(Cadn.com.vn) - Thắng QK4, SHB Đà Nẵng đã “đứng dậy từ nỗi đau” để đến gần hơn với chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, sau những giây phút ngắn ngủi của niềm hân hoan được thắp sáng, hiện tại, cả người hâm mộ và đội bóng sông Hàn đang đối mặt với những nỗi lo và những sự nghi ngại. Trận đấu trên sân nhà ngày chủ nhật sắp đến là thời điểm đội bóng trở lại quê nhà. Lại một lần nữa, người hâm mộ Đà Nẵng không khỏi nơm nớp âu lo vì một nhẽ, không biết đội bóng con cưng có làm được điều mà họ hằng mong mỏi.
Với các đội bóng tốp dưới lúc này, họ đang phải đối diện với nguy cơ của việc rớt hạng và từ đó, nỗ lực quẫy đạp hòng kiếm được suất trụ hạng. Với SHB Đà Nẵng, đó là chức vô địch “bắt buộc” phải đạt được và quan trọng hơn, là phải đạt được một cách “tâm khục khẩu phục”. Hai thái cực, nhưng xét cho cùng, giống nhau ở cái thế “không thể nào khác hơn”.
Do vậy, quân đông lực đủ nhưng chẳng vì thế mà tâm trí từ lãnh đạo đến cầu thủ SHB Đà Nẵng được thong dong. Thắng thì không nói làm gì nhưng nếu thua, chắc chắn là có chuyện. Với SHB Đà Nẵng lúc này, việc giành chiến thắng là không khó vì tiềm lực của đội bóng sông Hàn cho đến nay vẫn ổn định. Nhưng, thua cũng càng dễ vì chỉ một chút chủ quan, khinh địch, thua là điều không khó để xảy ra, điều mà chính một số cầu thủ đã nghiêm túc kiểm điểm trong trận thua CLB TPHCM lượt trận 17 vừa rồi. Mà ở vào địa vị của SHB Đà Nẵng lúc này, một hai trận thua nữa là dễ... có chuyện lắm. Nhất là trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng càng lúc càng... nhạy cảm.
 |
|
SHB Đà Nẵng đã ở gần ngôi vô địch lắm rồi. |
Nguyên do của cái thế “không thể lùi” này là ở chỗ, sau những gì đã thể hiện và nhất là đến thời điểm hiện tại, khi V-League sắp sửa hạ màn, chức vô địch là cái mà cả làng bóng Việt Nam mặc nhiên thừa nhận sẽ thuộc về SHB Đà Nẵng. Người Việt Nam vốn trọng chữ “sĩ”, được thừa nhận năng lực và bản thân cũng tự nhận thấy mình hoàn toàn có đủ năng lực để đạt được ngôi vị cao nhất đó, nếu không trở thành nhà vô địch, SHB. ĐN chắc chẳng biết giấu mặt vào đâu. Không chỉ thế, sau cú hụt chân không thể quên trên sân Thống Nhất, làn sóng nghi ngờ về một sự buông xuôi, thỏa hiệp dâng cao đến mức nếu SHB Đà Nẵng tiếp tục có thêm những trận thua như thế, cả Đà Nẵng ắt sẽ vỡ tung! Cho nên, đường đến vinh quang sáng bao nhiêu thì âu lo trĩu nặng bấy nhiêu. Trở thành nhà vô địch mà không “lao tâm khổ tứ” thì chắc chắn chức vô địch ấy có vấn đề!
Tình thế của SHB Đà Nẵng hiện nay thật chẳng khác gì một người đang “cưỡi trên lưng cọp”. Đã trèo lên rồi thì không thể xuống và chỉ có một cách duy nhất là tập trung cao độ và thẳng tiến bước đi. Bắt buộc thế biết đâu cũng lại là điều hay vì chính vì thế, chiến thắng đạt được mới càng thêm quý giá vì tất cả đã hết lòng trân trọng và nỗ lực không ngơi nghỉ. Chính vì vậy, với người hâm mộ và cả đội bóng SHB Đà Nẵng, điều cần làm bây giờ là... im lặng. Im lặng tiến từng bước một đến đích cuối cùng. Lúc đó, có vỡ òa trong niềm vui chiến thắng cũng đâu có sao vì bóng đá, cũng giống như tình yêu, “đâu có muộn màng”!
Nguyên Phương