(Cadn.com.vn) - Đối thủ SQC- Bình Định chưa phải là quá mạnh, ngoài tầm với Huda- Huế, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà Tự Do. Thế nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng phải gánh một thất bại quá sức nặng nề 2-4. Tỷ số "to" ấy đang khiến người Huế buồn...
Huda-Huế đại bại trên sân nhà là bất ngờ lớn nhất của vòng 2 giải hạng Nhất 2010. Nhìn nhận lại trận đấu, các cầu thủ đất Cố đô không hề lép vế về lực lượng nhưng họ đã thất bại vì những sai lầm nối tiếp sai lầm. Đầu tiên là pha phối hợp không ăn ý giữa thủ môn Hữu Quang và trung vệ Oliveira đã tạo điều kiện cho tiền đạo Smart (Bình Định) cướp bóng trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu. Những bàn thua sau đó của người Huế nguyên nhân chính là do họ quá nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công nhằm kiếm tìm bàn gỡ.
 |
|
Thất bại nặng nề 2-4 trước SQC-Bình Định ngay trên sân nhà Tự Do là cú sốc nặng với Huda Huế (áo Trắng). Ảnh: LÊ PHI |
Dù rằng, Huda- Huế đã có nhiều thời gian kiểm soát bóng hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng các cầu thủ cứ chơi theo kiểu "tự phát" nên cơ hội cứ lần lượt trôi đi. Bóng đá cần những đột biến, bất ngờ nhưng nó mãi mãi là môn thể thao tập thể. Thất bại của Huda- Huế không chỉ khiến người hâm mộ Huế buồn mà còn lo... Xưa nay, Huda- Huế có thể thua nhưng không thể thua nhiều đến thế ở cái thời tướng Đoàn Phùng còn cầm quân...
Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Than- Quảng Ninh và HN- ACB kết thúc với tỷ số 2-3 cũng là một bất ngờ lớn của vòng đấu. Có bàn mở tỷ số trước nhưng Than- Quảng Ninh bất ngờ chơi chùng xuống và để đối thủ ghi liền ba bàn thắng vào cuối hiệp một. Bước sang hiệp hai, dù đã rất cố gắng nhưng việc chỉ ghi thêm một bàn thắng nữa là không đủ để các cầu thủ chủ sân Cửa Ông có điểm. Trên sân Đồng Nai, các cầu thủ Quảng Nam đã xuất sắc cầm hòa Đồng Nai- Ber để giành 1 điểm quý giá. Kết quả hòa có thể coi là một thành công của đoàn quân HLV Trần Vũ.
Kết quả cụ thể: Đồng Nai Ber 0-0 Quảng Nam, Huda Huế 2-4 Bình Định, Than Quảng Ninh 2-3 Hà Nội ACB, An Giang 1-1 Tiền Giang, TDC Bình Dương 2-2 TP Cần Thơ, TP HCM 2-2 Tây Ninh.
Q.H