Có lẽ cái sự lạ đời này dành cho Trần Thị Thu Nga (1999, quê Lộc Thành, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cũng chẳng sai chút nào. Bởi trong thời gian đang thụ lý án tù treo, Nga bỏ đi khỏi địa phương và tiếp tục phạm tội nên bị tòa án tuyên phạt tù giam...
Học đến lớp 9, Nga đã “xếp bút nghiên”, rời ghế nhà trường ra đời ngao du. Sau một thời gian “thăm thú” các nơi, Nga tham gia học nghề spa. Dù đã có nghề nghiệp nhưng Nga vẫn “buồn tay buồn chân”. Vậy là, để có tiều tiêu xài và nhảy nhót, Nga đã “tia” tài sản của người khác và bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày 26-6-2018, TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đưa Nga ra xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau lần vấp ngã đầu đời, tưởng Nga sẽ thay đổi tâm tính, trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng không, Nga lại nghĩ khác, lại thích ngao du các nơi để thoát khỏi sự quản lý, giáo dục của gia đình và cơ quan chức năng. Thế là, Nga đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, dạt xuống TP Đà Nẵng. Tại đây, sau một thời gian lang thang các quận, huyện, Nga xin làm làm nhân viên cho một tiệm Spa nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn).
Chiều 27-12-2018, trong lúc đang làm việc tại tiệm Spa, Nga phát hiện người đồng nghiệp tên Nguyễn T.L (1995, quê Hiệp Đức, Quảng Nam) để chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo F9 tại thùng đựng đá ở tầng trệt của tiệm rồi đi ăn uống nên nhớ đến “nghề cũ”. Lợi dụng lúc mọi người đi ra ngoài và không để ý, Nga đã lấy trộm chiếc điện thoại di động của chị L. rồi đem vào phòng làm việc của mình tại tiệm Spa cất giấu. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, Nga đem chiếc điện thoại trộm được của chị L. đến tiệm sửa chữa điện thoại gần đó bán cho anh Nguyễn T.T (1978, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) giá 1,2 triệu đồng. Mọi việc đâu vào đó, Nga trở về tiệm Spa tiếp tục làm việc và xem như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc điện thoại này sau đó anh T. bán cho một người lạ (không rõ địa chỉ) với giá 1,3 triệu đồng. 20 giờ cùng ngày, chị L. đi ăn uống trở về tiệm Spa thì phát hiện chiếc điện thoại của mình đã “không cánh mà bay” nên vội đến CAP Mỹ An trình báo sự việc.
Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An nhanh chóng cử CBCS vào cuộc điều tra, xác minh. Sau một thời gian tích cực điều tra, CAP Mỹ An xác định Trần Thị Thu Nga có liên quan đến vụ mất trộm chiếc điện thoại tại tiệm Spa nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nga đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Theo Nga, do đang cần tiền tiêu xài và cảm thấy “ngứa tay, ngứa chân” nên mới lấy trộm chiếc điện thoại của chị L. đem bán.
Mới đây, TAND Q. Ngũ Hành Sơn đã đưa Trần Thị Thu Nga ra xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà Nga phải thụ án cho hai lần phạm tội là 18 tháng tù giam.
T.DŨNG