(Cadn.com.vn) - Kịch bản Libya đang dần được thành hình cho Syria khi bạo lực đẫm máu tiếp tục nhấn chìm cuộc sống của người dân nước này.
"Khởi đầu cho hồi kết" là nhận định của một thủ lĩnh phe đối lập khi nói về vụ đánh bom nhằm vào Cục An ninh Quốc gia ở Damascus gây chấn động bộ máy hoạt động của chính quyền Syria.
Thật vậy, sau vụ đánh bom này, 3 vị tướng cao cấp của chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajha, Thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat và Giám đốc văn phòng xử lý khủng hoảng Hassan Turkomani, thiệt mạng. Tổng thống Syria mất đi những cánh tay đắc lực và còn vấp phải tin đồn rằng, ông cũng tử thương trong vụ đánh bom.
Và cũng từ vụ đánh bom này, cuộc xung đột ở Syria leo thang căng thẳng hơn nữa. Con số người chết, đa số là dân thường, được báo cáo hằng ngày cứ tăng dần lên. Một thảm họa diệt chủng đang đến gần với người dân Syria khi các tổ chức LHQ cho biết, có khoảng 20.000 người chết trong cuộc xung đột kéo dài 17 tháng qua. Trong khi đó, chỉ trong ngày 19-7, có 8.500 người Syria chạy sang Lebanon, trong đó chủ yếu là cư dân thủ đô Damascus và các vùng lân cận.
Quân chính phủ gia tăng lực lượng đàn áp những người chống đối, trong khi phe nổi dậy "thừa thắng xông lên". Theo BBC, phe nổi dậy giành quyền kiểm soát các khu vực ở thủ đô và một số khu vực giáp biên giới với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Syria phủ nhận loạt thông tin này đồng thời phát sóng đoạn phim ghi lại hình ảnh các tay súng bị quân chính phủ tiêu diệt.
 |
|
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, Tổng thống Bashar al-Assad trò chuyện với tân Bộ trưởng Quốc phòng Fahd al-Freij, dẹp tan tin đồn ông Assad đã chết. Ảnh: CNN |
Cùng với thông tin phủ nhận này, truyền hình nhà nước Syria phát sóng hình ảnh Tổng thống Assad làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Fahad Jassim al-Freij. Đây là những hình ảnh đầu tiên về Tổng thống Assad sau khi xảy ra vụ đánh bom hôm 18-7. Đài trên không cho biết thời gian và địa điểm ghi hình nhưng động thái này phần nào làm lắng dịu những hoài nghi, ông Assad thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên.
Trước tình hình này, đã có nhiều ý kiến cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để các nước "làm một cái gì đó" cho Syria, cần hành động cứng rắn và quyết liệt hơn để cứu dân thường Syria. HĐBA LHQ nhóm họp hôm 19-7 nhằm thúc đẩy một nghị quyết đe dọa trừng phạt mới nhằm vào Syria nếu lực lượng chính phủ không ngừng các cuộc tấn công đẫm máu trong vòng 10 ngày tới. Nghị quyết cũng kêu gọi gia hạn nhiệm vụ quan sát viên của 300 thành viên LHQ trong 45 ngày sau khi họ phải đình chỉ nhiệm vụ vì bạo lực gia tăng. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga một lần nữa phủ quyết nghị quyết này.
Bắc Kinh và Moscow có lý lẽ của mình khi bác bỏ nghị quyết này. Bởi họ lo sợ Syria sẽ trở thành "Libya thứ hai". Đại sứ Trung Quốc tại LHQ, Lý Bảo Đông nói rằng, Bắc Kinh "rất quan ngại" về tình hình bạo lực ở Syria song dự thảo nghị quyết lần này đã "nghiêm trọng hóa vấn đề" khi chỉ gây áp lực cho một bên trong cuộc xung đột. Theo đại sứ, nghị quyết này không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ làm chệch con đường hòa bình và khiến tình hình thêm bất ổn. Về phần mình, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho rằng, bản dự thảo này chỉ tìm cách "mở đường cho việc tăng cường các biện pháp trừng phạt và mở rộng sự can thiệp quân sự của bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Syria".
Nhưng lý lẽ của Bắc Kinh và Moscow không thể làm dịu sự tức giận của Mỹ và các đồng minh phương Tây vốn cho rằng, đây là "quyết định hết sức đáng tiếc". Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Jay Carney của Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh việc hậu thuẫn chế độ này là một sai lầm khi chế độ đó đang bên bờ sụp đổ. Trong khi đó, Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall Grant nói rằng, London bị "sốc" khi Nga và Trung Quốc lần thứ 3 liên tiếp ngăn chặn nghị quyết có thể đặt dấu chấm hết cho tình trạng đổ máu tại Syria.
Nói thế để thấy rằng, HĐBA vẫn chưa thể đồng thuận về một giải pháp cho Syria. Và quốc gia Trung Đông này đang đứng trước miệng hố chiến tranh vì không thể tự cứu mình khỏi vũng lầy xung đột hiện nay.
Trúc Linh