(Cadn.com.vn) - Tờ Sky News ngày 27-3 đưa tin: Cha của nghi phạm Mohammed Merah - kẻ đã thực hiện vụ xả súng ở Toulouse giết chết 7 người trước khi bị cảnh sát bắn hạ - cho biết sẽ kiện Pháp vì bắn chết con trai mình.
Merah, công dân Pháp gốc Algeria đã bị bắn chết hôm 22-3 khi cảnh sát đột nhập căn phòng nơi hắn ẩn náu. Cha hắn, ông Banalel Merah cho rằng, cảnh sát lẽ ra có thể sử dụng hơi cay và bắt sống Merah, nhưng “họ thích giết con trai tôi hơn”. “Tôi sẽ thuê những luật sư có tên tuổi nhất và làm việc cho đến cuối đời để trả khoản phí này. Tôi sẽ kiện Pháp vì tội giết chết con trai tôi”, ông Benalel cho biết. Tuần trước, Christian Prouteau, người sáng lập GIGN, một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ nhưng không có liên quan đến chiến dịch ở Toulouse, đã đặt câu hỏi về cách thức tiến hành vụ vây bắt nghi phạm. Ông tỏ ra nghi ngờ vì sao cảnh sát không dùng hơi cay và rất ngạc nhiên khi cảnh sát không bắt sống được nghi phạm.
Cùng ngày, Reuters cho biết, Merah đã gửi đoạn băng quay cảnh y giết người cho kênh truyền hình Al-Jazeera ở Paris. “Đó là một đoạn video dựng cảnh những vụ giết người khác nhau trên nền nhạc các bài hát chiến tranh cực đoan và các đoạn kinh Koran”. Đài Al-Jazeera đã gửi gói bưu kiện cho cảnh sát.
T.Ngọc