(Cadn.com.vn) - Háo hức chờ tết Việt, đó là tâm trạng chung của nhiều người nước ngoài đang sống, làm việc tại Đà Nẵng, Hội An. Với họ, Tết Việt mang lại nhiều cảm xúc, sự hân hoan và những ấn tượng khá thú vị!
Háo hức chờ tết
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Anjali Magin, 18 tuổi, người Đức, không thi đại học như những người bạn đồng niên mà tìm đến Trung tâm bảo tồn và phát triển di tích Hội An (Quảng Nam) để làm tình nguyện viên. Được đi, được khám phá và làm những công việc yêu thích để rèn luyện kỹ năng, nâng cao hiểu biết trước khi bước chân vào giảng đường, với Magin đó là điều cần thiết. Gần một năm sống ở phố cổ, Magin có bao điều thú vị để kể với gia đình, bạn bè bên Đức thông qua Internet.
Đặc biệt, trong những ngày này, thấy mọi người nơi cô đang công tác háo hức sắm sửa chuẩn bị đón tết khiến cô cũng vui lây. Cô nói, trước khi sang đây, cũng đã được biết về tết Việt thông qua sách, báo, Internet đã thấy rất thú vị. Đến nay, được sống trong không khí náo nức của mọi người những ngày cận tết này, cô mới thực sự cảm nhận đủ đầy dư vị của nó. Magin vui vẻ kể, cô được theo chân một chị đồng nghiệp đi chợ sắm tết thấy rất thú vị.
Ở đất nước của cô không như vậy, Tết không quan trọng bằng lễ Giáng sinh. Tết bên đó chỉ được nghỉ một ngày chứ không được nghỉ cả tuần như ở Việt Nam. Cũng vì lẽ đó, tết qua nhanh, không để lại ấn tượng, không có không khí sôi động, náo nức như ở Việt Nam (VN). Magin còn háo hức khoe, mấy bữa nữa cô sẽ được về nhà chị đồng nghiệp xem gói bánh tét, làm mứt cúng ông bà, tổ tiên.
Cùng tâm trạng, Ned Lederer, 24 tuổi, người Mỹ, tình nguyện viên tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng (95-Quang Trung), cũng rất háo hức chờ tết Việt. Sống ở Đà Nẵng được 3 tháng rồi, Ned cảm thấy yêu thành phố này, và muốn được ở lại càng lâu càng tốt. Công việc chính của Ned là tìm nguồn tài trợ về các dụng cụ y tế, thuốc men cho bệnh viện. Ned đã vận động giúp bệnh viện 2 container hàng cho Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, hơn 7 tỷ đồng cho Hội CHữ thập đỏ Quảng Nam.
Ngoài ra, Ned còn mở lớp dạy tiếng Anh cho cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện. Với một chiếc xe máy thuê, ngoài giờ làm việc, Ned thường lang thang khắp các đường phố Đà Nẵng, ghé quán uống bia hơi và ăn bánh xèo, đây là hai thứ anh rất thích. Ned bảo, anh đặc biệt thích thú ngắm mọi người chạy tới chạy lui mua sắm chuẩn bị tết với tâm trạng háo hức. Lây niềm vui từ những người xung quanh, anh cũng đang háo hức chờ đón tết Việt.
 |
|
Sau giờ làm việc, Magin lại tìm đến võ đường Kỳ Sơn (Hội An) để cùng với bạn bè luyện võ Việt. |
... Và “ghiền”
Một năm qua đi, tết đang tới gần, trong lòng bà Deborah Hilton (Úc) lại xốn xang bao điều. Làm tình nguyện trong Chương trình phát triển cộng đồng của Tổ chức AOG World relier tại Đà Nẵng, Quảng Nam, bà Hilton đã có hơn 10 năm đón tết Việt. Với bà, đó là những ngày tuyệt vời. Mọi người diện áo quần đẹp, ra đường tay bắt mặt mừng, ai cũng hồ hởi, vui tươi, quên đi hết mọi ưu lo ngày thường.
Cảnh sắc, đất trời vào Xuân cũng tươi vui kỳ lạ. Không khí sôi sục, háo hức, nhà nhà cùng sắm tết, chuẩn bị tết, người đi xa về quê đoàn tụ, mọi gia đình đầm ấm, thân thương vô cùng. Bà Hilton vui vẻ kể thêm, cô con gái Belinda của bà từng có 4 năm làm việc tại Đà Nẵng. Yêu mảnh đất, con người nơi đây, nên cuối cùng Belinda đã kết hôn với một người Việt. Chị học được tiếng Việt và nói khá tốt từ chồng.
Do yêu cầu công việc, Belinda phải trở về Úc công tác. Nhưng nhiều năm qua, mỗi khi tết Việt tới gần, Belinda lại điện cho bà mua mứt, bánh chưng gửi sang Úc. Có mứt, bánh chưng, là có phong vị tết Việt, dù nơi đó cách xa VN cả đại dương mênh mông. Bà Hilton tâm sự, những ngày tháng sống ở Đà Nẵng, được thưởng thức tết Việt, là những kỷ niệm tuyệt vời của đời bà. Dù sau này không ở VN nữa, đi đến đâu chăng nữa, cái phong vị tết Việt vẫn là kỷ niệm in đậm dấu trong tâm hồn.
Ông Peter R.Ryder, 55 tuổi, người Mỹ hiện là Trưởng đại diện Indochina Capital Đà Nẵng đã có gần 20 năm đón tết Việt. Với ông, tết đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Suốt thời gian công tác tại VN gần 20 năm qua, chưa một năm nào ông không ăn tết Việt. Ông có vợ người Việt. Bây giờ, ông đón tết “chuyên nghiệp” y như người Việt vậy.
Ông cũng đi chợ sắm tết với vợ, rồi về dọn dẹp nhà cửa, làm cơm cúng gia tiên và cũng háo hức chờ đón giao thừa, ba ngày tết đi thăm, chúc tết người thân, bạn bè. Ông Peter bảo thích nhất cảm giác ấm cúng khi tết về, cả gia đình ông cùng bố mẹ vợ, anh em quây quần bên mâm cơm. Ông đặc biệt thích bánh chưng, và cũng giống như người Việt, ông quan niệm, tết mà không có bánh chưng thì không còn là tết.
Hải Hậu