>>Fam Trip Nam Lào - Đông Thái - Tây Trung Việt (3)
Bài 4: Tình Việt ở Nakhon Phanom
(Cadn.com.vn) - Rời Mukdahan, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tới Nakhon Phanom. Nakhon Phanom tiếng Thái là thành phố của núi, thành phố có lịch sử lâu đời và trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Nakhon Phanom nằm bên bờ sông Mê Kông ranh giới nối liền 2 nước Lào - Thái, bên kia sông sương mù phủ trắng xóa, nhưng bên này, nắng rất đẹp, hoa dâm bụt đủ màu khoe sắc thắm.
Điểm đầu tiên chúng tôi đến thăm ở Nakhon Phanom là That Phanom - ngôi chùa lộng lẫy kiến trúc hình tháp chóp với những đường cong tuyệt mỹ, do chính đức vua chỉ đạo xây dựng. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một ngôi chùa đẹp đến thế, chính giữa đỉnh tháp cao màu trắng, dát vàng lóng lánh, 2 hàng tượng vàng chóe xếp hàng song song.
Ngôi chùa có tới gần ngàn pho tượng lớn nhỏ các loại, cái nào cũng dát vàng dát bạc, đẹp đẽ vô cùng, những chiếc Wats (tháp đựng tro của người đã khuất) nằm quanh ngôi chùa và rải rác trong sân. Trong chùa các nhà sư đang giảng kinh, các đệ tử quỳ lạy dưới thềm, tiếng mõ đều đặn, nhã đạm thâm u khiến lòng người vơi đi bao sầu khổ.
Điểm tiếp theo - điểm quan trọng nhất trong chuyến thăm Nakhon Phanom của chúng tôi là đến bản Na-Chok - nơi có di tích nhà Bác Hồ ghi dấu những năm tháng Bác hoạt động ở Thái Lan. Đường vào nhà bác ở bản Na-Chok nhỏ bé, 2 bên đường hoa nở ngát hương. Từ rất xa, khi nhìn thấy những hàng chuối tiêu, những hàng dừa nghiêng bóng mát, chúng tôi đã nhận ra nơi ở của Bác. Bởi Bác ở đâu cũng vậy, luôn mang theo quê hương bên mình. Trước sân cây khế đang mùa quả chín, rụng đầy những trái vàng thơm lựng, cây xoài cũng đã đơm bông, mùa thu hanh hao đang tràn về bản mới...
Thật may, chúng tôi được tiếp chuyện với cụ Võ Trọng Tiêu- chủ nhân ngôi nhà Di tích của Bác Hồ. Cụ Tiêu là con trai của cụ Võ Trọng Đại- vốn là một Việt kiều yêu nước, cơ sở cách mạng của ta tại Thái Lan, đồng thời cũng là người bạn của Bác Hồ thời trẻ. Khi Bác Hồ với bí danh là Thầu Chín sống và hoạt động cách mạng tại Thái Lan, cụ Tiêu lúc ấy mới chỉ là đứa trẻ 9 tuổi. Hơn 80 năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm về người thanh niên Nguyễn Tất Thành với những người nông dân ở bản Na-Chok và với những đứa trẻ trong đó có cậu bé Tiêu thì không thể phai nhòa.
Cụ Tiêu nhẩn nha kể: Nhớ ngày đầu tiên cha đưa về một thanh niên còn trẻ, vầng trán cao, mắt sáng rất thông minh, chưa biết là ai, nhưng nhìn cách cư xử của cha đối với người thanh niên ấy, cậu bé Tiêu hiểu đó là khách quý. Cậu ít khi dám vào phòng của vị khách để nghịch ngợm. Mặc dù vị khách rất hay đi vắng, nhưng mỗi lần về thường vui vẻ gọi cậu Tiêu và mấy đứa trẻ hàng xóm đến trò chuyện, dạy học, bày cho chúng biết tập thể dục và đánh răng buổi sáng. Những buổi chiều rảnh rỗi, người khách còn chơi kéo co với đám nhỏ. Vị khách sẵn lòng bày cho nông dân trong vùng những kinh nghiệm gieo trồng, đánh cá, chọn nông cụ...
 |
|
Nhà Bác Hồ ở bản Na- Chok. Ảnh: T.H |
Sau năm 1954, cụ Đại được về thăm quê hương trên chuyến tàu đầu tiên. Khi ông đến cảng Hải Phòng, Bác Hồ đã đích thân xuống bến đón bạn hiền... Cụ Tiêu kể, nhiều đoàn khách đã đến thăm Di tích, trong đó có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Đại tướng Hoàng Văn Thái... ai cũng tha thiết muốn mời cụ về thăm quê hương. Nhưng cụ bảo tuổi cao sức yếu rồi, bây giờ chỉ có một mơ ước là làm thế nào có điều kiện về kinh tế để trùng tu ngôi nhà, giữ gìn các di vật của Bác Hồ thật tốt lưu giữ cho con cháu mai sau.
Hỏi thăm mới biết, toàn bộ kinh phí để bảo tồn, lưu giữ ngôi nhà lâu nay là nhờ vào sự hảo tâm của du khách đến tham quan, của bà con Việt kiều và lợi nhuận từ các chuyến bán hàng lưu niệm của con trai cụ Tiêu. Mặc dù khó khăn, nhưng hơn 80 năm qua, cụ và gia đình vẫn giữ gìn cẩn thận những gì liên quan đến Bác Hồ - vị Cha chung, người Anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Cách nhà Di tích Bác Hồ không xa là Làng hữu nghị Việt Thái được khánh thành ngày 21-2-2006. Trực tiếp 2 Thủ tướng đương nhiệm Phan Văn Khải và Thủ tướng Thaksin Shnawatra gỡ băng khánh thành, chụp ảnh với bà conViệt kiều và trồng cây lưu niệm. Khi chúng tôi đến thăm, làng Hữu nghị đang ở trong giai đoạn mở rộng và hoàn chỉnh thêm một số hạng mục công trình.
Trong phòng trưng bày hiện vật, có thể chiêm ngưỡng nhiều kỷ vật cũ của Bác Hồ như: Chiếc điện thoại bàn, chiếc giường đơn bằng mây Bác thường nằm... Đặc biệt có rất nhiều hiện vật thể hiện nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam như khung cửi, nón lá, võng dù, các họa tiết hoa văn trên trang phục... Những người Việt sống ở đây ai cũng thân tình, cởi mở, rất quý mến người Việt Nam đến thăm.
Không chỉ có gia đình cụ Tiêu, các gia đình ở gần làng Hữu nghị Việt Thái mà ở Nakhon Phanom có rất đông bà con Việt kiều, nhà nào cũng thờ ảnh Bác Hồ, họ coi Bác như vị Thánh của dân tộc. Khi ở Việt Nam, thấy rất nhiều nhà thờ ảnh Bác Hồ, tôi thấy rất bình thường, coi như là điều đương nhiên, nhưng ở đây, nơi cực đông của một đất nước xa xôi, nhìn thấy những người Việt xa Tổ quốc vẫn ngày ngày hương khói tưởng nhớ Bác, trong tôi dâng lên niềm xúc động nghẹn ngào... Trước đó, khi còn ngồi trên xe, anh Trần Tấn Điền (hiện đang làm việc cho Vitours), kể lần đầu tiên đến Nakhon Phanom, cách đây gần 10 năm.
|
Khám phá đất nước Lào, Đón chào SEAGAMES 25
Vitours là Cty lữ hành hàng đầu Việt Nam trong khai thác và tổ chức tour đường bộ và Caravan Lào- Thái Lan- Campuchia. Với ưu thế là Cty tiên phong và có hệ thống điều hành chuyên nghiệp, nhân dịp SEA Games 25 tổ chức tại Lào, Vitours đã mở một tour mới trong vòng 5 ngày/4 đêm (Thakhet-Vientiane-Savanakhet) để chào đón sự kiện này. Chỉ với giá 295USD bạn có thể khám phá những nét văn hóa đặc sắc của đất nước Triệu Voi như tập tục buộc chỉ cổ tay của người Lào Lum, hòa mình vào điệu nhảy Lamvong và thưởng thức những món ăn đặc sản của đất nước bạn. Tour sẽ khởi hành vào các ngày 8, 12, 15, 16-12-2009.
Song Ngân |
Lúc đó mọi cái đều lạ lẫm, khi lang thang qua một làng ở gần sông Mê Kông cách trung tâm thành phố Nakhon chừng 5km, bỗng nhiên anh nghe tiếng hát đồng ca bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ở ngôi nhà ven đường vọng ra, mừng quá liền nhào vô hỏi thăm, thì ra đó là ngôi nhà của một Việt kiều. Gặp nhau mừng khôn xiết, ông chủ nhà sau khi trò chuyện biết Điền là người của Cty du lịch, đi trước mở tuyến du lịch Việt Nam- Lào - Thái, thì vui lắm, gọi tất cả những người Việt sống gần đó đến giao lưu, và cùng hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Từ đó, ngôi làng này trở thành điểm gặp của tất cả những du khách đến với Nakhon Phanom...
Đêm đó cả đoàn Famtrip của chúng tôi cũng giao lưu với bà con Việt kiều ở Nakhon Phanom-cùng uống rượu, hát karaoke, cùng múa bên nhau cho đến tàn đêm... Đó là cuộc gặp thắm đượm tình đoàn kết, có vô vàn tiếng cười, những cái bắt tay thật chặt và cả những giọt nước mắt lúc bịn rịn chia tay, hứa hẹn ngày gặp lại không xa. Tình Việt ở Nakhon Phanom mãi mãi sẽ là những kỷ niệm sâu sắc, khó quên, không thể phai nhòa trong mỗi chúng tôi.
Ghi chép: Thu Hương