Chỉ còn ít ngày nữa, hàng vạn thanh niên cả nước sẽ lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân đang được các địa phương khẩn trương triển khai; thanh niên các địa phương cũng đang rất háo hức chờ ngày tiếp bước truyền thống cha anh.
 |
Ban CHQS H.Phú Lộc và các đoàn thể tặng quà, động viên em Nguyễn Văn Hưng. |
Hăng hái trước giờ G
Chúng tôi đến thăm gia đình những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, cảm nhận được không khí phấn khởi, háo hức. Phạm Quốc Tuấn (2001, trú K264 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) dù đang theo học ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại học Duy Tân, nhưng ước mơ trở thành một người lính Cụ Hồ nên quyết định bảo lưu kết quả học tập để đăng ký nhập ngũ. Tìm hiểu truyền thống gia đình được biết, em sinh ra trong gia đình có ba mẹ, ông bà ngoại đều làm trong quân đội. Tuấn luôn tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình và từ khi còn nhỏ em đã ấp ủ ước mơ trở thành người lính giống bố mẹ mình. "Em rất vui khi nhận được giấy báo trúng tuyển, em mong sẽ được cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình cho quân đội giống như bố mẹ. Chính bố mẹ, ông bà là những tấm gương sáng nhất để em học tập và noi theo", Phạm Quốc Tuấn chia sẻ. Đến nay, Tuấn đã nhận quân trang, hiện chỉ chuẩn bị thêm các vật dụng cá nhân, sẵn sàng về đơn vị mới sau lễ giao-nhận quân diễn ra sáng 27-2.
Cũng như Tuấn, em Đoàn Văn Hải (2000, trú K382 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) háo hức chờ ngày nhập ngũ. Trong buổi gặp mặt tân binh và phát quân tư trang của phường Hòa Minh vào chiều ngày 25-2, Hải đại diện cho 45 tân binh của phường phát biểu cảm nghĩ và tuyên thệ. "Lúc đầu có giấy kêu gọi khám nghĩa vụ, em chưa sẵn sàng tinh thần nhưng sau khi được các anh ở Ban CHQS phường đến tuyên truyền về thực hiện Luật NVQS, em hăng hái đi khám tuyển và trúng tuyển. Em nghĩ là thanh niên phải có trách nhiệm làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc", Hải chia sẻ.
Mặc dù đang là sinh viên ngành Kiến trúc, Trường Đại học Duy Tân nhưng Vũ Hải Dương (22 tuổi, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) quyết tâm vẫn bảo lưu kết quả học tập, viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ. Bố mẹ Dương đều là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu nên em rất yêu thích màu áo lính, hơn nữa là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc nên Dương quyết định gác việc học hành để lên đường bảo vệ Tổ quốc. "Môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành hơn. Sau khi hết nghĩa vụ, em tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. Những tháng ngày trong quân ngũ, em sẽ nỗ lực để giữ vững kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà gia đình, quê hương giao phó", Vũ Hải Dương nói.
Đợt tuyển quân lần này, Phan Mai Anh (1997, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) là 1 trong 3 nữ tân binh của Đà Nẵng. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Mai Anh xin vào một doanh nghiệp tại Đà Nẵng để làm việc, tìm kiếm kinh nghiệm. Dẫu vậy, ước mơ sẽ trở thành một người lính Cụ Hồ luôn thôi thúc em nên vào cuối năm 2020, Mai Anh gác lại chuyện công việc, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Phận nữ nhi, khi vào môi trường quân đội sẽ rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, Mai Anh cho biết bố làm trong quân đội, đóng quân ở tận Chu Lai (Quảng Nam) nên cuối tuần em thường xuyên vào đơn vị để thăm bố và nghe bố kể về cuộc sống của người lính, hiểu được phần nào tác phong làm việc trong quân đội và những phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ; đặc biệt, môi trường kỷ luật nghiêm cùng lối sống ngăn nắp, cẩn thận của người lính.
 |
Phạm Quốc Tuấn, Đoàn Văn Hải đang háo hức chờ ngày lên đường. |
Sẵn sàng giao, nhận quân
Đến thăm gia đình thanh niên Nguyễn Văn Hưng (1998, ở xã Lộc Trì, H.Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) trước ngày nhập ngũ. Qua tìm hiểu, được biết, sau khi học xong lớp 12, Hưng vào Đà Nẵng học nghề thiết kế đồ họa với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi có giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hưng quyết định về quê tham gia khám và trúng tuyển. Hưng chia sẻ, mặc dù gia đình vẫn còn gặp không ít khó khăn, bố mẹ già lại làm nông nghiệp, các em còn đi học, trong khi bản thân em đã đi làm có một khoản thu nhập để giúp đỡ bố mẹ. Tuy nhiên sau khi có lệnh gọi nhập ngũ em đã chấp hành nghiêm túc về tham gia khám tuyển và vui mừng khi biết mình trúng tuyển. Hiện em đang rất tự tin và háo hức chờ ngày lên đường. Khi vào môi trường quân đội em sẽ không ngừng cố gắng, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng chung niềm vui như bao thanh niên khác, Hoàng Như Anh Quân (2001, trú TT Phú Lộc, H.Phú Lộc) cũng đang rất tự tin để sẵn sàng lên đường. Đặc biệt, những ngày qua, các đoàn thể địa phương, bà con lối xóm thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà trước ngày Quân lên đường làm em càng thêm phấn khởi và an tâm tư tưởng. "Bố em từng là bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào về. Vì vậy, sau khi có lệnh gọi nhập ngũ là em xung phong lên đường ngay. Em hứa khi vào quân đội sẽ phát huy truyền thống gia đình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao"- Quân trải lòng.
Thiếu tá Lê Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS H. Phú Lộc thông tin: Năm 2021, toàn huyện Phú Lộc có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ, năm nay do làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ các quy trình trong công tác tuyển quân, sự vào cuộc hiệu quả của các cấp, các ngành, do đó, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kết quả rất cao. Trong số 172 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có 138 thanh niên tuổi đời 18 đến 21; sức khỏe loại I, II đạt trên 76%; có 11 thanh niên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học...
Rời H.Phú Lộc chúng tôi đến thăm gia đình Huỳnh Minh Nghĩa (1999, trú TT Phong Điền, H.Phong Điền). Nghĩa cho biết, hiện em đang học tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tuy nhiên em đã xin nghỉ học và viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ đợt này. Nghĩa cho biết, ngoài việc xung phong lên đường nhập ngũ để làm tròn nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc, em còn mang theo ước mơ khi vào quân đội sẽ cố gắng ôn thi để đăng ký thi vào ngôi trường Quân đội mà em mong muốn.
Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh TT-Huế cho biết, năm 2021, tỉnh TT-Huế có 1.251 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị gồm Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 283, Lữ đoàn 16 (Quân khu 4); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế và Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế. Năm nay, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh có mặt thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ trên địa bàn tỉnh đi học và đi làm ăn xa tương đối nhiều...
Tuy nhiên, xác định công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó sau khi có chỉ tiêu trên giao, Hội đồng NVQS tỉnh TT-Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời triển khai cho các địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ và đạt kết quả cao nhất; trong đó thực hiện tốt phương châm "tuyển người nào chắc người đó", huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Do đó năm 2021, chất lượng thanh niên của địa phương chuẩn bị lên đường nhập ngũ đều cao hơn so với năm 2020. Trong số 1.251 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có 941 thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 21; 939 thanh niên sức khỏe loại I, II, đạt 75,1% vượt 0,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và tăng 35,1% so với năm 2020; 95 thanh niên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học, đạt gần 8%, cao hơn 2,2% so với năm 2020, có 6 thanh niên là đảng viên.
Thượng tá Ngô Nam Cường cho biết: Hiện tại, các địa phương trên toàn tỉnh đang tích cực tổ chức khám cận lâm sàng và xét nghiệm PCR cho 100% thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, chậm nhất sẽ hoàn thành vào cuối tuần này.
MAI LY - HẢI LAN