẹ già.
Giờ nghị án, đứa trẻ lao đến bên mẹ, rúc đầu vào lòng mẹ cho thỏa sự nhớ nhung những ngày qua. Giây phút được ôm đứa con vào lòng cũng qua nhanh, thằng bé quay về chỗ người bà còn hai bị cáo lại ra trước vành móng ngựa chờ nghe HĐXX tuyên án. TAND Q. Liên Chiểu tuyên bị cáo Quang 12 năm tù, bị cáo Hoa gần 18 năm tù cho hai lần phạm tội.
Bài, ảnh: P. Trang