(Cadn.com.vn) - “Gấu” Nga là đội bóng có nhiều lợi thế vào tứ kết nhất trước loạt trận cuối bởi họ có 4 điểm và chỉ cần một trận hòa trước Hy Lạp là đủ. Thế nhưng, trên thế cửa trên, Nga đã để Hy Lạp đánh bại và ngậm ngùi chia tay Euro 2012 sớm.
Có đúng 1 điểm sau hai lượt trận, chỉ có duy nhất con đường vào tứ kết cho Hy Lạp là đánh bại “Gấu” Nga. Thế nên HLV Fernando Santos mạo hiểm đẩy cao đội hình “thần thoại” lên đá áp sát bên phần sân đối phương. Quyết định đó đã khiến hàng thủ Hy Lạp để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà và giúp “những chú gấu” Nga có nhiều cơ hội triển khai lối đá phối hợp nhỏ tiếp cận khung thành thủ môn Sifakis.
 |
|
Nga (đỏ) chơi lấn lướt suốt trận đấu. |
45 phút của hiệp một, ưu thế gần như tuyệt đối thuộc về tuyển Nga khi họ liên tiếp có cơ hội có những cơ hội áp sát khung thành Hy Lạp. Có điều, trong những pha tấn công của Nga lại thiếu đi những cú dứt điểm quyết đoán hay nói đúng hơn là phung phí. Theo thống kê, Nga đã tung ra 16 cú sút về phía khung thành của Hy Lạp nhưng không ghi bàn.
Chơi tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Nga đã phải trả giá theo quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút bù giờ thứ hai hiệp đấu đầu tiên, từ một khoảnh khắc chủ quan của hậu vệ Nga đã tạo điều kiện cho “lão tướng” Karagounis băng xuống đối mặt thủ môn Malafeev và thực hiện cú sút quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho Hy Lạp. Đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp một.
 |
|
Karagounis – người hùng của Hy Lạp. |
Sang hiệp hai, Hy Lạp chủ động lùi sâu về phần sân nhà bảo toàn tỷ số và chỉ cắm mỗi tiền đạo Samaras trên hàng công. Trong khi đó, Nga dồn hết người sang phần sân đối phương hòng kiếm tìm bàn gỡ.
Có vẻ như không giữ được sự bình tĩnh, những cầu thủ Nga triển khai bóng rất rời rạc và những cú dứt điểm của họ cũng mang tính vội vàng. Trước hàng thủ số đông lại chơi rất tập trung, khoa học của Hy Lạp, Nga không thực hiện được những đường chọc khe đẹp mắt hay những pha phối hợp đập nhã chóng mặt như hai trận đấu trước. Hầu hết các chân sút Nga đều chọn giải pháp dứt điểm từ xa. Nhưng rõ ràng, đó là những giải pháp không hữu hiệu.
Trái lại, dù chơi phòng thủ nhưng Hy Lạp lại tỏ ra rất nguy hiểm trong những đợt phản công nhanh. Không ai hết chính Samaras là người thực hiện được nhiều cú đột phá cá nhân bẻ gãy hàng thủ Nga trước khi uy hiếp khung thành đối phương.
 |
|
Sự tiếc nuối của Dzagoev và đồng đội. |
Những phút cuối trận, HLV Dick Advocaat tung hết hai “ngòi nổ” Pavlyuchenko và Pogrebnyak vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công của Nga nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
Cơ hội nguy hiểm và cũng để lại tiếc nuối nhất cho các CĐV Nga diễn ra vào phút 82. Arshavin thực hiện đường tạt bóng tuyệt vời từ cánh phải vào trong cho Dzagoev bật cao đánh đầu chiến thuật nhưng bóng lại đi chệch cột dọc Hy Lạp trong gang tấc.
 |
|
Hạnh phúc của Hy Lạp và nỗi buồn của Nga. |
Nga đã thua Hy lạp 0-1 và ngậm ngùi chia tay Euro 2012 trong cay đắng. Đây cũng là một kết cục cay đắng cho tất cả những ai yêu quý “Gấu” Nga bởi họ đang có một thế hệ cầu thủ chất lượng lại đang ở độ chín. Màn trình diễn của “những chú gấu” Nga trước đó cũng thực sự thuyết phục và mang lại nhiều kỳ vọng.
Còn Hy Lạp, họ đang viết tiếp câu chuyện “thần thoại” của mình sau thành công bất ngờ ở Euro 2004.
Đội hình ra sân
Hy Lạp: Sifakis, Torosidis, Papastathopoulos, Kyriakos Papadopoulos, Tzavelas, Katsouranis, Maniatis, Salpingidis, Karagounis (Makos, 67'), Samaras, Gekas (Holebas, 63').
Nga: Malafeev, Aniukov, Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov, Shirokov, Denisov, Glushakov, Dzagoev, Kerzhakov (Pavlyuchenko, 45' ), Arshavin.
Dự bị: Akinfeev, Sharonov, Izmailov, Pavlyuchenko, Kombarov, Granat, Pogrebnyak, Nababkin, Semshov, Shunin.
Quang Hải