Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Văn hóa văn nghệ
Nguyễn Thế Đức và “khát vọng Tây Nguyên”

(Cadn.com.vn) - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Đức luôn khao khát được đi khắp núi rừng Tây Nguyên – quê hương anh để ghi lại những nét đẹp hoang sơ đầy quyến rũ của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. 15 năm trong nghề, anh đã có không ít thành công và mới đây nhất là cùng lúc đoạt 2 HCB tại Hồng Kông và Macau đầu năm 2009.

Từ nhỏ Đức đã đam mê nghệ thuật và với tâm hồn nghệ sĩ, từ TP Pleiku, anh lang thang dạt lên TP Đà Lạt mộng mơ, để rồi sau những tháng ngày rong ruổi, anh trở về quê mẹ, mang theo “kho tư liệu sống” làm hành trang. Đức thích nhất là được đến TP Kon Tum để được ngắm dòng sông Đăk Bla huyền thoại chảy ngược với ráng chiều dọi chiếu xuống phản lên một màu vàng ấm áp. Và thế là, như một định mệnh, Đức đã bén duyên với vùng đất Kon Tum. Đức nói: “Kon Tum là một vùng đất trầm tích. Ở đó, nét đẹp của con người và cảnh vật của thiên nhiên đã hòa vào nhau, tạo ra những gam màu sáng - tối rất quyến rũ”.

 Lập nghiệp ở TP Kon Tum, Đức mở một tiệm chụp ảnh mang tên: “Minh Đức” nằm ngay ngã tư đường Nguyễn Huệ - Trần Phú. Đây cũng là nơi mà theo Đức thường nói vui: “lấy ngắn nuôi dài”. Tiệm ảnh rất đông khách nhưng có bao nhiêu tiền Đức dồn hết cho nghệ thuật. Vậy nên khi có thời gian rảnh rỗi, Đức lại vác máy đi khắp các buôn làng người đồng bào dân tộc Tây Nguyên để tìm nét đẹp hồng hoang của những con người đích thực. Lắm lúc “máu lên”, bàn chân của Đức đã đi đến những danh lam thắng cảnh của đất nước như: Sa Pa, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt... để sáng tác. 

Tác phẩm "Đôi mắt". 

Trong lần gửi ảnh dự Triển lãm ảnh khu vực miền Trung&Tây Nguyên năm 2006 được tổ chức tại tỉnh Bình Định, Đức vinh dự được Ban tổ chức chọn trưng bày 2 bức ảnh với tựa đề: “Hoa Thép” và “Đôi bạn”. Đức bảo rằng “Chính từ hai bức ảnh được tham gia dự triển lãm lần đầu tiên này đã động viên khuyến khích mình trên con đường nghệ thuật. Mình đã vượt hàng ngàn ki-lô-mét đường làng để đến với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa để “bấm máy” ghi hình”. Sau những lần “đi thực tế” đó, Đức đã mang về cho mình rất nhiều chất liệu của cuộc sống, để rồi vào những năm tiếp theo, hàng loạt bức ảnh nghệ thuật của Đức như: “Hội mùa”, “Chuyện của cát”, “Đêm Hội An”... tiếp tục được trưng bày tại các cuộc triển lãm khu vực.

Gần đây  nhất, Đức đã mang về 2 tấm Huy chương Bạc tại CUộC thi ảnh nghệ thuật quốc tế Macau và Hồng Kông. Vượt lên hàng ngàn nhiếp ảnh gia tên tuổi trên thế giới, tác phẩm “Bà và cháu” đã giành được HCB do Tổ chức FIAP bảo trợ tổ chức tại Macau và tác phẩm “Khóc” cũng đoạt HCB được tổ chức tại CUộC thi ảnh quốc tế Hồng Kông-2009. Ngoài ra, Đức còn được trao 4 bằng danh dự tại cuộc thi ảnh các nước như: Ý, Síp và Hàn Quốc. Sự kiện Nguyễn Thế Đức giành được hai HCB tại các giải thi ảnh quốc tế được giới văn nghệ sĩ và báo chí ca ngợi, người dân phố núi cũng vui mừng. Đây là lần đầu tiên, Kon Tum có nhiếp ảnh gia mạnh dạn đưa những bức ảnh chân dung của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ra thế giới dự thi và đã giành được các giải cao.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Đức tâm sự: “Giá như Kon Tum có một nhà trưng bày phục vụ khách tham quan du lịch, thì ảnh nghệ thuật nói về con người và cảnh vật Kon Tum sẽ có “đất” sống. Và cũng chính từ những bức ảnh này, hình ảnh “Kon Tum-đất nước, con người” sẽ được cả thế giới biết đến với vẻ đẹp vĩnh hằng.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Đức trong một chuyến đi thực tế. 

Nguyên Hà


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Những người trẻ đam mê ( 25/6/2009 )
Lặng lẽ Hoàng thành ( 24/6/2009 )
Hướng đến Tuần lễ văn hóa du lịch Đắc Lắc 2009: Tháng 6 ở Ban Mê ( 22/6/2009 )
Trải lòng qua mỗi thước phim ( 22/6/2009 )
Thư viện Hoàng cung đầu tiên của Việt Nam sẽ được thành lập tại Huế ( 20/6/2009 )
Người Giẻ Triêng không còn tục thiên táng ( 19/6/2009 )
Nghe chuyện “Chém vè giữa làng báo Sài Gòn” ( 18/6/2009 )
Đưa phim về với bà con xã đảo Cù Lao Chàm ( 17/6/2009 )
“Tôi là người Pa Kô” ( 15/6/2009 )
Một số hoạt động trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2009 ( 14/6/2009 )
“Người tình nguyện” - thông điệp của trái tim ( 14/6/2009 )
Festival Nghề truyền thống Huế 2009: “Dòng sông kể chuyện” ( 13/6/2009 )
Thương hiệu doanh nghiệp gắn với giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam ( 12/6/2009 )
Mùa hè của trẻ em thành phố ( 11/6/2009 )
Nghe tiếng đàn bên dòng Sêrêpôk ( 11/6/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Người đẹp Đà Nẵng đăng quang
Vài nét về tôn tượng Phật ngọc- kỳ quan thế giới tại Lễ hội Quán Thế Âm 2009
Cách hành xử đáng buồn!
Sơ lược về 30 người đẹp dự thi
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung và những áp lực dư luận
Mỗi mét vuông sông Hàn đều có thể sinh ra tiền
Xung quanh những thông tin Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT
Theo chân người đẹp lên núi, xuống biển
30 người đẹp đã sẵn sàng
Những thông tin mới nhất về cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009
 

Đi đến... ngày xưa?
“Xin tòa tăng án cho bị cáo...”
Người bác sĩ cựu chiến binh nhân ái
Vòng sơ khảo cuộc thi “Miss teen 2010” khu vực miền Trung
N-Sài Gòn trụ hạng
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh SinoSat-6
Kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh,108 năm ngày sinh và khởi công xây dựng Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Đà Nẵng: Họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Sư đoàn bảo vệ Thủ đô 350
Người ngay cứ tưởng là... “dê”!
“Vua trộm”!
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com