(Cadn.com.vn) - Không giống như bộ đôi Hicks - Gilletts ở Liverpool, gia đình Glazer ở M.U hay Kroenke ở Arsenal đều bị người hâm mộ ghét bỏ vì kiểu thu vắt tiền bạc về túi mình, người Mỹ khác ở Premier League, Lerner lại rất được lòng người hâm mộ Aston Villa bởi ông đầu tư bằng chính tiền túi của mình chứ không phải đi vay mượn như một cái cớ rồi dần dần "rút ruột" lại đội bóng. Chính nhờ cách đầu tư căn bản đó, Aston Villa sau rất nhiều năm chờ đợi đã lần đầu tiên lọt vào đến một trận chung kết. Thầy trò Martin O'Neill gặp M.U ở trận Carling Cup sẽ diễn ra ở sân Wembley vào ngày 28-2 tới.
 |
|
Bán vé mời qua Facebook, Nathan Baker đã trả giá quá đắt. |
Aston Villa rất chờ đợi trận đấu này nhưng đùng một cái chuyện nhỏ không hay xảy ra. Họ quyết định cấm một cầu thủ của mình có mặt ở trận đấu này với lý do là đã đem bán 5 tấm vé theo tiêu chuẩn trên mạng xã hội Facebook để kiếm tiền. Đó là cầu thủ quốc tế 18 tuổi Nathan Baker hiện đang được đưa cho mượn ở Lincoln City. Cậu ta bán được mỗi vé 200 bảng.
Sau khi buộc Baker phải lên tiếng xin lỗi vì hành động tham tiền, đại diện Aston Villa cũng đã xin lỗi người hâm mộ trong một thông báo "Baker chỉ mới 18 tuổi nên đã dại dột làm chuyện này. Rất may, đội bóng đã kịp thời phát hiện để xử lý. Baker còn trẻ nên còn rất nhiều điều cần phải học". Aston Villa đã thu hồi lại toàn bộ số vé đồng thời cảnh báo tất cả các cầu thủ không được có hành động tương tự như Baker. Vé chỉ được tặng cho bạn bè và người thân để nhận được thêm sự ủng hộ trên khán đài.
Với O'Neill thì đây không phải là lần đầu ông chứng kiến cảnh cầu thủ của mình bán vé tiêu chuẩn kiếm thêm tiền. Cách đây hơn 10 năm khi còn dẫn dắt Leicester City, có đến 5 cầu thủ và 2 thành viên của BHL bán vé dự trận chung kết Worthington năm 1999. O'Neill đã thẳng tay phạt những người vi phạm và không cho vé tiêu chuẩn ở những trận đấu quốc tế và đấu cúp của CLB với những mốc thời gian khác nhau. Chuyện của Baker cũng làm O'Neill cảm thấy tổn thương. Dường như hiểu được nỗi buồn của O'Neill, Baker nói rằng: "Tôi vẫn ước mơ có ngày được chơi bóng trong đội hình của O'Neill. Hành động bán vé kiếm tiền của tôi đã làm tổn hại đến ông ấy nhưng tôi tin sự hối cải của mình một cách nhanh chóng và cả nỗ lực trong tương lai sẽ được O'Neill nhìn nhận trở lại".