Thời gian qua, trên địa bàn Quảng Ngãi liên tục xảy ra các vụ án mạng hết sức đau lòng như con giết cha mẹ, cha giết con... Khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì xác định hung thủ là đối tượng bị tâm thần. Hơn bao giờ hết, ở Quảng Ngãi đang gióng lên hồi chuông báo động tình trạng người tâm thần gây án trong cộng đồng dân cư hiện nay.
 |
Đinh Văn Theo. |
Hai ngày qua chị Đinh Thị Rác (40 tuổi, trú thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, H. Minh Long) hết ngất đi rồi tỉnh dậy vật vã, đau đớn tột cùng trước cái chết của người con trai. Chưa đầy 2 năm, người mẹ này phải chứng kiến thảm cảnh người chồng của mình là Đinh Văn Theo trong lúc phát bệnh thần kinh đã ra tay sát hại dã man lần lượt 2 đứa con trai vừa 8 tuổi.
Chị Rác và Đinh Văn Theo lấy nhau sinh được 5 con. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Theo thường trở bệnh thần kinh, không kiểm soát hành vi, sát hại con ruột. Ông Đinh Văn Lam (thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, H. Minh Long) kể lại hành vi điên cuồng gây án của Đinh Văn Theo. Sáng 17-7, Theo đi phát rẫy về gặp con trai ruột là cháu Đinh Văn Tùng (8 tuổi) đang chơi với nhóm trẻ em ở thôn Gò Tranh, xã Long Sơn. Bất ngờ Đinh Văn Theo dùng rựa đuổi theo con ruột của mình chém 2 nhát vào đầu. Hậu quả cháu Tùng chết tại chỗ. “Lúc đó, Theo đi phát rẫy về ghé qua nhà tôi hỏi xin tô cơm ăn. Tôi ra sau bếp múc tô cơm và thức ăn cho Theo. Trong thời gian này chưa tới 1 phút thì tôi nghe tiếng la hét của đám trẻ con. Vội chạy lên, kinh hoàng thấy Đinh Văn Theo dùng rựa chém cháu Tùng. Tôi chạy tới khống chế bắt giữ Đinh Văn Theo rồi gọi CAX đưa Theo về UBND xã” - ông Lam kể lại.
Chị Đinh Thị Rác trong nghẹn ngào kể lại, bao nhiêu tiền của trong nhà đều dồn vào chữa trị căn bệnh tâm thần của Theo nên hoàn cảnh gia đình của chị hiện quá khó khăn.Sợ nhất là mỗi khi uống rượu say vào thì Theo lên cơn đuổi đánh vợ con. Lần mất đi đứa con này lặp lại nỗi đau cách đây đúng 2 năm, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 6-3-2016. Theo trở về nhà trong tình trạng “chân nam đá chân chiêu”, lè nhè gọi vợ dậy: “Tao nóng trong người, tao không ngủ được, muốn lấy dao, rựa cắt tay chân”. Nghe chồng nói vậy, chị Rác hoảng sợ ra sức ngăn cản và cố tránh cây rựa đang chém xuống từ tay chồng... Nửa đêm, những đứa trẻ con bị đánh thức bởi sự hung bạo của cha cũng hoảng hốt khóc ré lên, chị Rác vội ôm 2 con nhỏ chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu. Riêng cháu Đinh Văn T. (8 tuổi), vì đang ngủ say nên chẳng biết điều bất hạnh sắp xảy đến với mình. Chừng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, chị Rác và bà con hàng xóm không còn nghe tiếng la hét của Theo, nghĩ mọi chuyện đã yên nên dẫn chị Rác và 2 con về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, trên chiếc giường tre, cháu Đinh Văn T. nằm bất động với nhiều vết chém, còn Theo ngồi bên cạnh.
 |
Nghe tin con bị chồng giết, người mẹ Đinh Thị Rác ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. |
Được biết, vợ chồng Theo - Rác có 5 người con, nhà quá khó khăn, thiếu ăn từng bữa, lại bị chồng đánh đập suốt nên chị Rác tuy mới 38 tuổi nhưng nhìn như bà lão còm cõi.
Sau khi sát hại đứa con trai lớn, Theo bị bắt buộc chữa trị bệnh năm 2016. Tuy nhiên, vài tháng sau thì cơ quan chức năng y tế xác nhận Theo hết bệnh và trả về cộng đồng. Nhưng khi về nhà bệnh thỉnh thoảng tái phát, Theo lại tiếp tục sát hại con ruột. Người dân lo lắng không biết sau lần này đi chữa trị bệnh về ông Theo có còn tái phát bệnh tiếp tục sát hại con mình hay không. Ông Đinh Văn Bút - Trưởng thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn lo lắng: “Rất nguy hiểm sau khi điều trị bệnh viện tâm thần thả về vì giám định hết bệnh. Nhưng thực ra không biết khi nào tái phát bệnh. Và nếu mỗi lần tái phát bệnh như thế thì chính người vợ, 3 đứa con còn lại sẽ tiếp tục bị Theo sát hại. Vì thế đề nghị ngành chức năng y tế phải giữ Theo khi nào thật sự hết bệnh thì mới trả về cộng đồng. Nếu mà vài tháng lại trả về thì địa phương chúng tôi không dám nhận đâu”.
Một năm qua, trên địa bàn Quảng Ngãi xảy ra 5 vụ án người tâm thần giết người. Trong đó có 4 vụ truy sát người thân, giết mẹ ruột, con ruột. Ngày 16-7-2018, CA tỉnh Quảng Ngãi đã đưa Trần Ngọc Dũng (46 tuổi, trú thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung tại tỉnh TT-Huế để giám định bệnh. Trước đó, cuối năm 2017, Trần Ngọc Dũng đã dùng dao sát hại mẹ ruột của mình là bà N.T.K (87 tuổi). Thảm kịch khi Trần Ngọc Dũng bị bệnh tâm thần điều trị tại nhà. Trong lúc người mẹ già đem đồ uống cho Dũng thì bị Dũng ra tay sát hại. Còn trường hợp Phạm Văn Vũ (30 tuổi, trú Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi), trong lúc lên cơn đã cầm rựa đuổi chém cha ruột là ông Phạm Văn Thành cũng gây chấn động dư luận. Tuy nhiên, không chém được cha ruột, Vũ lao sang nhà hàng xóm đuổi chém nhiều người. Hậu quả ông Đinh Quang Sô bị chém tử vong.
Hiện nay người mắc bệnh tâm thần được quản lý, theo dõi, điều trị tại gia đình chiếm tỷ lệ lớn. Việc giao cho gia đình quản lý đối tượng này đang hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cộng đồng, cho xã hội. Bác sĩ Nguyễn Thanh Quang Vũ - Giám đốc Bệnh viện tâm thần Quảng Ngãi cho biết yếu tố bệnh lý dẫn đến các hành vi phạm tội ở những bệnh nhân này là hoang tưởng bị truy hại, hoang tưởng tự cao, ảo thanh ra lệnh, ảo thanh bình phẩm xấu, chán nản bi quan, kích động vận động, ý thức hoàng hôn. Ngoài ra, một số yếu tố bên ngoài có thể thúc đẩy hành vi phạm tội của bệnh nhân như căng thẳng tâm lý, lạm dụng rượu và ma túy... khiến cho hành vi phạm tội của bệnh nhân diễn ra mãnh liệt, tức thời. "Điều đáng lưu ý ở đây là với một bệnh nhân tâm thần đã phạm tội thì họ sẽ phạm tội lần thứ hai, lần thứ ba nếu bệnh vẫn còn. Đáng buồn thay, các bệnh tâm thần nêu trên chỉ có thể điều trị ổn định chứ không thể khỏi hẳn, do đó bệnh sẽ tái phát khi ngừng điều trị, kéo theo là lặp lại hành vi phạm tội" bác sĩ Nguyễn Thanh Quang Vũ chia sẻ.
Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, những gia đình có người bệnh tâm thần thì bên cạnh việc quan tâm chăm sóc cần quản lý chặt các dụng cụ có tính gây sát thương, đồng thời đưa những trường hợp có các biểu hiện như thay đổi bất thường về hành vi, tính nết, ngủ ít, đi lang thang cần đưa đến cơ sở y tế khám để phát hiện và điều trị sớm bệnh tâm thần, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
T.SỰ