Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Bóng đá
Lê Huỳnh Đức: Sinh ra để làm thủ lĩnh

(Cadn.com.vn) -  Trên sân cỏ, anh gặt hết thành công này đến thành công khác, trở thành kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam với những kỷ lục cho đến nay vẫn chưa bị phá bỏ. Đến với nghiệp HLV, vị HLV trẻ này cũng đã thiết lập kỷ lục mới chỉ chưa đầy 2 năm cầm sa bàn chỉ đạo. Người ta bảo Huỳnh Đức sinh ra đã được hưởng cái số... sướng.

Âm vang thời... chưa xa

15 năm trước, thời điểm bóng đá Việt Nam trở lại với đấu trường khu vực, đội tuyển Việt Nam toàn phải thi đấu ở nước bạn, khán giả chỉ được xem các cầu thủ “con cưng” qua tivi chứ muốn chen lấn để mua một tấm vé vào xem trực tiếp cũng chẳng được. Nhưng bù lại, tên tuổi, diện mạo, cả tính tình của từng cầu thủ một đều được người hâm mộ nhớ nằm lòng.

Lê Huỳnh Đức là người được chú ý nhiều nhất không phải chỉ vì anh là một tiền đạo tài năng mà còn là một thủ lĩnh đích thực. Con người dường như sinh ra để làm tiền đạo đó đã không biết bao lần làm ngây ngất trái tim người hâm mộ bằng những bàn thắng tuyệt vời của mình. Và cũng không biết bao lần, trái tim người hâm mộ dường như se thắt lại vì nhìn thấy gương mặt thất thần, cam chịu mà phẫn nộ của anh khi đội tuyển bị trọng tài xử ép. Hồi đó, đội tuyển khó khăn hơn bây giờ, đi thi đấu còn mang theo cả mì tôm để ăn “bồi dưỡng”. Tôi vẫn còn nhớ cảnh Đài Truyền hình Việt Nam quay một đoạn phim ngắn về đội tuyển, có cảnh Lê Huỳnh Đức ve vẩy trên tay gói mì và khôi hài quảng cáo mì gói bằng chất giọng Sài Gòn đặc sệt. Ấy thế mà tuyển Việt Nam đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng những chiến công liên tiếp và Lê Huỳnh Đức trở thành một trong những cái tên được chờ đợi, hy vọng và nhắc đến nhiều nhất.

Hơn 10 năm khoác áo đội tuyển, gần 20 năm theo nghiệp quân đùi áo số, Huỳnh Đức đã trở thành kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam, thâu tóm đủ tất cả những danh hiệu, huy chương của bóng đá nước nhà. Con người này đến nay phải sở hữu gần 20 “cái nhất” các loại từ sân cỏ cho đến những chuyện bên lề sân cỏ. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi anh được làm đại sứ cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vì những ảnh hưởng to lớn đến thanh thiếu niên. Có thể Huỳnh Đức không bằng Văn Quyến hay Công Vinh sau này về tài năng nhưng những thành tích của tiền đạo này và bản thân cái tên Lê Huỳnh vẫn được nhắc đến nhiều nhất khi cần so sánh với các cầu thủ đàn em cũng như những thành tích mà anh đạt được thường hay được lấy làm “mốc” để đạt đến hay vượt qua.

Huỳnh Đức vừa lập kỷ lục 3 lần liền được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất tháng. Ảnh: T.Đ 

Chiến công trên mặt trận mới

Huỳnh Đức khởi nghiệp HLV chậm hơn hẳn so với những đàn anh hơn mình vài ba tuổi và các đồng đội cùng thời như Mạnh Cường, Hoàng Bửu, Đình Tuấn, Anh Tuấn, Công Minh, Quang Hà... Nhưng về mức độ thành công thì một lần nữa, Huỳnh Đức lại là người đi sau về trước.

Làm HLV trưởng cho đội bóng sông Hàn nhiều tiềm lực lẫn khát vọng là một thử thách thật sự khi SHB Đà Nẵng, sau nhiều lần “lên gân” vẫn ỉu xìu về thành tích. Kinh nghiệm trận mạc đã đành nhưng kinh nghiệm cầm quân và thực hành vai trò của nhà quản lý thì không hẳn cứ lấy kinh nghiệm đá bóng mà làm được. Thế nhưng, đến giờ, Lê Huỳnh Đức đã làm được nhiều điều hơn người ta tưởng với một tâm thế vững vàng, một bản lĩnh đáng nể và những thành công được nhắc đến với sự nể phục. Chuỗi trận bất bại trong nửa cuối lượt đi vừa rồi là minh chứng cho tài cầm quân của vị HLV trẻ. Dĩ nhiên Huỳnh Đức cũng có cơ may khi tiếp quản một đội bóng không phải ở hạng làng nhàng. Tuy nhiên, nếu không biết biến những thế mạnh đó thành cơ hội thì cho dẫu quân tốt đến mấy mà tướng không giỏi thì cũng chẳng làm nên chuyện.

Tiếp xúc với Lê Huỳnh Đức, người ta thường thấy ở anh cái chất “lạnh”. Người không thích bảo khó gần. Người hiểu bảo đấy mới đúng là Lê Huỳnh Đức. Chính vì có tố chất “lạnh” mà Đức làm được những việc người nể nang không làm được. Nhờ “lạnh” mà đội bóng lắm “sao” quy củ, chặt chẽ, trên dưới rạch ròi, động lực thi đấu rõ rệt. Đức đã biết dùng cái uy vũ của mình để củng cố một đội bóng, một tổ chức xã hội vận hành hiệu quả. Lời khen của HLV Lê Thụy Hải sau lượt gặp gần đây nhất giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công về sự “trò đã hơn thầy” không phải là một lời khen quá trớn chút nào. Nói một cách công bằng, Lê Huỳnh Đức đã thực sự trưởng thành và vững vàng ở một vai trò hoàn toàn mới. Không chỉ là thành tích đang có với SHB Đà Nẵng mà còn thể hiện qua việc cựu tiền đạo này vừa đón nhận danh hiệu  HLV xuất sắc nhất tháng lần thứ 3 liên tiếp - danh hiệu do chính những người thầy, đàn anh, đồng nghiệp bỏ phiếu – như là một sự bảo chứng cho thành công của Đức, trước hết là trong mắt đồng nghiệp.

Những hy vọng ở tương lai

Có thể nói, bóng đá Việt Nam hiếm có một cầu thủ nào có sự nghiệp và cuộc sống riêng “tròn trĩnh” như Lê Huỳnh Đức. Ngoài sự ưu ái của số phận, sự phấn đấu và cống hiến nhiệt thành của Lê Huỳnh Đức là những nhân tố góp phần vào sự thành đạt của anh ngày hôm nay. Nhưng nếu cho phép có một sự thỏa mãn để dừng lại, dám chắc Lê Huỳnh Đức sẽ nói lời từ chối và nhiều người cũng sẽ muốn anh nói lời từ chối. Bởi có lẽ, Huỳnh Đức sinh ra là để làm người dẫn đầu. Trong lịch sử từng có nhiều người sinh ra là để thành công. Lượt về V-League đang hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Cũng là cơ hội để Huỳnh Đức chứng tỏ tài thao lược của mình. Dù gì, anh cũng đã “tu thân, tề gia” khá xuất sắc. Có “bình thiên hạ” được hay không chính là một vấn đề thú vị và đáng được chờ đợi.

Nguyên Phương


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Vòng 14 V-League 2009: Bứt phá ( 6/6/2009 )
Đại hội thường niên của FIFA: Bảo vệ cổ động viên ( 5/6/2009 )
Khả năng ra sân của Denilson vẫn bỏ ngỏ ( 5/6/2009 )
SHB Đà Nẵng trước trận gặp XM Hải Phòng: Chứng tỏ bản lĩnh ( 5/6/2009 )
Carlo Ancelotti: Bức thông điệp đanh thép ( 4/6/2009 )
V-League 2009: SHB Đà Nẵng và phần còn lại ( 4/6/2009 )
SHB Đà Nẵng: Quan trọng là xuất phát ( 3/6/2009 )
Lời trần tình của Valdano ( 3/6/2009 )
ĐTQG Việt Nam đánh bại Kuwait: Hơn cả một trận đấu ( 2/6/2009 )
Chuyến du đấu Châu Á của đội tuyển Đức: Màn PR thiếu hấp dẫn ( 2/6/2009 )
Chelsea cần một người đặc biệt khác ( 1/6/2009 )
ĐÁ SỚM VÒNG 14 V-LEAGUE: TPHCM thắng đậm ( 1/6/2009 )
ĐTQG Việt Nam: Có gì xài nấy ( 27/5/2009 )
Chung kết Champions League: M.U - Barcelona (1 giờ 45 ngày 28-5): Tấn công lên ngôi ( 27/5/2009 )
Phan Thanh Hưng: Em cố hơn anh ( 26/5/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng Nam khen thưởng hậu vệ Lê Phước Tứ
Lê Huỳnh Đức: Sinh ra để làm thủ lĩnh
Phan Thanh Phúc lên tuyển: Rồi chuyện đó cũng đến
SHB Đà Nẵng: Rào cản đáng ngại cho danh hiệu vô địch
U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: 0-1 Dường như là...
SHB Đà Nẵng: Phía trước đã sáng
SHB Đà Nẵng: Thế trên lưng cọp
Bóng đá miền Trung: Được một mất mười
SHB Đà Nẵng thẳng tiến, HP-HN tụt hạng
Khoảng lặng sau phút đăng quang
 

Chuyên án 314L trận phục kích Mường Khăm
Trộm bò làm... mồi nhậu!
Lao động thời khốn khó: hừa người, thiếu việc (2)
“Abenomics” có thể cứu nước Nhật?
Điềm lành cho kẻ yếu
Thanh niên Campuchia đổ xô học tiếng Trung
Máy cắt cỏ tự động
Tuần dương hạm Pháp sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 27-5
Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Cung ứng chỗ ở cho sinh viên với giá 85.000 đồng/tháng
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107