(Cadn.com.vn) - Ở Hội An vừa xuất hiện một câu lạc bộ (CLB) nhiếp ảnh trẻ. Đó là sự ra đời của CLB nhiếp ảnh trẻ đầu tiên của miền Trung, quy tụ những người trẻ đam mê nghệ thuật.
chịu chơi
(Cadn.com.vn) - Đến Hội An trong những ngày diễn ra lễ hội “Quảng Nam – Hành trình di sản lần thứ IV”, chúng tôi thấy thú vị khi được rong ruổi cả ngày trên phố với những tay máy trẻ đam mê. CLB có 12 thành viên thì cũng chừng ấy hoàn cảnh, công việc khác nhau. Máy móc cũng không đụng hàng. Chủ nhiệm CLB Mai Thành Chương cho biết: “Thực ra ở Hội An, Đà Nẵng, Tam Kỳ có rất nhiều bạn trẻ đam mê chơi ảnh nhưng không có sân. Đa số các CLB lớn tuổi họ đã quen cách làm việc theo ê-kíp và thói quen cũ, thanh niên rất khó có cơ hội hòa nhập. Ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, người ta có CLB nhiếp ảnh trẻ từ rất lâu, bỏ xa cả miền Trung chúng ta”.
Trước khi đưa ra ý tưởng và xin phép Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hội An thành lập CLB, Chương là thợ chụp ảnh dịch vụ, sau đó là nhân viên Cty TNHH Dịch vụ truyền thông và Tiếp thị Bến Mới. Ý tưởng này xuất hiện khi anh gặp gỡ nhiều tay máy trẻ chịu chơi ở TP Đà Nẵng, Tam Kỳ trong những chuyến đi của mình đến các điểm du lịch, các làng quê, danh thắng miền Trung. Người chịu chơi nhất của nhóm này có lẽ phải nói đến Ngô Đình Diệu (1983), quê Đà Nẵng. Cách đây mấy năm, Diệu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung, bị cắt giảm lao động, anh xách va-ly về nước với một ít vốn con con.
Gặp ngay những người có cùng đam mê cù rủ, Diệu vét vốn tậu ngay chiếc Canon 40D với ống kính VIP, tổng trị giá đến mấy chục triệu đồng. Từ ngày chính thức thành lập CLB đến nay, hằng ngày anh chàng ăn cơm nhà cùng bạn bè đi sáng tác. Người trẻ tuổi nhất của CLB này là Võ Phi Long, năm nay mới 19 tuổi. Tuy chưa đủ “tiềm lực tài chính” để sở hữu dàn máy như anh Diệu hay anh Đặng Văn Thanh, anh Mai Thành Chương (mỗi dàn hơn 2.000USD), nhưng với chiếc Canon D40, cậu đã có quá nhiều kinh nghiệm với khung cảnh tại Hội An, Mỹ Sơn hay Cù lao Chàm để cho ra đời những bức ảnh đẹp. Thành viên nữ duy nhất của CLB là Trần Thị Vương (trưởng nhóm quản lý tài chính) cho biết: “Một số thành viên đã có công việc ổn định, chụp ảnh bằng đam mê, số còn lại sống với cái máy ảnh. Nhưng chúng tôi có tôn chỉ: CLB là sân chơi để giao lưu, chia sẻ những tác phẩm tâm đắc. Hiện giờ chưa nghĩ tới lợi nhuận”.
 |
|
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ Hội An trong ngày ra mắt. Ảnh: C.K |
Sân chơi mới của người trẻ yêu nhiếp ảnh
Chỉ sau khi thành lập được một thời gian ngắn, trong ngày khai mạc lễ hội “Quảng Nam – Hành trình di sản lần thứ IV”, CLB Nhiếp ảnh trẻ Hội An đã trình làng 48 tác phẩm đặc sắc dành riêng cho Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Tại khu trưng bày của khu di tích, du khách trong và ngoài nước đã thực sự ngỡ ngàng bởi một cách nhìn rất mới về Mỹ Sơn của các nhà nhiếp ảnh trẻ. Từ tượng thần Siva đến những bức phù điêu trong phiến đá, từng ngọn tháp đến Linga, Yoni và vũ nữ Apsara... tất cả lời giới thiệu độc đáo và hấp dẫn gửi đến du khách trước khi họ đặt chân vào khu đền tháp. Khi lễ hội kết thúc, 12 thành viên đã quyết định tặng bộ sưu tập đầu tay - “đứa con chung” của CLB cho Ban Quản lý khu di tích.
Trang web hoianphoto.com của CLB đã đi vào hoạt động, mang đến một sân chơi mới cho những người trẻ đam mê nhiếp ảnh. Ở đây, người ta có thể trao đổi về những kinh nghiệm sử dụng máy, chụp ảnh, bảo quản và nhiều vấn đề khác liên quan. Không chỉ ở Hội An mà Đà Nẵng, Tam Kỳ hay nhiều địa phương khác ở khu vực miền Trung và cả nước đều có thể lướt web để thỏa những đam mê. “Đã nói là sân chơi, chúng tôi không phân biệt thành phần. Đầu tiên là thỏa mãn sở thích, sau đó là góp phần khuấy động phong trào của nhiếp ảnh trẻ, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao nghiệp vụ. Trước mắt, khi cần là bỏ tiền túi ra để hoạt động, còn có thể sống bằng nghề của mình hay không đòi hỏi phải có sự cố gắng của tất cả các thành viên. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà”- chủ nhiệm CLB Mai Thành Chương tâm sự.
Công Khanh