Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Văn hóa văn nghệ
Đặng Việt Triều và thế giới mặt nạ của tâm hồn

(Cadn.com.vn) - Nằm ở mặt tiền phố Nguyễn Duy Hiệu, TP Hội An (Quảng Nam), tuy mới khai trương nhưng cửa hàng mặt nạ nghệ thuật khá độc đáo của họa sĩ Đặng Việt Triều (1956) - hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo du khách. Có lẽ đây là cửa hàng mặt nạ nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam.

Đầy ắp những khuôn mặt người với mọi trạng thái tình cảm, những hỉ, nộ, ái, ố, thiện, ác, sự thống khổ, niềm vui, những mưu đồ, phản trắc, sự thánh thiện, suy tư... Các khuôn mặt kề nhau sinh động như gương mặt cuộc đời ta thường gặp. Những gương mặt quen mà lạ và cả chính khuôn mặt ta phảng phất đâu đó đang chuyện trò, nhìn ngắm, trêu chọc, giận dữ, mỉa mai và cả phớt lờ ta... Một sân khấu cuộc đời như đang chuyển động trong các phòng trưng bày mặt nạ của Đặng Việt Triều.

Mặt nạ mà họa sĩ Đặng Việt Triều sáng tạo như là sự ám ảnh và pha trộn giữa nét chạm khắc thô mộc, sắc màu hồn nhiên, hoang dã, bản năng của tượng nhà mồ Tây Nguyên và sự sâu sắc, tinh tế, biểu cảm, bác học trong đường nét và sắc màu của mặt nạ Tuồng. Những chìm nổi trong cuộc đời tác giả như hiện diện phơi bày trong từng tác phẩm mặt nạ. Đặng Việt Triều tâm sự: “Trong nỗi nhớ khôn nguôi về Tây Nguyên - nơi tôi đã sống một thời gian dài - trong nỗi sợ hãi về những hệ lụy khi bị cuốn theo những hỗn mang của cuộc sống hiện đại và bằng sự suy diễn từ những mặt nạ tuồng, tôi đã vẽ chúng, những mặt nạ tuồng đời của tôi...”.

Một số mặt nạ nghệ thuật của Đặng Việt Triều. 

Điều thu hút từ những mặt nạ mà Đặng Việt Triều sáng tạo chính là anh đã trải đời mình trong từng tác phẩm và khả năng sử dụng màu sắc tinh tế, biểu cảm trên từng chiếc mặt nạ. Cách phối màu của anh khiến các mặt nạ trở nên cực kỳ sinh động, có chiều sâu nội tâm khiến người xem có thể khóc cười theo từng khuôn mặt.

8 tháng làm việc miệt mài, Đặng Việt Triều vẽ được 40 mặt nạ. Mỗi mặt nạ mang một khuôn mặt, một tính cách, một tâm trạng riêng. Những mặt nạ được anh sáng tạo trong cơn mê sảng có sức truyền cảm mãnh liệt. Khi lần đầu tiên anh gửi trưng bày tại một cửa hàng ở Huế những chiếc mặt nạ đã tạo nên sự thích thú cho người xem, nhất là các du khách nước ngoài. 

Họa sĩ Đặng Việt Triều trong buổi khai trương
cửa hàng trưng bày mặt nạ nghệ thuật. 

Martin - du khách Italia  nhận xét: “Tất cả mặt nạ đều rất thú vị. Là điều gì đó đặc biệt tại Việt Nam, không tìm thấy ở nơi khác”. Còn theo Heidemarie - người Thụy Điển: “Những mặt nạ này gợi tôi nhớ lại những giấc mơ và những tưởng tượng hư cấu. Nó sánh với mặt nạ Châu Phi và Châu Mỹ”... Sự đón nhận của công chúng và du khách là nguồn khích lệ lớn cho Đặng Việt Triều.

Cái duyên dẫn Đặng Việt Triều đến với mặt nạ nghệ thuật  là từ sự say mê mặt nạ tuồng. Cuộc đời người họa sĩ sinh ra ở Quảng Ngãi, gắn bó với Tây Nguyên, trưởng thành ở TPHCM, trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống và nghệ thuật. Trở lại miền Trung dường như anh đã tìm được một phương tiện nghệ thuật mới để thể hiện cái nhìn về cuộc sống. Đặng Việt Triều như nhập thần vào những tác phẩm và vẽ chúng bằng tâm hồn cương trực và hoang dã của mình.

Kim Ngân


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Những chuyện lạ về Phùng Quán ( 4/2/2010 )
Chơi Tết ở đâu? ( 3/2/2010 )
Một thoáng hương xưa ( 3/2/2010 )
80 năm xây dựng và phát triển đường lối văn hóa cách mạng Việt Nam ( 2/2/2010 )
Hội Tết Canh Dần: Hội An không có lễ hội hôn nhau ( 1/2/2010 )
“Sẽ có nhiều chương trình tuyệt vời được tổ chức trong Năm Đức tại Việt Nam - 2010” ( 30/1/2010 )
NSND Đàm Liên: 2.000 đêm cùng “Ông già cõng vợ đi xem hội” ( 29/1/2010 )
Hội thảo lịch sử CAND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước: Mở ra nhiều vấn đề cho người chép sử ( 28/1/2010 )
Võ đường Kỳ Sơn, nơi người Tây học võ Việt ( 27/1/2010 )
Băn khoăn ở Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng ( 27/1/2010 )
Sở Ngoại vụ... pro! ( 26/1/2010 )
Biệt thự cổ Đà Nẵng ( 25/1/2010 )
Tôi và... tây ( 23/1/2010 )
Bí ẩn truyền thuyết mộ cụ Phan Đình Phùng ( 22/1/2010 )
Một vở ca kịch về Bác Hồ chân thực và xúc động ( 21/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Vài nét về tôn tượng Phật ngọc- kỳ quan thế giới tại Lễ hội Quán Thế Âm 2009
Người đẹp Đà Nẵng đăng quang
Cách hành xử đáng buồn!
Sơ lược về 30 người đẹp dự thi
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung và những áp lực dư luận
Mỗi mét vuông sông Hàn đều có thể sinh ra tiền
Xung quanh những thông tin Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT
Theo chân người đẹp lên núi, xuống biển
30 người đẹp đã sẵn sàng
Những thông tin mới nhất về cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009
 

Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Mất đất vì vàng
“Vạc đêm” sa lưới
Khó khăn của Toyota và bài học cho ngành xe hơi Trung Quốc
Thẻ ABTC góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế quốc tế
Kết thúc giải cầu lông truyền thống CATP Đà Nẵng Cúp Tiến Thu 2010
Đà Nẵng: Triển khai một số điểm mới trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 đến tận cơ sở
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com