(Cadn.com.vn) - Khán giả cả nước, miền Trung và Đà Nẵng từng biết Nghệ sĩ ưu tú, Nhạc sĩ Đình Thậm-Giám đốc nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng qua những lời ca da diết, đậm chất dân ca Trung Bộ mượt mà, sâu lắng như "Hương biển", "Đà Nẵng mộng mơ", "Đà Nẵng mến yêu" (thơ Thuận Hữu), "Đà Nẵng tình người" (thơ Ngân Vịnh). Gặp anh trong những ngày cuối tháng 4 này, anh "khoe" với tôi vừa sáng tác một câu chuyện tình yêu về Đà Nẵng, ca khúc được anh sáng tác phỏng theo lời thơ của bài thơ "Nhớ Đà Nẵng" của nhà thơ Đỗ Quý Doãn-Thứ trưởng Bộ VHTT và Truyền thông sáng tác vào năm 2006. Anh tâm sự, thực ra bài thơ đã được nhạc sĩ Minh Đức phổ nhạc, ca sĩ Mỹ Nương thể hiện năm 2008, nhưng khi đọc lại bài thơ "Nhớ Đà Nẵng", anh chợt nhận ra, đây đúng là một câu chuyện tình yêu thực sự...
 |
NSƯT, Nhạc sĩ Đình Thậm thể hiện ca khúc "Huyền diệu sông Hàn" anh vừa sáng tác. |
Câu chuyện tình yêu đã được nhạc sĩ kể bằng giai điệu của điệu Lý tang tích dân ca khu 5. Chuyện rằng, có chàng trai người Đà Nẵng yêu cô gái quê miền Bắc nhưng không đến được với nhau: "Đã lâu rồi em chưa về Đà Nẵng/ Để cùng anh đón gió mát sông Hàn/ Có những chiều một mình lang thang/ Nhớ Thanh Bình dập dìu con sóng vỗ...". Nỗi nhớ càng day dứt khôn nguôi: "Nhớ ! Cứ nhớ mãi giọng nói nghe nằng nặng/ Lưu luyến hoài câu hát lý thương nhau...". Đất và người như quyện vào nhau, để tình yêu trong trắng đầu đời ấy sao mà thương đến thế: "Một vùng đất lòng người ngay thẳng/ Tình thủy chung mộc mạc đến vô cùng...". Chàng trai Đà Nẵng cũng gửi vào nỗi nhớ với niềm hoài mong: "Vẫn mong em trở về Đà Nẵng/ Để cùng anh đi thăm khắp phố phường/ Những con đường rộng mở thênh thang/ Quê hương mình sao mà yêu đến thế...". Đà Nẵng bây giờ đã đổi thay, tràn trề sức sống: "Những chiếc cầu đã nối bao khát vọng/ Những công trình vươn tới nhưng tầm cao/ Một thành phố đang bừng lên sức trẻ/ Đà Nẵng ơi! Huyền thoại mới bắt đầu...".
Đà Nẵng ngày càng đổi thay, Đà Nẵng ngày càng quyến rũ làm say đắm bao lòng khách phương xa, như tình yêu trong trắng đầu đời của đôi trai gái mãi mãi là một tình yêu đẹp, tình yêu đất, yêu người, để cô gái phương xa mãi hoài mong, thổn thức: "Em vẫn mong về lại quê anh/ Ngắm thành phố đang vươn mình trước biển/ Để cùng anh nghe câu hò xao xuyến/ Đêm sông Hàn huyền diệu ánh trăng nghiêng/ Đêm sông Hàn huyền diệu sáng lung linh...".
Câu chuyện tình yêu "Huyền diệu sông Hàn" của nhạc sĩ Đình Thậm, sẽ được kể trong lễ hội pháo hoa "Tình yêu sông Hàn" sắp tới, qua giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của ca sĩ Thanh Thanh Hiền...
Hồng Thanh
ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI PARENTE (Ý): "Ai cũng có thể vô địch" Đây là đội thâm niên nhất trong "ngũ đại anh tài" khi họ có lịch sử hơn 100 năm với truyền thống và bí quyết trình diễn, kinh doanh pháo hoa được truyền từ đời này sang đời khác. Đội Parente đến với DIFC2013 với 5 thành viên từng đi thi đấu tại nhiều cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế. Đội trưởng Antonio Parente (ảnh) tiết lộ, trong bài thi của mình, nhạc giao hưởng, mang hơi hướng lãng mạn sẽ được sử dụng thay vì các bài hát có lời. Đặc biệt, đoạn cuối sẽ đưa khán giả lên đến cao trào với giai điệu mạnh mẽ, tạo nhiều cảm hứng bất ngờ. Ánh sáng vàng, bạc sẽ làm cho bầu trời trên sông Hàn thêm lung linh, hoa lệ. Khi được hỏi về tham vọng của Parente, Antonio khiêm tốn nhận định: "Với một cuộc thi tầm cỡ như DIFC thì gương mặt nào cũng có thể vô địch. Việc của chúng tôi là phải chuẩn bị công phu và thi đấu tỉnh táo".
Bảo Uyên |