(Cadn.com.vn) - Những ngày giáp Tết, chúng tôi về thôn Thượng Hòa (xã Hải Trạch- Bố Trạch, Quảng Bình) sau ít ngày xảy ra vụ sát hại nhầm nạn nhân Đỗ Văn Phương (còn gọi là Khương, 1987) ngay gần nhà. Trong ngôi nhà chật hẹp, nhưng đông đúc bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ cả tinh thần lẫn vật chất... về nỗi đau vì mất đứa con trai duy nhất của vợ chồng anh Đỗ Xuân Đức (1958) và chị Hồ Thị Việt.
Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 30-1, sau khi đi uống rượu về khuya bị mẹ la mắng, Phương giận mẹ liền xách túi áo quần nói là đi vào miền Nam làm ăn. Đang trên đường cùng với hai người bạn đi đón xe cách nhà khoảng 200m thì bất ngờ bị 4 đối tượng ném đá và dùng mã tấu rượt đuổi, vì Phương bị thương ở chân và đang cố định bằng đinh không chạy được liền bị nhóm côn đồ dùng mã tấu chém 2 nhát chí mạng vào đầu và nhiều nhát sau lưng khiến Phương chết tại chỗ.
 |
|
Hiện trường vụ án. |
Theo như bà con ở đây cho hay, Phương làm nghề đánh cá biển, hiện tại đang đi tàu cá của một chủ tàu ở xã Đức Trạch. Vừa mới đi biển về được vài hôm, do nghỉ trăng nên ở nhà. Anh Đỗ Xuân Đức (cha Phương), nén nỗi đau vào lòng, một lúc lại nhìn di ảnh con rồi rơi lệ kể: "Nhà chỉ có hai chị em, chị đã đi lấy chồng, chỉ còn Phương là con trai nối dõi tông đường. Vậy mà chúng nó nỡ giết con tui, đau xót lắm chú ơi...".
Chứng kiến cảnh đau lòng này bà con lối xóm và chúng tôi đều căm phẫn về hành vi giết người dã man của nhóm côn đồ đã vô cớ gây ra cái chết oan nghiệt đối với em Phương. Ai ai cũng bức xúc đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật phải điều tra, nhanh chóng đưa tội phạm ra trước pháp luật để trừng trị thích đáng.
Được biết, hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng có liên quan đến án mạng là Đoàn Bảo Chung (1991), Hoàng Minh Duy (1981), Hồ Minh Đức (1991) và Lê Tiến Dũng (1991), đều trú xã Hải Trạch, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Xuân Hưng