Thiên tai dồn dập như những cú đấm bồi khiến người dân miền Trung oằn mình chống chịu.
Sau những sự cố tang thương ở Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Bình…, các tỉnh miền Trung tiếp tục đối mặt với những ngày khó khăn khi mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Từ thượng nguồn, mưa liên tục khiến nước đổ về hạ du nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, khu dân cư; ở ngoài khơi, bão số 8 đang tiến dần vào biển Đông với cường độ mạnh, uy hiếp tài sản, tính mạng, sự an toàn của người dân.
Trong bối cảnh những cơn bão thiên nhiên ngày càng khó đoán, gây ra những cơn bão lòng đau thương, người dân còn hoang mang, thất thần với những cơn “bão mạng” hình thành trên thế giới ảo. Sáng sớm hôm qua, sau những đêm dài hoảng sợ chạy lũ, kêu cứu trong đêm, vừa kịp cắm lại sạc điện thoại sau nhiều giờ bị cắt đứt liên lạc, người dân lại phát hoảng bởi một cơn “siêu bão cấp 17” hình thành trên… không gian mạng! Nó được chia sẻ, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cũng từ thời điểm đó, facebook ngập tràn những trạng thái lo âu trên nền đỏ cảnh báo hoảng sợ hay nền đen lo âu, tuyệt vọng tột cùng. Mới hôm kia thôi, mạng xã hội cũng từng cứu nhiều gia đình ra khỏi vùng cô lập, bị thủy thần uy hiếp, cảnh báo các khu vực nguy hiểm cũng như cung cấp các đầu mối liên lạc trong tình huống cấp bách, thì hôm nay cơn bão mạng như đòn đánh bồi khi nhiều gia đình, nhiều con người chưa kịp định thần bởi nhà cửa, tài sản bị nước lũ nuốt chửng, tính mạng bị uy hiếp lại run lên bần bật, sống tạm trong trạng thái bất an.
Trước cú “ra đòn” ác hiểm này, cơ quan Khí tượng Thủy văn quốc gia đã nhanh chóng lên tiếng để cung cấp những thông tin xác thực nhất. Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) khẳng định thông tin này hoàn toàn sai. Tính đến thời điểm này, cơ quan khí tượng Nhật Bản cùng các mô hình dự báo khác không đưa ra nhận định nào về việc bão số 8 sẽ mạnh thành cấp siêu bão. Sáng 20-10, đài khí tượng Nhật Bản dự báo áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Saudel chỉ có thể đạt cường độ mạnh nhất là 60 kts (tương đương 108 km/h, cấp 11). Cho đến hôm nay, các thông tin đáng tin cậy nhất cho biết bão di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 ảnh hưởng đến nước ta. Khi vào Biển Đông, bão có sức gió mạnh nhất cấp 8-9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Khi đến gần khu vực huyện đảo Hoàng Sa vào ngày 23-10, bão đạt cường độ mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14. Sau đó, bão có xu hướng di chuyển chậm hơn, diễn biến về cường độ và quỹ đạo có thể thay đổi. Do đó, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bác bỏ thông tin trên mạng xã hội. Tất cả các thông tin nhận định bão Saudel mạnh thành siêu bão là không có cơ sở và là tin giả. "Trong khi bà con miền Trung đang phải gồng mình lên để chống chịu với mưa lũ, thì những thông tin giả mạo trên là vô lương tâm, rất đáng lên án", ông Năng cho biết.
Tất nhiên, với sự cực đoan của thời tiết, mưa bão đã diễn biến ngày càng thất thường và khó đoán. Cơn bão ngoài kia cũng có thể mạnh lên nhưng người dân cần có những thông tin chính xác, đáng tin cậy để cùng chính quyền, ngành chức năng chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Chuyên gia cũng nhấn mạnh để cập nhật những thông tin chính thống về thiên tai, thời tiết, người dân nên theo dõi thông tin cảnh báo, dự báo trên các phương tiện báo chí chính thức và trên các trang thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn cùng các đơn vị trực thuộc trong hệ thống dự báo.
Cái mà nhân dân vùng lũ cần bây giờ chính bữa ăn, nơi ở, giấc ngủ an toàn cũng như sự quan tâm, chia sẻ để sớm ổn định, vượt qua khó khăn. Đáp lại tiếng kêu từ tâm lũ, những ngày qua các tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã kêu gọi, tập hợp hàng hóa, nhu yếu phẩm để lên đường sẻ chia. Từ trên cao, những chiếc trực thăng quân đội thả hàng xuống các vùng cô lập; mỗi con đường làng nước rút đến đâu các đoàn cứu trợ về đến đó để sát cánh cùng người dân trong lúc bí bách. Ở những tỉnh thành không bị ảnh hưởng, những căn bếp tình thương đỏ lửa suốt ngày để nấu bánh chưng gửi đến đồng bào gặp nạn, những chiếc xe bán tải sẵn sàng lăn bánh miễn phí đi dọc dài các tỉnh miền Trung “mang lá lành tới đùm lá rách”.
Rất nhiều phong trào gây quỹ, phát động các chiến dịch thiện nguyện hướng tới bà con vùng lũ, nhiều hình ảnh cảm động về tình quân dân, nghĩa đồng bào và cả những bài học kỹ năng ứng phó với thiên tai liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Vì sao không nhân lên những việc làm nhân văn, ấm áp này để cùng nhau vượt qua khó khăn, lại đi gieo những cơn “bão mạng”, những làn gió độc khiến đồng bào mình thêm hoang mang, khi những cơn “bão lòng” còn chưa nguôi, và ngoài kia thiên tai còn rình rập.
CÔNG KHANH