Phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong đường dây ma túy lớn tại Quảng Nam do Viên Quang Tuấn (1981, trú xã Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) cầm đầu đã khép lại với những mức án nghiêm khắc dành cho kẻ gieo rắc cái chết trắng. Trong số những “chân rết” của ông trùm Viên Quang Tuấn có những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng sớm sa ngã như trường hợp của bị cáo Võ Quốc Thịnh (1991).

|
Võ Quốc Thịnh (x) và các bị cáo trong đường dây mua bán ma túy tại phiên tòa. |
Theo kết quả điều tra, giữa năm 2017, trinh sát Phòng Cảnh sát Ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Nam phát hiện Viên Quang Tuấn là một “đầu nậu” chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng mua bán, sử dụng trên địa bàn. Tuấn bố trí mạng lưới “chân rết” rộng khắp trên toàn tỉnh, chỉ bán cho các đối tượng quen biết và bán số lượng lớn, cực kỳ cảnh giác với người lạ. Xác định đây là đường dây ma túy lớn, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa phương trong cả nước, Phòng CSMT xác lập chuyên án đấu tranh. Cuối tháng 12-2017, cơ quan điều tra lên kế hoạch và bắt quả tang Tuấn, thu giữ lượng lớn ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam bắt giữ, khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Võ Quốc Thịnh.
Thịnh từng là học sinh lớp chọn của một trường THPT có tiếng vì vậy chuyện Thịnh buôn bán ma túy khiến nhiều người bất ngờ. Bởi, gia đình Thịnh vốn có truyền thống cách mạng, ba Thịnh là Dũng sĩ diệt Mỹ nổi tiếng tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thịnh theo học vài nơi rồi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thời điểm đó, anh trai Thịnh vướng vào ma túy nên đã ảnh hưởng đến tâm lý của Thịnh, sống tự ti và mặc cảm. Đến khi kết thúc thời gian nghĩa vụ, Thịnh xin vào làm tại ban quản lý chợ, nhưng lúc này Thịnh bắt đầu giao lưu, kết bạn với những đối tượng xấu, tụ tập ăn chơi rồi sa vào “hàng trắng”.
Trong phiên tòa hôm ấy, khi được nói lời sau cùng Thịnh cúi mặt xin lỗi ba mẹ, nói những lời ăn năn về hành vi của mình. Thế nhưng dù có bất kỳ lý do, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể chấp nhận chuyện Thịnh vì sự nông nổi, chán nản cá nhân mà gieo rắc cái chết trắng cho biết bao gia đình. Mức án dành cho Thịnh, hội trường bên dưới có nhiều tiếng xôn xao, ai cũng cho rằng nếu Thịnh đủ bản lĩnh, đủ can đảm thì có lẽ gia đình Thịnh vẫn sẽ còn chỗ dựa, ba mẹ Thịnh sẽ còn chút hy vọng tuổi già. Thế nhưng, tương lai ngày sau thế nào thì chỉ có mình Thịnh mới có thể quyết định được.
ĐỒNG DAO