(Cadn.com.vn) - Ngày 7-2, Australia tổ chức lễ tưởng niệm 173 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử hồi năm 2009 với các buổi lễ long trọng tại nhà thờ thành phố lớn và các thị trấn nhỏ bị bão lửa tàn phá.
Theo AP, cờ rủ đã được treo trên cả nước. Các buổi lễ tưởng niệm được tường thuật trên các đài phát thanh và truyền hình toàn quốc. Thủ tướng Kevin Rudd đến tham dự lễ tưởng niệm tại một nhà thờ ở thành phố Melbourne. Nhiều lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại các làng nhỏ ở bang Victoria - nơi bị tàn phá nặng nề trong “Ngày thứ bảy đen tối”.
AP dẫn thông điệp chia buồn của Thủ hiến bang Victoria, John Brumby nói trong nước mắt: “Mất mát nhân mạng trong vụ cháy quá lớn, khi có nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em tử vong. Sự ra đi của họ vẫn đang đè nặng tâm tư chúng ta vì họ đều là người yêu thương của chúng ta”.
Vào ngày 7-2-2009, hàng trăm đám cháy rừng đã tràn qua bang Victoria, nhấn chìm các khu rừng khi nhiệt độ liên tục tăng cao đến 400 C và gió mạnh. Đến cuối ngày, 173 người đã chết và hơn 2.000 người mất nhà cửa.
 |
|
Người dân dự lễ tưởng niệm tại bang Kinglake. Ảnh: AP |
T.Nguyên