(Cadn.com.vn) - Để chuẩn bị cho trận gặp Olympic Brazil, HLV Calisto đã triệu tập 22 cầu thủ và lần đầu tiên dưới triều đại vị HLV người Bồ này, SHB Đà Nẵng có 2 gương mặt được triệu tập: Hồng Minh và Thanh Phúc. Rốt cuộc, ước mơ của "cu Gà" đã thành hiện thực...
Thật ra Thanh Phúc không còn là cái tên xa lạ với giới mộ điệu khi 2 mùa giải vừa qua, cầu thủ nhỏ con này luôn là chỗ dựa trên hàng tấn công của đội Đà Nẵng. Và thực tế, không ít bàn thắng của Đà Nẵng có được đều đến từ những đường chuyền lợi hại của Thanh Phúc từ bên cánh phải.
Thậm chí không ít HLV chỉ thẳng: “Bắt chết được Thanh Phúc, Đà Nẵng đã giảm một nửa sức mạnh trên hàng công”. Đánh giá về Phúc, những cầu thủ kỳ cựu đều có chung nhận xét: “Thanh Phúc rất lợi hại ở những pha cầm bóng ở dọc biên. Khi có bóng tiền vệ này luôn có đủ tự tin để đột phá hoặc tung ra những đường chuyền có độ chuẩn xác cao cho đồng đội. Sẽ rất nguy hiểm nếu hậu vệ đối phương chừa cho cầu thủ này một khoảng trống, dù là nhỏ, đối phương sẽ phải trả giá”.
Không quá khi nói trong số các tiền vệ cánh ở V-League hiện nay, Phúc “Gà” là cầu thủ chơi tốt nhất. Vậy nhưng cái duyên tuyển vẫn ít khi đến với chàng trai này. SEA Games 23 rồi 24, Phúc không có mặt trong sự tiếc nuối của nhiều người... Sau bao lần được tuyển hụt (báo chí nêu tên được tuyển nhưng thực tế thì không), có lúc Phúc đã nản với giấc mơ lên tuyển. Thế nhưng khi tĩnh tâm lại, Gà lại tự trấn an: “THÔI thì mình cứ cố gắng rồi có ngày các thầy sẽ ghi nhận thôi mà”...
Mùa này, khi bác ruột Phan Thanh Hùng được chọn làm trợ lý cho HLV trưởng Calisto, nhiều người tin Phúc sẽ lại được lên tuyển. Thế mà, hai lần đội tuyển được triệu tập, những cái tên xa lạ như Ngọc Anh (Nam Định), Thái Dương, Thanh Sang (Bình Định), Minh Châu (Hải Phòng)... thì lại được tuyển trong khi Phúc "Gà" vẫn không được nhắc đến cho dù trong mắt nhiều người, Phúc "Gà" là một cái tên đáng để được gọi.
Lúc tưởng đã hết hy vọng thì bất ngờ việc trợ lý Mai Đức Chung xuất hiện trên sân Chi Lăng chiều 20-7 đã nhóm lên trong Phan Thanh Phúc (và một số đồng đội khác) một tia sáng: cơ hội lại đến dù rất nhỏ. Trận ấy, các cầu thủ SHB Đà Nẵng “đá như lên đồng” và đè bẹp XMCT Thanh Hóa đến 6-0, chỉ riêng Phan Thanh Phúc đã đem lại 3 đường chuyền thành bàn cho Almeida.
Màn trình diễn ấn tượng ấy của Phúc cuối cùng cũng đã khiến trợ lý Mai Đức Chung gật đầu và tất nhiên một suất lên tuyển đã đến với chàng trai nhỏ bé này. Đã thế lần này Gà còn được triệu tập để tham dự trận đấu với Olympic Brazil, cơ hội chỉ đến một lần trong đời... Âu đó cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và niềm tin của Phúc.
Nhưng với Phúc, đây chỉ là bước khởi đầu, tất cả vẫn còn ở phía trước. Đầu tiên là phải thể hiện được mình để trụ lại ở ĐTQG...
 |
|
Phúc "Gà" đã được gọi lên tuyển. |
Phương Nguyên