Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Bóng đá
SHB Đà Nẵng trước trận gặp TĐCS Đồng Tháp: Không thắng là xong!

(Cadn.com.vn) - Cuộc đua “tam mã” đến ngôi vô địch đang trở nên vô cùng khó lường bởi khoảng cách giữa 3 đội đầu bảng Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn XT lần lượt chỉ là 1 điểm, trong khi V-League còn đúng 2 vòng đấu nữa là hạ màn. Tình thế này buộc đội bóng sông Hàn phải thắng trong trận đấu với TĐCS Đồng Tháp vòng tới, nếu không thì tham vọng vô địch dễ kết thúc.

Thế khó!

SHB Đà Nẵng đã tự làm khó mình! Có thể khẳng định như vậy bởi trước vòng 23, họ đứng đầu bảng và hơn “người anh em” Hà Nội T&T đến 2 điểm. Việc để thua K Kiên Giang đã khiến thầy trò Huỳnh Đức mất ngôi. Vòng 24 được đá trên sân nhà, SHB Đà Nẵng hòa xem như thua trước N Sài Gòn và bỏ lỡ cơ hội giành lại ngôi đầu vì Hà Nội T&T cũng bị K Khánh Hòa cầm chân ngay tại Hàng Đẫy. Huỳnh Đức và các học trò tiếc ngẩn ngơ trận hòa này bởi họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới thủ môn Santos, trong đó có 1 quả 11m. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, họ cũng thở phào bởi “người anh em” Hà Nội T&T cũng hòa nếu không thì cơ hội trở lại ngôi “vương” xem như hết sớm. Tuy nhiên, cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng càng đáng phải lo hơn khi Sài Gòn XT phả hơi nóng tận ngay sau gáy.

Trong bối cảnh hiện nay, cuộc đua đến ngôi vô địch hứa hẹn rất kịch tính và đội bóng đang có được tâm lý thoải mái, đà hưng phấn hơn hết chính là Sài Gòn XT, dù thấp điểm nhất. Chính vì thế, để tránh viễn cảnh bầu Hiển “mất cả chì lẫn chài” vào tay Sài Gòn XT của bầu Thụy, SHB Đà Nẵng cũng như Hà Nội T&T phải dốc sức cho hai vòng đấu cuối, mà mục tiêu không nào khác chính là 6 điểm. Tất nhiên, thầy trò Lê Huỳnh Đức hay Phan Thanh Hùng đá trước hết vì danh dự của đội bóng, vì khát khao vô địch của chính họ. Đáng nói nhất, Hà Nội T&T gặp chính đối thủ cạnh tranh Sài Gòn XT ở vòng đấu cuối.

 SHB Đà Nẵng (phải) quyết sẽ không để ngã thêm lần nữa trước TĐCS Đồng Tháp vào cuối tuần này. Ảnh: Q.H

Tìm lại chính mình

SHB Đà Nẵng “mất” chân sút chủ lực Merlo kể từ vòng 20. Tưởng chừng tổn thất quá to lớn đó khiến đội bóng sông Hàn bế tắc trong lối chơi. Nhưng sau hơn một tháng quãng nghỉ EURO, Huỳnh Đức đã cho ra một công thức tấn công mới của SHB Đà Nẵng, đó là đá với sơ đồ không tiền đạo mà thiên hạ hay gọi là kiểu tiqui-taca của Tây Ban Nha. Thật bất ngờ, chiến thuật đó của Huỳnh Đức khiến SLNA, CLB Hà Nội rồi đến B Bình Dương phải trở thành những kẻ bại trận. Tuy nhiên, đến trận chiến thứ 4 với K Kiên Giang rồi thứ 5 với N Sài Gòn, SHB Đà Nẵng gần bị “trở lại mặt đất”.

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, chuỗi 5 trận đấu đã qua, SHB Đà Nẵng đã chơi tốt và ông không có gì đáng phàn nàn về học trò. Nhà cầm quân họ Lê giải thích thêm rằng, có lẽ vì các cầu thủ Đà Nẵng đã vắt kiệt sức nên không còn đủ sự bình tĩnh, tinh tế trong những pha dứt điểm nên mới dẫn đến trận thua K Kiên Giang và hòa N. Sài Gòn. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng một vài vị trí, đặc biệt là trung vệ ngoại binh Timar đã khiến sức mạnh của đội suy giảm.

Sài Gòn XT xuất sắc nhất tháng 7
Hôm qua, BTC giải V-League 2012 công bố kết quả cuộc bầu chọn các giải thưởng của tháng 7. Theo đó, với chuỗi trận bất bại gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa, Sài Gòn XT không chỉ rút ngắn khoảng cách về điểm số so với đội đầu bảng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, mà còn xuất sắc đoạt danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất tháng 7. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng đã thuộc về tiền vệ Nicolas Hernandez của SHB Đà Nẵng.

K.H

Nhưng trong trận tiếp đón TĐCS Đồng Tháp vào chủ nhật này, SHB Đà Nẵng đón Timar trở lại. Bên cạnh đó, toàn đội cũng gạt được nỗi buồn, tiếc sang một bên để tập trung cho hai vòng đấu cuối. Chính vì thế, những buổi tập gần đây của SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng đã có nhiều hơn tiếng cười. 

Hai trận đấu gần đây, các chân sút sông Hàn chỉ có đúng 1 lần lập công vào lưới K Kiên Giang, trong khi cơ hội tạo là cả tá. HLV Lê Huỳnh Đức quá hiểu rằng, cần nâng cao hiệu suất ghi bàn là mấu chốt thành công của SHB Đà Nẵng ở chặng đua về đích. Thế nên, trong những buổi tập gần đây, Huỳnh Đức chú trọng “rèn” khâu dứt điểm cho học trò, không chỉ từ những miếng phối hợp tấn công mà ngay cả những tình huống cố định.

SHB Đà Nẵng đang quyết tâm tìm lại chính mình, tìm lại sự hiệu quả trong lối chơi mà họ đang tạo dựng và từng rất thành công chỉ vài vòng đấu trước.

Khánh Hòa


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Brazil gặp Mexico chung kết ( 9/8/2012 )
Ai nối gót Hải Phòng? ( 8/8/2012 )
Nước mắt các cô gái Canada ( 8/8/2012 )
Hụt hơi! ( 7/8/2012 )
SHB Đà Nẵng – N Sài Gòn: 0-0: Kém duyên! ( 6/8/2012 )
Một nửa Châu Á ở bán kết ( 6/8/2012 )
Kết thúc Giải bóng đá mini truyền thống tranh cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần III – năm 2012: CSND TT- Huế vô địch ( 4/8/2012 )
Vòng 24 V-League: "Nóng" toàn tập ( 4/8/2012 )
Hạng nhất QG: "Chung kết" ở Hàng Đẫy ( 4/8/2012 )
Xác định hai cặp đấu bán kết ( 4/8/2012 )
Tưng bừng khai mạc Giải bóng đá mini truyền thống Cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần III – năm 2012 ( 2/8/2012 )
Khẳng định thương hiệu một giải đấu phong trào ( 2/8/2012 )
Cầu thủ Thụy Sĩ phân biệt chủng tộc ( 1/8/2012 )
Trẻ Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu lên hạng Nhất ( 31/7/2012 )
Giải bóng đá hữu nghị Đồng hương Hòa Vang tại TPHCM ( 31/7/2012 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng Nam khen thưởng hậu vệ Lê Phước Tứ
Lê Huỳnh Đức: Sinh ra để làm thủ lĩnh
Phan Thanh Phúc lên tuyển: Rồi chuyện đó cũng đến
SHB Đà Nẵng: Rào cản đáng ngại cho danh hiệu vô địch
U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: 0-1 Dường như là...
SHB Đà Nẵng: Phía trước đã sáng
SHB Đà Nẵng: Thế trên lưng cọp
Bóng đá miền Trung: Được một mất mười
SHB Đà Nẵng thẳng tiến, HP-HN tụt hạng
Khoảng lặng sau phút đăng quang
 

Chuyên án 314L trận phục kích Mường Khăm
Trộm bò làm... mồi nhậu!
Lao động thời khốn khó: hừa người, thiếu việc (2)
“Abenomics” có thể cứu nước Nhật?
Điềm lành cho kẻ yếu
Thanh niên Campuchia đổ xô học tiếng Trung
Máy cắt cỏ tự động
Tuần dương hạm Pháp sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 27-5
Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Cung ứng chỗ ở cho sinh viên với giá 85.000 đồng/tháng
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107