(Cadn.com.vn) - Kịch bản cuộc đua tranh đến ngôi "vương" V-League 2012 đang dần lộ diện, nhất là nhìn từ thế cuộc sau vòng 15. Có vẻ như, cuộc chạy đua năm nay sẽ là song mã giữa hai đội bóng anh em nhà bầu Hiển: Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng.
Vòng 15 đánh dấu sự vùng lên mạnh mẽ của các đội chiếu dưới. Điều đó đồng nghĩa, nhiều ứng viên ngã ngựa và đứng trước nguy cơ "rớt đài" trong cuộc đua tranh ngôi vô địch, mà cái tên đầu tiên phải kể đến chính là SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đã tự làm khó mình trong hành trình bảo vệ ngôi "vương" khi bị Thanh Hóa chấm dứt chuỗi thành tích 13 trận bất bại. Đáng nói, Thanh Hóa thực sự không phải là "vật cản" quá lớn nhưng đội bóng xứ Nghệ đã vấp nặng và ngã đau.
SLNA mùa này không thực sự nổi trội về lực lượng, sức mạnh của họ chủ yếu đến từ sự đoàn kết, gắn bó của dàn nội binh do chính mình đào tạo ra. Thế nên, việc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng duy trì được chuỗi 13 trận bất bại đã là một kỳ tích. Và việc đội bóng xứ Nghệ vấp ngã trên sân Thanh Hóa vừa rồi phần nào chứng minh năng lực bảo vệ thành công ngôi vô địch của họ cũng không nhiều. Tuy chưa nói trước điều gì nhưng chuyện SLNA có thể san bằng khoảng cách 9 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội T&T là quá khó.
Nhìn thế cuộc bây giờ, Sài Gòn FC là đội bóng có nhiều khả năng cạnh tranh nhất với Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng trên BXH. Túi tiền của bầu Thụy sớm mang về cho "đứa con nhập tịch" Sài thành một dàn sao bóng nhoáng nhưng để họ trở thành tập thể phát huy được tối đa sức mạnh là không hề đơn giản. Thời gian đã chứng minh, Sài Gòn FC còn thiếu rất nhiều thứ để trở thành một đối trọng ở V-League. Có thể bầu Thụy đang lên những kế hoạch "bom tấn" như chuyện mời HLV Calisto về dẫn dắt, thì V-League 2012 chưa thể là thời điểm thích hợp để Sài Gòn FC lên ngôi. Trong khi đó, những "ông lớn" khác như B Bình Dương, CLBBĐ Hà Nội, HAGL quá thiếu ổn định và đang dần loại mình ra khỏi cuộc đua...
 |
|
Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng (phải) sẽ lại song hành về đích? Ảnh: QUANG HẢI |
Vậy thì, còn lại hai đội bóng của bầu Hiển là thành trì vững chãi nhất? Nói về Hà Nội T&T là nói về một đội bóng, một tập thể hoàn hảo nhất ở V-League hiện nay. Sự đồng đều về lực lượng giúp Hà Nội T&T dần hoàn thiện lối chơi kỹ thuật đẹp mắt nhưng khoa học và hiệu quả. Bên cạnh đó, họ vẫn có những ngôi sao thuộc hàng sáng nhất V-League như Samson, Văn Quyết..., những cầu thủ có thể giải quyết trận đấu trong những tình thế khó khăn nhất. Từ ngày Samson hòa nhập với lối chơi của đồng đội, Hà Nội T&T trở nên đáng sợ hơn với các đối thủ. Chưa hết, đội bóng này đang có một HLV giỏi là Phan Thanh Hùng. Với những gì đang có, chỉ cần Hà Nội T&T giữ ổn phong độ thì khó có đối thủ nào bắt kịp họ.
SHB Đà Nẵng không ổn định, không được hậu thuẫn bằng người anh em Hà Nội T&T, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn luôn được đánh giá cao mỗi khi tinh thần hưng phấn. Bên cạnh đó, Huỳnh Đức cũng chẳng thua kém người đồng nghiệp Phan Thanh Hùng về tài cầm quân lẫn lực lượng trong tay. Nếu như Hà Nội T&T có Samson thì SHB Đà Nẵng có Merlo còn "khủng" hơn về khâu săn bàn. Ngoài ra, từng vị trí trên sân của họ cũng khá ngang bằng. SHB Đà Nẵng gặp khá nhiều khó khăn ở giai đoạn mở đầu nhưng giờ đây họ đã trở lại khá ấn tượng, với những chiến thắng cực kỳ quan trọng.
3 mùa giải gần đây nhất, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều là những thế lực mạnh. Năm 2009, đội bóng sông Hàn vô địch. Năm 2010, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lên ngôi. Cuối mùa bóng 2011, cả SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều đứng trước cơ hội lên ngôi nhưng cuối cùng SLNA đã cán đích đầu tiên. Còn V-League 2012, nhiều khả năng hai đội bóng của bầu Hiển lại song hành trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch.
Khánh Hòa