(Cadn.com.vn) - LĐBĐ Pháp (FFF) cho biết đang đàm phán với Didier Deschamps để cựu đội trưởng Les Bleus ngồi vào ghế của Blanc bỏ lại sau Euro 2012. FFF tỏ ra rất lạc quan về khả năng Deschamps sẽ dẫn dắt tuyển Pháp cho chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Tuy vậy, FFF vẫn đang tiếp tục “xử lý” thất bại EURO 2012 của Blanc theo “kịch bản” của hai năm trước.
Sau World Cup 2010, FFF xử phạt nặng tay với Anelka, Evra, Ribery... vì tội đình công chống lại cựu HLV Domenech. Đúng là những trụ cột Les Bleus đã không hành xử đúng mức và đúng lúc góp phần làm cho đội tuyển văng sớm từ vòng bảng. Nhưng cũng phải thấy được vai trò của Domenech quá mờ nhạt khi ông không thể kiểm soát được phòng thay đồ, không đủ tài năng để thuyết phục các cầu thủ nên để dẫn tới tình trạng bất ổn. FFF ngập ngừng trong việc chia tay Domenech nhưng lại thẳng tay trừng phạt các cầu thủ. Điều đó làm cho dư luận suy diễn FFF muốn bảo vệ Domenech, cố bảo vệ cái sai của mình khi giữ “ông thầy đồng bóng” này ở lại nên tìm cách xao lãng dư luận bằng cách “nâng quan điểm” về những lỗi lầm của cầu thủ.
 |
|
Didier Deschamps được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Pháp ra khỏi khủng hoảng. |
Hai năm sau, Les Bleus lại lặng lẽ rời EURO 2012 sau trận tứ kết gặp Tây Ban Nha. Không phải đợi tới trận thua ĐKVĐ Tây Ban Nha, Pháp đã tỏ ra bạc nhược trong trận thua Thụy Điển ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. HLV Blanc tỏ ra thiếu nhạy bén trong việc điều chỉnh đội hình làm cho một loạt trụ cột như Benzema, Ribery, Nasri hay tài năng trẻ M’Vila không thể tỏa sáng.
Hai trận thua liên tiếp làm cho các cầu thủ nổi đóa. Nasri có lời lẽ bất nhã với phóng viên sau trận tứ kết. M’Vila không bắt tay Blanc và tiền đạo Giroud. Menez cãi cự thủ môn đội trưởng Lloris ngay trên sân đấu. Arfa “đốp chát” với Blanc trong phòng thay đồ. Những hành vi đó nói lên một điều các cầu thủ không thực sự tôn trọng Blanc cũng như “cánh tay nối dài của Blanc” Lloris về mặt chuyên môn. Chuyện này xảy ra thường ngày ở CLB, đội tuyển và thường được xử lý nhẹ nhàng để ổn định tình hình.
Blanc đã rời cương vị HLV trưởng Les Bleus nhưng FFF vẫn quyết “dằn mặt” cầu thủ một lần nữa. Tiểu ban kỷ luật FFF hẹn tới ngày 27-7 sẽ gặp mặt bốn cầu thủ trên để nghe sự giải thích trước khi đưa ra án phạt. Có tin, FFF dự định treo giò Nasri tới hai năm, ba cầu thủ còn lại sẽ bị cấm thi đấu một số trận. Như vậy các CLB mừng rỡ vì... không bị mất người, thậm chí nhiều cầu thủ đã tuyên bố giã từ sự nghiệp ở đội tuyển từ rất sớm để chuyên tâm kiếm tiền tại CLB. Đây lại là một nỗi lo với FFF bởi cách xao lãng dư luận như thế này có thể làm cho Les Bleus suy yếu tại vòng loại World Cup 2014 sắp tới.
Hạnh Thuần