Những ngày dịch Covid-19 quay trở lại Đà Nẵng, toàn bộ lực lượng Công an được huy động khẩn trương, tăng cường cho công tác phòng, chống dịch ở các điểm nóng. Trên tinh thần sẵn sàng sát cánh cùng các cơ quan, đơn vị tuyến đầu chống dịch, Hội Phụ nữ (HPN), Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an thành phố Đà Nẵng luôn có mặt ở các "chiến trường" để tiếp sức cho đồng đội.
 |
Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên CATP Đà Nẵng đến thăm và trao quà động viên khích lệ các cán bộ y tế tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ. |
Thấu hiểu những khó khăn, nguy hiểm mà đồng đội của mình cũng như những người làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly hàng ngày đang phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, ngay những ngày đầu, HPN cùng ĐTN CATP đã bắt tay làm những chiếc mũ chống giọt bắn để bảo vệ cho các CBCS. Trong những ngày giãn cách xã hội, hễ lúc nào hoàn thành xong công việc tại đơn vị, các CBCS lại tập hợp cùng nhau chia cụ thể từng công đoạn chỉ mong tận dụng từng phút giây để làm ra thật nhiều, thật nhanh những "lá chắn" hạn chế nhất có thể virus gây bệnh Covid-19.
Không chỉ thế, HPN, ĐTN CATP đã vận động nhiều Mạnh Thường Quân, nhà tài trợ đem đến nhiều thùng hàng là các trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ cho các chiến sĩ, kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch rộng rãi trên địa bàn. Không để lực lượng Công an địa phương nào bị thiếu vật dụng phòng hộ trong khi làm nhiệm vụ, những chuyến xe lặng lẽ đến thăm và trao tặng 12.500 đôi găng tay y tế, 1.200 đồ bảo hộ, 1.300 mũ chống giọt bắn, 150 bình sát khuẩn, 80 thùng nước uống, 1.200 khẩu trang kháng khuẩn, 1.200 xương cá (móc khẩu trang chống đau tai) cho Công an 56 xã, phường; phòng Cảnh sát giao thông và những điểm chốt cách ly trên địa bàn.
Thiếu tá Phan Văn Trãi - Bí thư Đoàn CATP cho biết, cũng trong thời gian này, nhiều y, bác sĩ của Bệnh xá CATP được điều động đến Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ làm nhiệm vụ chăm sóc các CBCS được cách ly. Họ nén chặt những nỗi nhớ gia đình, nhớ con thơ, đến ngày sinh nhật lặng lẽ tổ chức sinh nhật không có bánh kem, không gia đình chỉ có vài đồng đội nhưng cũng thấy ấm áp lạ thường.
Ngay từ ngày thực hiện các điểm chốt chặn, HPN Phòng Hậu cần CATP vừa thay phiên nhau trực cách ly tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ vừa phòng dịch cho các đơn vị Công an và còn tranh thủ nấu những bữa ăn ngon cho các chiến sĩ trực chốt. Hằng ngày, bếp ăn của HPN Phòng Hậu cần đỏ lửa từ 5 giờ sáng. Để có những suất ăn đảm bảo dinh dưỡng, các chị đều tự tay đi chợ chọn những thực phẩm tươi ngon rồi cùng nhau chuẩn bị hơn 100 suất ăn cho các chiến sĩ trực chốt trong thời gian dài chống dịch.
Không chỉ làm công tác hậu cần, những ngày qua HPN Công an Q. Liên Chiểu, ngoài công việc tại đơn vị, các CBCS nữ gác lại gia đình nhỏ, không quản ngại gian khổ, có mặt ở những điểm chốt chặn cùng đồng đội thay phiên nhau trực chốt 24/24 giờ nhằm hạn chế tối đa việc lây lan Covid-19 trong cộng đồng.
Trung tá Hà Thị Hồng Phương - Phó Chủ tịch HPN CATP tâm sự: "Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", thời gian qua, HPN CATP đã có những biện pháp, cách làm hết sức cụ thể để phòng, chống dịch bệnh. Thông qua các nguồn vận động, HPN CATP nhận được những trang thiết bị, vật dụng y tế cùng nguồn kinh phí từ HPN Công an Đăk Nông, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Lâm Đồng ủng hộ. Trong thời gian đến, Hội sẽ tiếp tục triển khai đưa các vật dụng y tế đến các điểm chốt trực để tiếp sức cùng đồng đội chống dịch".
DIỆU HUYỀN