Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Bóng đá
Lượt cuối bảng B:
Đức nắm quyền chủ động

(Cadn.com.vn) - Đang có 6 điểm sau hai lượt trận, Đức gần như cầm chắc 1 vé vào tứ kết ở bảng “tử thần”. Thế nên lượt cuối, “Xe tăng” đang nắm hoàn toàn thế cuộc.

Đan Mạch – Đức (1 giờ 45 ngày 18-6)

Đức là đội bóng duy nhất giành thắng lợi cả hai trận vòng bảng, cùng với Tây Ban Nha và Pháp là đội có hàng thủ chắc nhất chỉ với một lần thủng lưới. Đức góp mặt trong bảng “tử thần” với tư thế chiếu trên. Với Đức, Hà Lan là đối thủ nguy hiểm nhất trong cuộc đua vô địch nên cần loại càng sớm càng tốt. “Xe tăng” sẽ chạy cầm chừng để “nối mạng” với trận Bồ Đào Nha – Hà Lan. Nếu Bồ dẫn bàn trước, Đức sẽ tăng tốc để giành thắng lợi hoặc ít nhất có 1 điểm trước Đan Mạch. Nếu Hà Lan cầm hòa Bồ, Đức cũng sẽ chơi giữ chân để tiễn Hà Lan về nước sớm.

Đan Mạch đứng thứ 9 trên BXH FIFA nhưng đội bóng của HLV Olsen không hề được đánh giá là ứng cử viên vô địch như các đội đứng dưới là Bồ Đào Nha (10), Italia (12) hay Pháp (14). Hà Lan đứng thứ tư, ngay sau Đức rõ ràng là đối thủ đáng gờm nên Loew quyết tận dụng tối đa sự chủ động trong việc quyết định số phận của Hà Lan nhằm sớm loại thầy trò Marwijk ra khỏi cuộc chơi. Loew đặt mục tiêu vừa duy trì ngôi đầu bảng vừa có thể loại được Hà Lan.

Chiếm ưu thế hoàn toàn trong bảng đấu “tử thần” nhưng Loew không hề chủ quan trước Đan Mạch bởi khả năng bị loại vẫn còn, dù là rất ít và khó có khả năng xảy ra. HLV 52 tuổi buộc phải có sự thay đổi ở vị trí hậu vệ cánh phải do Boateng nhận án treo giò. Tiền vệ Bender từng được Loew “đào tạo lại” ở vị trí hậu vệ phải nhưng khả năng người trám vào vị trí của Boateng sẽ là Howedes. Không nói về phong độ Bender hay Howedes ai cao hơn ai nhưng sự lựa chọn Howedes vào lúc này là hợp lý bởi đội trưởng Schalke có sự điềm tĩnh cần thiết cũng như khả năng tham gia chỉ huy phòng ngự cùng với Lahm. Howedes mùa giải vừa qua nhiều lần chơi ở vị trí hậu vệ phải sẽ thuận lợi hơn trong việc khóa chặt ngòi nổ Krohn-Dehli.

Hầu hết các dự đoán đều nghiêng thắng lợi về Đức nhưng Loew không dám chủ quan bởi Đan Mạch thắng hai hòa một trong ba trận giao hữu với “Xe tăng” gần đây. Trong ba lần gặp Đan Mạch, tiền vệ Rommedahl ghi ba bàn và Bendtner ghi một bàn vào lưới Đức. Lối chơi Đan Mạch ở Euro 2012 vẫn phụ thuộc nhiều vào hai cầu thủ này. Nhạc trưởng Rommedahl chấn thương không thể ra sân sẽ làm lối chơi phản công của Đan Mạch suy yếu và Bendtner không có nhiều cơ hội đánh đầu ghi bàn như cú đúp trong trận đấu với Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Loew cho biết ông vẫn cần đội hình mạnh nhất để cầm chắc tính chủ động ở bảng đấu “tử thần” này.

Đội hình dự kiến:

ĐAN MẠCH: Anderson – Jacobson, Kjaer, Agger, Poulsen – Jogerson, Zimling – Mikkelsen, Eriksen, Krohn-Dehli - Bendtner

ĐỨC: Neuer – Howedes, Hummels, Badstuber, Lahm – Khedira, Schweinsteiger – Muller, Ozil, Podolski – Gomez

Dự đoán: Đức thắng 1-0

Bồ Đào Nha – Hà Lan (1 giờ 45 ngày 18-6)

Hà Lan không có điểm nào sau hai trận nhưng không vì thế mà đánh mất cơ hội giành quyền đi tiếp. Nếu họ giành thắng lợi trước Bồ và Đan Mạch trắng tay trước Đức, Hà Lan vẫn có vé đi tiếp.

Nói về cuộc đối đầu Bồ Đào Nha – Hà Lan, đây là lần thứ ba trong vòng 8 năm qua họ gặp nhau ở giải đấu lớn. Bồ đánh bại Hà Lan ở tứ kết Euro 2004 trên sân nhà. Bồ thắng tiếp Hà Lan 1-0 ở World Cup 2006, đó là một trong những trận đấu tồi tệ nhất lịch sử World Cup khi có tới 4 thẻ đỏ. Rạng sáng ngày mai, Bồ và Hà Lan lại phải quyết chiến với nhau cho cơ hội dự tứ kết.

Lẽ ra đây sẽ là trận đấu được chờ đợi như bữa tiệc bàn thắng nhưng những gì diễn ra ở hai trận đầu tiên làm người hâm mộ bớt đi quá nhiều sự chờ đợi. Ronaldo ghi 60 bàn cho Real Madrid mùa giải vừa qua lại quá vô duyên ở Euro 2012. Persie là Vua phá lưới Premier League mùa qua cũng trải qua hai trận đấu quá nhạt nhòa dù có được một bàn thắng.

Ở thế phải thắng, cả HLV Bento (Bồ) và Marwijk (Hà Lan) đều phải thay đổi. Bento chuyển sơ đồ từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 để giảm áp lực ghi bàn cho Ronaldo với kỳ vọng tiền đạo Real Madrid kịp tỏa sáng. Không đóng vai trò mũi nhọn tấn công, Ronaldo sẽ chơi dạt ra cánh trái nhiều hơn và chờ cơ hội bó vào trong “ăn” bàn. Như thế, áp lực của cầu thủ săn bàn giảm đi đáng kể giúp cho Ronaldo lấy lại tự tin.

HLV Marwijk cũng phải thay đổi khi để Persie lùi xuống hàng tiền vệ, nhường chỗ cho Huntelaar đá trung phong ngay từ đầu. “Thợ săn” không hề là tay mơ khi anh đang là Vua phá lưới Bundesliga. Thay đổi thứ hai của Marwijk là để con rể và là đội trưởng Bommel ngồi ngoài nhằm tăng cường tính sáng tạo ở giữa sân với Vaart. Sự xuất hiện của Vaart và Huntelaar trong hiệp hai trận đấu gặp Đức rõ ràng có sự chuyển biến tích cực. Marwijk tin rằng sự thay đổi đó là kịp thời để Hà Lan có vé dự tứ kết.

Đội hình dự kiến:

BÔ ĐÀO NHA: Patricio -Pereira, Pepe, Alves, Coentraov - Veloso, Meireles -Nani, Moutinho, Ronaldo - Postiga. 
HÀ LAN: Stekelenberg - Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems - De Jong, Van der Vaart - Robben, Van Persie, Sneijder - Huntelaar.

Dự đoán:0-1

Hạnh Thuần


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Đánh bại Ba lan, CH Czech hiên ngang vào tứ kết ( 17/6/2012 )
“Gấu” Nga bị Hy Lạp loại một cách cay đắng ( 17/6/2012 )
“Gà trống Gaulois” cùng “Sư tử” Anh rộng đường đi tiếp ( 16/6/2012 )
Lượt cuối bảng A: Tuyển Nga lợi thế ( 16/6/2012 )
"Gà trống" lo lắng ( 15/6/2012 )
Italia vẫn rộng cửa ( 16/6/2012 )
Những khoảnh khắc Tây Ban Nha “nghiền nát” CH Ireland ( 15/6/2012 )
Tiền đạo Lê Công Vinh: Italia và Tây Ban Nha có nhiều ưu thế ( 14/6/2012 )
Tiền vệ Huỳnh Quốc Anh được triệu tập vào ĐTQG: Thêm một sự ghi nhận ( 15/6/2012 )
Hai nỗi buồn ( 15/6/2012 )
Hòa thất vọng Croatia, Italia vẫn rộng cửa đi tiếp ( 15/6/2012 )
Lượt trận thứ hai bảng C: Italia thận trọng ( 14/6/2012 )
Đức giành vé sớm, Hà Lan bị “tử thần” gọi tên ( 14/6/2012 )
ĐT Việt Nam có thêm cơ hội "thử lửa" ( 14/6/2012 )
Bồ Đào Nha sống lại giấc mơ ( 14/6/2012 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng Nam khen thưởng hậu vệ Lê Phước Tứ
Lê Huỳnh Đức: Sinh ra để làm thủ lĩnh
Phan Thanh Phúc lên tuyển: Rồi chuyện đó cũng đến
SHB Đà Nẵng: Rào cản đáng ngại cho danh hiệu vô địch
U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: 0-1 Dường như là...
SHB Đà Nẵng: Phía trước đã sáng
SHB Đà Nẵng: Thế trên lưng cọp
Bóng đá miền Trung: Được một mất mười
SHB Đà Nẵng thẳng tiến, HP-HN tụt hạng
Khoảng lặng sau phút đăng quang
 

Người vợ hư hỏng và nhát dao đoạt mạng
“Hạ” ông nội để “thăng” game!
Mỹ hết thời “kỷ nguyên bá chủ” ở Trung Đông
Heo “phơi thây” vẫn rong phố
Sống trong sợ hãi
Yên bình Đà Nẵng
Vẽ tranh bằng miệng
Nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
Tiền đạo Hà Minh Tuấn: Cánh trái mới là sở trường!
Sẵn sàng khai hội Festival Di sản Quảng Nam
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107