Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Bóng đá
Bóng đá miền Trung: Được một mất mười

(Cadn.com.vn) - Mùa giải 2009 đã sắp sửa hạ màn và thêm một năm nữa, bóng đá miền Trung chìm trong cảnh vui một nửa, buồn cũng một nửa.

Ngôi vô địch V.League xem như đã nằm trong tay SHB Đà Nẵng, đấy là niềm vui lớn nhất của bóng đá miền Trung sau 4 năm liên tiếp chịu cảnh mất trắng. Ngoại trừ SHB Đà Nẵng thì SLNA cũng có thể được xem là một thành công khác của bóng đá vùng này với vị trí thứ 2 tạm thời trên bảng xếp hạng. Bởi đầu mùa, không ai tin SLNA trong cơn khốn khó sẽ thành công đến vậy. Nhưng những niềm vui như thế chưa đủ để khỏa lấp những nỗi buồn của các đại diện của bóng đá miền Trung. 

Thê thảm nhất là HA-GL của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Đầu mùa, sau khi tậu về phố núi Pleiku rất nhiều ngôi sao và nhập tịch cho 2 tuyển thủ Thái Lan, “bầu Đức’’ mạnh miệng tuyên bố đội bóng của ông có tới 98% cơ hội đoạt cúp. Thế nhưng từ ứng cử viên cho ngôi vô địch, sau 21 vòng đấu, dàn sao của phố núi thi đấu bết bát, tụt dần xuống nhóm trụ hạng. Với 27 điểm sau 20 trận (còn 1 trận chưa đấu với TPHCM), mục tiêu trụ hạng có lẽ là thức thời nhất với HA-GL, chứ đừng mơ chen chân vào nhóm tranh chấp huy chương. Hiện tượng K-Khánh Hòa cũng đang tuột dốc không phanh sau một thời gian gây náo loạn ở sân chơi V-League.

Ngoại trừ SHB Đà Nẵng (phải) bay bổng ở sân chơi V-League, nhiều đội bóng miền Trung ở giải hạng nhất thi đấu không thành công.  

Ở sân chơi hạng nhất, có 4 đại diện miền Trung góp mặt. Sau 21 vòng đấu, thì có 2 đội nguy cơ xuống hạng nhì là NHS Quảng Nam và STN Quảng Ngãi. Với 14 điểm, STN Quảng Ngãi gần như hết cơ hội trụ hạng. Còn NHS Quảng Nam, mặc dù tạm thời vượt lên Sài Gòn United, song cơ hội của thầy trò HLV Trần Vũ khá mong manh. Hiện tại, có 2 đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng với NHS Quảng Nam là TPK Tiền Giang và Sài Gòn United. Nếu không sớm cải thiện được tình hình, NHS Quảng Nam sẽ về với hạng nhì ngay sau một mùa thăng hạng.

Cùng ở sân chơi hạng nhất, đội bóng nhiều tham vọng thăng hạng V-League là H-Huế cũng có một mùa giải đáng quên. Đã lâu lắm rồi, H-Huế “ăn dầm nằm dề” ở giải hạng nhất, không lên cũng không xuống. Không phải là H-Huế không có thực lực nhưng vấn đề lớn nhất của đội bóng này là không có động lực. Trong số các đại diện miền Trung ở  hạng nhất, có lực và tham vọng nhất là Bình Định. Đội bóng đất võ có lực lượng còn khá mạnh, song đến thời điểm hiện tại,  con đường trở lại V-League cũng không mấy sáng sủa. Hai suất thăng hạng trực tiếp xem như đã thuộc về Ninh Bình (50đ) và HP-HN (42đ) nên Bình Định với 37điểm chỉ còn mục tiêu là tìm suất dự trận play-off. Nhưng trong cuộc chạy đua này, họ cũng chẳng thuận lợi hơn Cần Thơ (35đ) là bao nhiêu.

Không được chú ý nhiều nhưng một đại diện khác của bóng đá miền Trung là QK5 cũng để lại một nỗi buồn khá lớn khi thi đấu không thành công ở giải hạng nhì. Giành quyền vào bán kết, song cuối cùng QK5 lỗi hẹn ở sân chơi hạng nhất bằng một trận bạc nhược. Với tình cảnh như hiện tại, nhiều khả năng, giải hạng nhất mùa bóng 2010 sẽ có thêm 2 đại diện nói lời chia tay. Như vậy, quả là đáng buồn cho bóng đá miền Trung.

Bài, ảnh: Thảo Ngọc


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Khi áo Beckham bị xé ( 21/7/2009 )
Schmeichel và Ronaldo sẽ đến Việt Nam ( 21/7/2009 )
Hiệu ứng “hào sảng” ( 19/7/2009 )
Vòng 21 V-League 2009: Chật chội top 3 ( 19/7/2009 )
Vòng 21 V-League: Ngược và xuôi ( 18/7/2009 )
Sẽ có luật công bằng tài chính ( 18/7/2009 )
Kẻ đắp chăn bông... ( 17/7/2009 )
V-League 2009: Bầu Đức, bầu Hiển... ( 17/7/2009 )
Nguyễn Rogerio (SHB Đà Nẵng): Tự hào là công dân Việt ( 16/7/2009 )
Tức nhau tiếng... gáy ( 15/7/2009 )
Cái tên và thương hiệu ( 15/7/2009 )
V-League: 2 số phận đã định đoạt ( 14/7/2009 )
David Beckham: Lần đầu bị ghẻ lạnh ( 14/7/2009 )
Cúp vàng Concacaf: Mexico khủng hoảng niềm tin ( 13/7/2009 )
Vòng 20 V-League: SHB Đà Nẵng khẳng định sức mạnh ( 13/7/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng Nam khen thưởng hậu vệ Lê Phước Tứ
Lê Huỳnh Đức: Sinh ra để làm thủ lĩnh
Phan Thanh Phúc lên tuyển: Rồi chuyện đó cũng đến
SHB Đà Nẵng: Rào cản đáng ngại cho danh hiệu vô địch
U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: 0-1 Dường như là...
SHB Đà Nẵng: Phía trước đã sáng
SHB Đà Nẵng: Thế trên lưng cọp
Bóng đá miền Trung: Được một mất mười
SHB Đà Nẵng thẳng tiến, HP-HN tụt hạng
Khoảng lặng sau phút đăng quang
 

Làm rõ nhóm đối tượng giết người
Tin giờ chót ngày 21-5-2013
Hezbollah – Israel Nhân tố khiến nội chiến Syria lan rộng
Chống cuốc chờ thủy lợi sau thủy điện
Tưởng công an cũng nghỉ lễ!
Ngành chức năng “không hay”, doanh nghiệp “không phép”
Một di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia có nguy cơ lãng quên
Gặp lại “người bạn cũ khổng lồ”
Bắt vụ mua bán công cụ hỗ trợ trái phép
Vaccine hết đát sao còn tiêm cho trẻ?
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107