Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Bóng đá
AC Milan... chảy máu

(Cadn.com.vn) - Silvio Berlusconi khẳng định Pirlo sẽ là “món hàng” tiếp theo mà Milan “xuất khẩu” ra nước ngoài. Có vẻ như những đồng tiền khổng lồ mà các ngôi sao mang lại đã khiến vị Thủ tướng Italia thay đổi hoàn toàn: sẽ bán bất kỳ ai nếu cảm thấy được giá. Vậy sau Kaka và Pirlo, đến lượt ai sẽ ra đi?

Rất nhiều người từng phản đối gay gắt việc bán Kaka sang Real Madrid giờ đã chấp nhận thực tế mà họ cho rằng quá phũ phàng ấy. Kaka đã hết động lực sau 6 năm thi đấu tại San Siro, và có thể mang về cho Milan khoản tiền đủ để cân bằng tài chính với khoản lỗ kỷ lục mùa trước thì dại gì không bán? Sau khi để Kaka ra đi theo tiếng gọi từ Real Madrid, Silvio Berlusconi đã rút ra được cho mình một bài học rất quan trọng: không đổ cả đống tiền để tậu về những ngôi sao như trước nữa, mà sẽ bán đi tất cả những gương mặt tốt nhất của mình, nếu họ muốn thế, và dùng số tiền đó xây dựng đội hình mới trẻ trung và khát vọng hơn. Vì thế, việc Berlusconi tuyên bố sẵn sàng để Pirlo ra đi không còn gây bất ngờ cho các tifosi Milan, những người đang dần thờ ơ với những hàng động của ông. 

  Pirlo đã được bật đèn xanh để ra đi.

Vì sao Berlusconi chấp nhận bán Pirlo, người tưởng như “không thể đụng đến” tại San Siro? Có nhiều lý do nhưng sau thời gian thăng hoa và là một ông chủ ở giữa sân, Pirlo chính là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Milan. Minh chứng rõ nhất là mùa giải vừa qua, khi Pirlo chấn thương thì Milan thắng vang dội, nhưng sự trở lại của anh đã khiến mọi thứ đổ vỡ. Và quan trọng hơn, Berlusconi cần thêm tiền cho công cuộc làm mới Milan...

Bán Pirlo thì dễ, bởi giữa tiền vệ 30 tuổi này và Milan đã không còn mặn mà gì với nhau, và chỉ cần thêm một đề nghị hợp lý nữa, từ Chelsea hoặc bất kỳ CLB nào (có thể là Real?) để kết thúc mọi chuyện. Nhưng sau hành động bán Pirlo, đến lượt ai trở thành nạn nhân trong chính sách “xuất khẩu” ngôi sao của Berlusconi? Pato, Gattuso... đang là những nhân vật trong tầm ngắm của Chelsea.

Berlusconi đã đưa ra hai lời giải thích cho hành động của mình, một là làm mới Milan thành tập thể chiến thắng, và hai là trẻ hóa đội hình có tuổi trung bình 32. Nhưng với những gì vị Thủ tướng Italia đang thực hiện, tuổi trung bình của Milan rất khó để giảm đi, bởi Kaka và Pirlo chưa thể xem là thế hệ “bô lão” tại San Siro. Như vậy, có thể lý giải rằng, sau thời gian dài đầu tư vì tình yêu (tạm gọi thế), Berlusconi đang cố gắng để bỏ vào túi riêng khoản lợi nhuận mà Milan mang lại.

H.N


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Denilson thanh lý hợp đồng với XM Hải Phòng: Tốt cho cả hai ( 24/6/2009 )
Confederations Cup 2009: Ngày buồn của Cannavaro ( 23/6/2009 )
V-League 2009: Chật chội cuộc đua trụ hạng ( 23/6/2009 )
Vòng 17 V-League: Denilson ghi bàn, XM Hải Phòng thắng ( 21/6/2009 )
Confederation Cup 2009: Kỷ lục lớn & nhỏ ( 21/6/2009 )
Vòng 17 V-League 2009: Chạy thoát đèn đỏ ( 19/6/2009 )
Confederations Cup 2009: Bất ngờ Ai Cập ( 19/6/2009 )
Denilson sẽ thi đấu? ( 19/6/2009 )
Vòng loại World Cup 2010: CHDCND Triều Tiên làm nên lịch sử ( 19/6/2009 )
Real Madrid vào nghị trường ( 18/6/2009 )
V- League 2009: Hướng ra phía sau Đà Nẵng ( 18/6/2009 )
V-League 2009: SLNA thách thức SHB Đà Nẵng ( 17/6/2009 )
Confederations Cup 2009: “Siêu” Rossi ( 17/6/2009 )
Confederations Cup 2009: Dấu ấn Torres ( 16/6/2009 )
Thanh Phúc “trở lại” ( 15/6/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng Nam khen thưởng hậu vệ Lê Phước Tứ
Lê Huỳnh Đức: Sinh ra để làm thủ lĩnh
SHB Đà Nẵng: Rào cản đáng ngại cho danh hiệu vô địch
Phan Thanh Phúc lên tuyển: Rồi chuyện đó cũng đến
SHB Đà Nẵng: Phía trước đã sáng
U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: 0-1 Dường như là...
SHB Đà Nẵng: Thế trên lưng cọp
Bóng đá miền Trung: Được một mất mười
SHB Đà Nẵng thẳng tiến, HP-HN tụt hạng
Khoảng lặng sau phút đăng quang
 

14 năm tù do hiếp dâm trẻ em
Rằng tiêu... cứ để cho “tiêu”!
Rừng ơi trắng rồi!
Nàng dâu xiết nợ nhà chồng
Giải hạn
Xác định 3 đại diện vào tứ kết
ACE Life trao tặng ngôi trường mới cho Trường TH Xuân Lâm (Phú Yên)
72 giờ truy tìm kẻ thực hiện vụ hiếp, cướp
Tuyên án nhóm ném đá chết người
Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com