Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Bóng đá
Khoảng lặng sau phút đăng quang

(Cadn.com.vn) - Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á kể từ ngày hòa nhập trở lại vào năm 1991, niềm vui ấy có thể nói là vô bờ bến và các cầu thủ, những người đã làm nên điều kỳ diệu trong đêm 28-12 xứng đáng là những người hùng của thể thao Việt Nam. Họ xứng đáng được vinh danh. Nhưng sau khoảnh khắc ngắn ngủi trong đêm 28 ấy, họ đã nhanh chóng chia tay nhau và trở về với đời thường...

Ngoài thời khắc nhận Cúp vô địch ngây ngất trên SVĐ Mỹ Đình, thầy trò ông Calisto chỉ có thêm một lần ăn mừng ở khách sạn La Thành, nơi đội đóng quân. Trước khi rời Hà Nội, người ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở trận chung kết lượt về, tiền đạo Lê Công Vinh đã chia sẻ với báo chí: “Tôi mong muốn tất cả thành viên đội tuyển sẽ cùng rước Cúp vô địch đi quanh Hà Nội để cùng chia sẻ cảm xúc chiến thắng với người hâm mộ.

Trên thế giới, tôi thấy đội tuyển Italia khi vô địch World Cup 2006 hay Tây Ban Nha vô địch EURO 2008 đều có những màn diễu hành như thế trước hàng triệu người hâm mộ đất nước họ. Tôi nghĩ đấy là cách ăn mừng cần thiết và phù hợp để đưa cầu thủ và khán giả đến gần nhau hơn”. Trung vệ Như Thành đồng quan điểm khi bày tỏ: “Lúc ngồi trên xe buýt về khách sạn, nhìn dòng người bủa vây xe của đội, tụi em háo hức lắm và rất muốn hòa cùng niềm vui với họ. Nhưng lúc ấy thì mỏi mệt lắm rồi. Giá như có một cuộc diễu hành vào hôm sau thì hay biết mấy”.

 Các cầu thủ ĐTVN mong chia sẻ với người hâm mộ niềm vui chiến thắng. Ảnh: T.Đ

Khi đem vấn đề này trao đổi ở “bàn tròn phóng viên”, các phóng viên Việt Nam đều nhìn nhận, đấy là một hành động đẹp và cần thiết. Nhưng cái khó là ở Hà Nội và cả Việt Nam, chúng ta thiếu hẳn những quảng trường đủ lớn để có thể tổ chức một sự kiện như thế. Tổ chức ở sân Mỹ Đình ư, khó lắm, vì việc ĐTVN bị “vây” cho đến tận 1 giờ ngày 29-12 mới về được khách sạn đã nói lên sự khó khăn trong giao thông nếu sự kiện tổ chức ở đây. Chưa kể, nhận thức của người hâm mộ Việt Nam trong việc ăn mừng chiến thắng của đội nhà chưa cao nên không ai dám đảm bảo rằng sẽ không có những cổ động viên quá khích lợi dụng những sự kiện này và đi quá đà...

Nhưng như thế không có nghĩa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không thể tổ chức được một buổi gặp gỡ, giao lưu giữa ĐTVN với người hâm mộ. Có thể không hoành tráng ở quảng trường, trên đường phố như các nước Châu Âu nhưng trong một hội trường lớn thì cũng có thể lắm. Vấn đề là VFF đã không có phương án và có lẽ họ cũng chưa nghĩ đến việc này. Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Nếu Đội tuyển cần hỗ trợ, VFF sẽ tạo mọi điều kiện để đội tuyển được gần gũi hơn với người hâm mộ cả nước. Trong việc này lẽ ra VFF phải là người chủ động thì ông Chủ tịch lại cho rằng “chỉ sẵn sàng hỗ trợ”. Ừ thì đành rằng chắc chắn rồi VFF sẽ tổ chức sự kiện ấy nhưng khi sự kiện đã “nguội”, liệu cuộc vui có trọn vẹn? Chẳng phải đội tuyển nữ sau thành tích đoạt HCB Đông Nam Á đã “tẽn tò” với màn khen thưởng sau đó những... nửa tháng.

“Giao lưu với CĐV sau vinh quang đầu tiên của bóng đá nước nhà, muốn lắm chứ! Nhưng bây giờ, nếu có muốn tổ chức cũng không được nữa”, một thành viên BHL ĐTVN tiết lộ...

 Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam trong đêm 28-12. Ảnh: T.Đ

Nguyễn Thế


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
10 sự kiện tiêu biểu ( 30/12/2008 )
Cuộc sống vẫn tiếp diễn ( 30/12/2008 )
Niềm hạnh phúc khó phai... ( 30/12/2008 )
Chiến thắng bất ngờ nhất ( 30/12/2008 )
Ngả mũ trước ngài “phù thủy” ( 30/12/2008 )
10 năm biến giấc mơ vàng thành hiện thực! ( 29/12/2008 )
Việt Nam vô địch! ( 29/12/2008 )
Cả nước xuống đường mừng chiến thắng ( 29/12/2008 )
Bùng lên thành lửa... ( 27/12/2008 )
Không nên bằng mọi giá ( 27/12/2008 )
Ai sẽ vô địch? ( 26/12/2008 )
Toàn những mỹ từ ( 25/12/2008 )
Tránh nối giáo cho “giặc” ( 25/12/2008 )
Nô nức đón “người hùng” ( 25/12/2008 )
Tuyệt vời và hơn thế nữa... ( 25/12/2008 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng Nam khen thưởng hậu vệ Lê Phước Tứ
Lê Huỳnh Đức: Sinh ra để làm thủ lĩnh
Phan Thanh Phúc lên tuyển: Rồi chuyện đó cũng đến
SHB Đà Nẵng: Rào cản đáng ngại cho danh hiệu vô địch
U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: 0-1 Dường như là...
SHB Đà Nẵng: Phía trước đã sáng
SHB Đà Nẵng: Thế trên lưng cọp
Bóng đá miền Trung: Được một mất mười
SHB Đà Nẵng thẳng tiến, HP-HN tụt hạng
Khoảng lặng sau phút đăng quang
 

Thanh niên Campuchia đổ xô học tiếng Trung
Máy cắt cỏ tự động
Tuần dương hạm Pháp sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 27-5
Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Cung ứng chỗ ở cho sinh viên với giá 85.000 đồng/tháng
Áo trắng buôn hàng trắng!
Tin giờ chót ngày 23-5-2013
Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông
Làm sạch đỉnh Everest
Tự phòng - tự bảo vệ
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107