Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Bóng đá
SHB Đà Nẵng: Phía trước đã sáng

(Cadn.com.vn) - Vài năm trở lại đây, bóng đá Đà Nẵng luôn được xem là một trong tứ đại gia ở V-League nhưng kỳ lạ là dù luôn có những cú bứt đi ngoạn mục nhưng ngoại trừ một lần về nhì mùa giải 2005, bóng đá Đà Nẵng luôn phải đối diện với hình ảnh hụt hơi ở giai đoạn cuối.

Thế nhưng, có vẻ như lúc V-League 2008 bước vào giai đoạn cuối, SHB Đà Nẵng lại đang bỏ lại phía sau quá khứ buồn ấy khi giờ này, họ đang là đội có được phong độ tốt nhất trong số 14 gương mặt ở V-League. 5 trận liền bất bại, trong đó có 4 chiến thắng đã đưa SHB Đà Nẵng nhảy vọt từ nhóm dưới lên vị trí ngấp nghé tốp 5, thậm chí SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể nhảy vào nhóm cạnh tranh ngôi vô địch nếu tiếp tục thể hiện được phong thái ấy trong 6 trận còn lại.

Người Đà Nẵng luôn lo ngại với đội nhà trong giai đoạn cuối, nhưng trận thắng B-Bình Định ở vòng đấu vừa qua đã phần nào giúp họ yên tâm hơn, củng cố niềm tin vào đội nhà. Lần đầu tiên sau nhiều mùa giải, Đà Nẵng không bị nghi ngờ, không bị điều tiếng với những trận cầu khó hiểu. Niềm tin ấy không hẳn là không có cơ sở bởi ngoài chuyện phong độ thì thời điểm này, cứ đem lực lượng SHB Đà Nẵng ra so sánh với các đội còn lại, có thể thấy rằng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thời điểm này khá vững vàng, thậm chí là quá vượt trội.

Trong tay HLV Lê Huỳnh Đức hiện nay có một đội hình khá đồng đều lẫn chiều sâu. Nhờ đó, HLV Huỳnh Đức có thể lấp vị trí mà không quá lo lắng. Như trận gặp B-Bình Định, Thanh Phúc vắng mặt, Phước Vĩnh bị chấn thương phải rời sân ngay ở phút 32 nhưng những người thế vai đã chơi rất tốt, góp phần đem lại chiến thắng đậm đà cho đội nhà.

So sánh về lịch thi đấu, SHB Đà Nẵng cũng khá thuận lợi so với các đối thủ. Cuối tuần này SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đội bóng xứ Thanh (XMCT Thanh Hóa), vòng sau ra Mỹ Đình gặp Thể Công và lại về tiếp đón K-Khánh Hòa. Đây sẽ là 3 trận đấu then chốt nhất của SHB Đà Nẵng trong giai đoạn về đích. XMCT Thanh Hóa, K-Khánh Hòa không phải là đối thủ quá tầm của thầy trò HLV Huỳnh Đức, nhất là khi họ được đá trên sân nhà.

Khó khăn một chút nằm ở đội bóng áo lính Thể Công nhưng xét về phong độ cũng như thực lực, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có cửa tại sân Mỹ Đình. Nếu thi đấu thành công trong 3 trận đấu này, SHB Đà Nẵng sẽ lên như diều gặp gió và tất nhiên tinh thần sẽ hưng phấn và dễ đá hơn khi đến làm khách trên sân của TCDK SLNA và TMN-CSG. Hai đội bóng này vốn được xem là nhiều “duyên nợ” với bóng đá Đà Nẵng nhưng cũng không phải là khắc tinh của SHB Đà Nẵng. Và trận cuối cùng gặp B-Bình Dương sẽ là trận chung kết thực sự của giải và khi ấy SHB Đà Nẵng hoàn toàn có quyền quyết định vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Dù sao đấy chỉ là lý thuyết nhưng với chuỗi trận ấn tượng vừa qua, để lý thuyết ấy đi đến thực tế không phải là nhiệm vụ quá xa vời với SHB Đà Nẵng. Đấy là khả năng hoàn toàn thực tế và thậm chí, khoảng cách 5 điểm giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công cũng hoàn toàn có thể bị cào bằng nếu so sánh sự ổn định của đội bóng này với phong độ phập phù của những đội xếp trên họ.

Phía trước đã rất sáng sủa với SHB Đà Nẵng. Ảnh: T.Đ 

Nguyễn Thế


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Ronaldinho đã về AC Milan ( 16/7/2008 )
Đội tuyển Việt Nam: Phải thể hiện được mình ( 16/7/2008 )
Việt Nam giao đấu với Olympic Brazil ( 15/7/2008 )
Samuel Eto’o dạt sang uzbekistan? ( 15/7/2008 )
Valencia: Kế hoạch hão huyền ( 14/7/2008 )
Bóng đá ân tình ( 14/7/2008 )
Bóng đá thế giới lại rúng động: Scandal hộ chiếu giả ( 13/7/2008 )
Vòng 20 V-League: Khắc tinh ( 13/7/2008 )
Vòng 20 V-League: Những lời xầm xì... ( 12/7/2008 )
Ronaldo nhất quyết ra đi ( 12/7/2008 )
CLB ngăn cản cầu thủ dự Olympic: IOC bó tay ( 10/7/2008 )
SHB Đà Nẵng: Tìm đường vào Top 5 ( 10/7/2008 )
V-League 2008: Chờ hồi nước rút ( 9/7/2008 )
Tháo két lập kỷ lục ( 9/7/2008 )
Thời gian không đợi Scolari ( 8/7/2008 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng Nam khen thưởng hậu vệ Lê Phước Tứ
Lê Huỳnh Đức: Sinh ra để làm thủ lĩnh
Phan Thanh Phúc lên tuyển: Rồi chuyện đó cũng đến
SHB Đà Nẵng: Rào cản đáng ngại cho danh hiệu vô địch
U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: 0-1 Dường như là...
SHB Đà Nẵng: Phía trước đã sáng
SHB Đà Nẵng: Thế trên lưng cọp
Bóng đá miền Trung: Được một mất mười
SHB Đà Nẵng thẳng tiến, HP-HN tụt hạng
Khoảng lặng sau phút đăng quang
 

Áo trắng buôn hàng trắng!
Tin giờ chót ngày 23-5-2013
Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông
Làm sạch đỉnh Everest
Tự phòng - tự bảo vệ
Vụ “khủng bố” rúng động nước Anh
Muôn nẻo từ bi
Trẻ nhập viện gia tăng do nắng nóng kéo dài
Những công ty “trách nhiệm vô hạn”
Cắt cái “mầm mống bồ bịch”!
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107