(Cadn.com.vn) - Không ồn ào, không vội vã, cứ lặng thầm bước những bước vững chãi trong niềm say mê và tràn đầy khát vọng trên con đường âm nhạc, ca sĩ Quang Hào đã dần chiếm tình cảm của công chúng yêu nhạc bằng chất giọng ấm áp ngọt ngào, sâu lắng... Sinh ra từ quê hương Quế Sơn, Quảng Nam, có lẽ hơi thở từ làng quê ở đầu nguồn dòng Thu Bồn ấy đã thổi vào anh những cảm xúc, thấm sâu vào lòng những lời ru của mẹ.
Ngay từ bé, Quang Hào đã đam mê ca hát, say sưa với những khúc đồng dao làng quê rồi đến những ca khúc đậm nét dân ca miền Trung. Và có lẽ, sôi nổi nhất là quãng thời gian tham gia phong trào thanh niên ở huyện, rồi những ngày vào quân đội, phẩm chất người lính đã giúp cho Quang Hào vững vàng hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy theo tháng năm giúp Quang Hào lớn dần lên.
Thời gian khổ luyện, nghị lực vượt khó vươn lên đã đưa Quang Hào đến những giải thưởng lớn, trong đó đáng chú ý là giải nhất Giọng hát hay Quảng Nam 2003, giải nhất Tiếng hát TP Đà Nẵng 2005, Huy chương vàng liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Nhưng ấn tượng nhất là giải nhì Sao Mai năm 2005, Quang Hào chinh phục công chúng bằng dòng nhạc dân gian với ca khúc "Mái đình làng biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đưa anh đến với những cơ hội mới: được Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội đặt cách tuyển vào khoa thanh nhạc. Hiện nay Quang Hào đã trở thành giảng viên của trường, tiếp tục truyền nghề cho lớp đàn em...
Mới đây, công chúng yêu nhạc lại xôn xao khi anh cho ra đời abum "Ôi! Một người con gái" do nhạc sĩ Trần Quế Sơn phổ thơ nhà thơ Bùi Giáng. Quang Hào tâm sự: "Đây cũng là một cái duyên, một lần trò chuyện với nhạc sĩ Trần Quế Sơn, nghe nhạc sĩ hát mấy câu: "Mình ơi, tôi gọi là nhà. Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi" hay "Con kiến bé có bao giờ lận đận/lúc đi về trong cổ lục chiêm bao", thấy ca từ hay hay trong một cảm xúc buồn buồn. Thơ Bùi Giáng cuốn tôi vào cái thanh tịnh, cái thiền từ, cái đẹp của bao la bát ngát, cái thư thái, bình dị nằm trong đẳng cấp của một người nghệ sĩ".
Và, như một dấu ấn đẹp trong cuộc đời, trong sự nghiệp ca hát của mình khi NS Trần Quế Sơn làm nhịp cầu nối cho Quang Hào đến với thơ Bùi Giáng bằng những ca khúc nằm trong album "Ôi một người con gái". Chúng tôi có dịp gặp nhau trong những ngày Quang Hào cùng Trần Quế Sơn vào "lục tỉnh" để tìm lại dấu chân của Bùi Giáng, vùng đất mà mỗi tác phẩm của ông đều hiện diện những ngôn từ, ngữ điệu đầy ắp hình ảnh của tên đất, tên người qua những ý thơ là lạ, đầy cảm xúc. Trên đường về các tỉnh Nam Bộ mọi người rất thích thú khi nghe Quang Hào hát ca khúc "Thưa các em miền Nam", một ca khúc hay có ca từ lạ.
Nhiều người nhận xét album "Ôi một người con gái" là sự kết tinh những cái đẹp, hình ảnh, âm thanh ca từ và sự miệt mài lao động của ca sĩ... Trong khi nhiều ca sĩ chọn TPHCM để phát triển sự nghiệp ca hát thì Quang Hào lại thong dong ở Hà Nội. Hơn 10 năm sống với công chúng thủ đô, Quang Hào đã viết nên một chặng đường khá ấn tượng trong sự nỗ lực của mình, với sở trường là những ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca và những ca khúc mang đậm tính cao trào, luyến láy, tình cảm...
Theo Quang Hào, những dòng nhạc này thích hợp với không gian Hà Nội hơn. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm lòng mình, anh vẫn mong được hát trên quê hương mình- Quảng Nam-Đà Nẵng, bởi anh bảo mỗi khi được về biểu diễn ở quê hương lòng anh dâng lên cảm xúc tự hào mãnh liệt. Hình ảnh quê hương qua những làn điệu dân ca khu V cứ mãi theo anh trong những tháng ngày xa quê. Trải qua những ngày lận đận trên con đường âm nhạc, nhiều lúc không khỏi gập ghềnh, chông chênh, nhưng rồi như một định mệnh, anh đã nhẫn nại bước đi trên con đường mà mình lựa chọn để có một ngày tỏa sáng. Trong tình cảm cũng vậy , sau 8 năm đợi chờ người con gái Hội An- Đoàn Nhung, biên tập viên VOV, họ cũng đã cập được bến bờ hạnh phúc. "Ổn rồi anh!"-câu nói vui của Quang Hào khiến chúng tôi vui lây về những thành công đáng mơ ước trên con đường âm nhạc và của anh chàng ca sĩ Quảng Nam ở Hà Nội.
Mai Phúc