(Cadn.com.vn) - Hà Tĩnh là nơi diễn ra vòng 1 bảng B (nam và nữ) Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm 2009. Phải lâu lắm rồi, người hâm mộ thể thao nơi này mới có dịp được chứng kiến những giải đấu đỉnh cao của thể thao nước nhà nên không lạ khi trong những ngày vừa qua, Nhà thi đấu Hà Tĩnh luôn đặt trong tình trạng “sốt” vé.
Chiều 23-3, bất chấp cái nắng chang chang, hàng nghìn người dân Hà Tĩnh đã có mặt tại Khu liên hợp thể thao Hà Tĩnh, xếp hàng rồng rắn chờ mua vé. Mỗi cặp vé có giá 60.000 đồng. Thời gian bán là 17 giờ nhưng đã có người đến xếp hàng khi 14 giờ. Ông Nguyễn Văn Thành (xã Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho hay: “Tôi cũng không ngờ, 19 giờ thi đấu nhưng 17 giờ tôi đến mà không còn một vé. Chiều nay tôi quyết định đi sớm hơn nhưng vẫn không thể kiếm được một tấm vé...".
Từ ngày diễn ra giải, người dân Hà Tĩnh đến chật kín đường Khu liên hiệp thể thao mua vé. Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó ban Tổ chức giải cho biết: “Khi nghe tin các tuyển thủ quốc gia đến thi đấu đã có rất nhiều người đến xem. Do đó hơn 2.500 ghế ngồi của Nhà thi đấu Hà Tĩnh đã không đáp ứng đủ, BTC đã thông báo là mỗi người chỉ được mua một cặp vé vào xem. Để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, BTC giải đã xin ý kiến của các đội bóng cho tăng cường hơn 200 ghế ngồi sát hai bên sân”.
Trước thực trạng “sốt” vé chính thống, vé “chợ đen” đã xuất hiện. Theo chân một người mua vé “chợ đen” chúng tôi thấy được giá vé “chợ đen” luôn dao động từ 150.000-300.000 đồng. Chuyện sốt vé ở giải bóng chuyền năm nay quả là xưa nay hiếm ở Hà Tĩnh!
 |
|
Hàng nghìn người hâm mộ chen lấn để mua vé. Ảnh: V.T |