(Cadn.com.vn) - Trong đêm khai mạc, kịch bản “chặt, chém” du khách dù không phổ biến, nhưng đã diễn ra tại các khu vực tiếp giáp đôi bờ sông Hàn. Mặc dù UBNDTP đã có quy định, giao cho 2 quận Hải Châu và Sơn Trà thành lập gần 40 điểm giữ xe theo giá quy định (2.000/xe máy, 1.000/xe đạp), tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, ngay trong tối qua - tối đầu tiên của Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, đã xuất hiện hàng trăm điểm giữ xe phát sinh (chủ yếu các hộ nhà dân, cổng các Cty... trên đường Trần Phú, Ngô Quyền...) mọc ra.
Điều đáng nói là những điểm này đã đưa ra giá trên trời (10-15 ngàn đồng/xe máy, 5.000 đồng /xe đạp). Nhiều nơi, du khách còn bị ngậm “bồ hòn” khi rút hầu bao trả với giá 10 – 12 ngàn đồng/chai nước uống loại nhỏ (giá bình thường 3.500 đồng); các loại đồ ăn, thức uống khác như kẹo, bánh mì... cũng bỗng dưng tăng giá 5-7 lần so với ngày thường... Đặc biệt, trước khi diễn ra khai mạc khoảng 30 phút, trời Đà Nẵng xuất hiện cơn mưa nhẹ. Nhân cơ hội này, một số người dân gần đó đã chạy đi mua các loại áo mưa (có giá 3.000 đồng/chiếc) để về bán cho du khách với giá 10-15 ngàn đồng/chiếc.
Cũng trong tối qua, khoảng thời gian từ 19-23 giờ, hầu hết các mạng điện thoại và internet ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng đã bị nghẽn mạng khiến nhiều du khách phải gọi đi gọi lại hàng chục lần mới kết nối được.
C.H