Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Lễ hội pháo hoa
PHÁO HOA VÀ LÒNG NGƯỜI ĐÀ NẴNG

(Cadn.com.vn) - Tôi còn nhớ, ở DIFC lần thứ nhất, có một tờ báo đã giật thông tin rất sốc đại ý như mỗi người dân Đà Nẵng phải gánh thêm một khoản tiền để trang trải cho kinh phí tổ chức pháo hoa hàng chục tỉ đồng. Và có tới 70% người dân không đồng tình với việc tổ chức cuộc thi. Tờ báo nọ sau đó đã phải đính chính, giải trình vì đó là câu chuyện suy diễn. Qua mỗi năm, DIFC đã chứng minh là một sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ của người dân địa phương mà còn là một hấp lực đối với du khách trong nước và quốc tế. Và chắc chắn rằng, người Đà Nẵng đang được hưởng lợi từ sự kiện này.

Kinh phí hàng chục tỷ đồng cho sự kiện văn hóa, du lịch đã làm nên thương hiệu này xuất phát từ chủ trương xã hội hóa. Không dùng đến ngân sách, nghĩa là không có một người dân nào phải đóng góp tiền, kể cả trong thuế để phục vụ cho cuộc thi trình diễn pháo hoa, ngoài tiền mua vé (nếu họ muốn xem từ khán đài). Gần như không phải bỏ ra một khoản kinh phí nào, mà nếu tính lại, người dân Đà Nẵng còn được rất nhiều.

Khi biết được một loạt chương trình diễn tra trong những ngày nghỉ lễ, người bạn của tôi ở Hà Nội gọi điện: “Phải chi được làm việc ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và được tiêu tiền và hưởng thụ tại Đà Nẵng”. Cậu bạn nói, làm việc ở những thành phố lớn cường độ làm việc cao, thu nhập cũng cao nhưng rồi chúi mặt chúi mũi suốt ngày, muốn hưởng thụ một tí thì cũng… chết tiền. Ở Đà Nẵng, ăn một bữa thỏa thuê chỉ hết mấy trăm bạc, uống ly cà phê dăm bảy nghìn cũng có mà tắm biển chỉ hết có 3.000 đồng giữ xe. Cái được thứ nhất của người Đà Nẵng trong những cuộc thi pháo hoa là cái được tinh thần. Ngoài việc được hưởng thụ với tư cách là chủ thể trong những sự kiện, người Đà Nẵng bản địa cũng như những người đang sinh sống và làm việc ở thành phố này được mở lòng để đón bạn bè, đón người thân từ khắp nơi đổ về. Tự nhiên, với chuyện pháo hoa mà lòng người dân phố biển lại trở nên rộng rãi và quảng giao hơn lúc nào hết. Hệt như mấy kỳ thi đại học, có khách ở quê ra bận rộn một tí nhưng mà vui đáo để. Rồi tiếng lành lại đồn xa, cái đẹp, cái vui, cái sướng lại theo chân người quen về quê trong nay mai. Để năm sau lại muốn tới Đà Nẵng.

Mỗi kỳ pháo hoa, thu nhập của một người bán nước mía, mỗi quán cà phê, nhà hàng khách sạn, quán bún vỉa hè… tăng vọt lên đáng kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, cứ vào lễ hội, bất kỳ người dân nào ở ven sông Hàn hay khu vực vệ tinh cũng có thể nghĩ ra cách để kiếm tiền. Một chị bán nước dừa trên đường Bạch Đằng nói: “Cứ có lễ hội là vui. Lấy công làm lãi cũng ăn đủ rồi. Làm một ngày lễ bằng chục ngày thường chú ạ”. Nghe đâu, nhiều tổ chức xã hội, chỉ mấy đêm thi thố mà cũng kiếm được tiền triệu nhờ mượn mặt bằng giữ xe. Tiền ấy được góp vào để xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho những người kém may mắn.

Giờ nói đến chuyện vĩ mô. Cứ mỗi mùa thi, sẽ có hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đổ về Đà Nẵng. Các tour du lịch làm không ngơi tay, khách sạn kín chỗ, nhà hàng đông nghẹt, taxi, xe khách hoạt động công suất… Ngành du lịch thành phố không những thu cho ngân sách nhiều tiền, mà còn có cơ hội quảng bá con người, danh thắng và chứng minh thuyết phục cho thương hiệu thành phố đáng sống. Khách lưu trú nhiều thì đột nhiên hoạt động mua sắm cũng sôi nổi hơn hẳn. Vậy là người buôn bán, từ vửa hè, đến chợ, đến siêu thị đều được hưởng lợi.

Việt Nam chọn Đà Nẵng làm điểm đến cho các cuộc trình diễn pháo hoa quốc tế hàng năm đương nhiên có cái lý. Về thiên thời, vào mùa hè, Đà Nẵng là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất, thời tiết khí hậu hoàn toàn thuận lợi. Về địa lợi, đơn vị tư vấn cuộc thi là Cty Global 2000 khẳng định không nơi nào ở Việt Nam có thể dựng được một sân khấu lý tưởng như khu vực Cảng Đà Nẵng. Còn nhân hòa, qua những sự kiện có tầm, mà cao hơn nữa là những chủ trương của chính quyền, có thể thấy người Đà Nẵng ủng hộ cả hai tay cho những nhiệm vụ chung. Pháo hoa Đà Nẵng không những là lễ hội, mà còn là niềm tự hào, lòng tự trọng. Vậy thì nếu pháo thăng thiên, bạn có nghe giai điệu quen thuộc kiểu như “Đà Nẵng tình người”, cũng là dễ hiểu.

Đông A


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
“Cầu vồng Đà Nẵng” ( 29/4/2012 )
“Ngũ Hành Sơn và Sắc màu cuộc sống” ( 29/4/2012 )
Đội Trung Quốc – Tập đoàn Liuyang Dancing: “Câu chuyện về Thung lũng đào hoa” ( 29/4/2012 )
Đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam ( 29/4/2012 )
Những người không xem pháo hoa ( 29/4/2012 )
Đội Canada – Công ty David Whysall (vô địch DIFC2008): Chủ đề: “Thắp sáng màn đêm” ( 29/4/2012 )
Pháo hoa từ A đên Z ( 29/4/2012 )
Thuyền hoa diễu hành trước giờ khai cuộc ( 29/4/2012 )
Tháng tư bên sông Hàn ( 29/4/2012 )
Đội Ý (Công ty Parente): Vô địch DIFC 2011 ( 28/4/2012 )
Chủ nhà Việt Nam (đội Đà Nẵng) ( 28/4/2012 )
Đội Pháp (Công ty Jacques Couturier Organisation): Vô địch DIFC 2010 ( 28/4/2012 )
Đội Trung Quốc (công ty Liuyang Dancing): Vô địch DIFC 2009 ( 28/4/2012 )
Sông Hàn-những mùa pháo hoa ( 28/4/2012 )
Đội Canada (Công ty David Whysall): vô địch DIFC 2008 ( 28/4/2012 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Trời mưa thì mặc trời mưa…
ĐÃ THẤY SÔNG HÀN XÔN XAO…
Chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2011
“Vũ điệu Tiên Sa” mời gọi
Đêm nay, pháo hoa thắp sáng trời Đà Nẵng
KHAI MẠC CUỘC THI BẮN PHÁO HOA QUỐC TẾ TP ĐÀ NẴNG 2010: HUYỀN ẢO ĐÊM SÔNG HÀN
Vài hình ảnh về cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009
Nhận diện các anh tài pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011
Chương trình bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 và các hoạt động phụ trợ.
Đà Nẵng: Diễn tập công tác bảo vệ lễ hội pháo hoa
 

Người vợ hư hỏng và nhát dao đoạt mạng
“Hạ” ông nội để “thăng” game!
Mỹ hết thời “kỷ nguyên bá chủ” ở Trung Đông
Heo “phơi thây” vẫn rong phố
Sống trong sợ hãi
Yên bình Đà Nẵng
Vẽ tranh bằng miệng
Nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
Tiền đạo Hà Minh Tuấn: Cánh trái mới là sở trường!
Sẵn sàng khai hội Festival Di sản Quảng Nam
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107