(Cadn.com.vn) - Đúng 20 giờ 50, Đội Trung tâm Pháo hoa “Khan” - Nga mở màn DIFC 2013 với chủ đề "Linh hồn Nga".
Thuộc hàng sinh sau đẻ muộn của làng pháo hoa thế giới, “Khan” định hình được vị thế của mình ở những năm 90 tại Nga. Tiếng vang của Khan thực sự lớn vào năm 2005, khi tham gia trình diễn pháo hoa theo nhạc với màn trình diễn Kalinka tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Croatia. Không lâu sau đó, đội đã đạt giải vô địch pháo hoa mở rộng ở Utska - Ba Lan. Khan là trung tâm pháo hoa duy nhất, khác biệt với các thương hiệu pháo hoa xứ sở bạch dương khi sử dụng thiết bị bắn hiện đại Pyrodigit để biểu diễn các màn pháo hoa lớn và hiệu ứng đặc biệt trong các tòa nhà. Với lối đi riêng này, đội đã nhiều lần giữ vị trí quán quân tại các cuộc thi pháo hoa quốc tế ở Nga, Ba Lan, Đức, Croatia. Hiện Khan là Cty pháo hoa hàng đầu tại Nga thường xuyên được lựa chọn là đại diện cho đất nước này tại các cuộc thi pháo hoa quốc tế.
Màn trình diễn của “Khan” tại DIFC 2013 dựa trên những hình tượng độc đáo, thú vị, kết hợp với âm nhạc. Trong đó, phần âm nhạc bao gồm những tác phẩm kinh điển của Nga cùng những tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài. Âm nhạc dân gian Nga được lồng ghép thông qua những phiên bản hiện đại phổ biến. Màu sắc sẽ kết hợp, hòa quyện cùng các điệu nhạc, lột tả sự xúc động và cảm xúc con người nhằm tạo nên màn trình diễn pháo hoa thực sự huyền bí.
Những hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp và kỳ lạ sẽ đưa khán giả vào thế giới cổ tích ánh sáng. Việc thưởng thức sự trình diễn nghệ thuật trong đợt thi sắp tới của đội Nga sẽ đem lại những cảm xúc thú vị cho người xem.
Tiếp sau đội Nga là đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) với màn trình diễn "Đà Nẵng dưới mặt trời"
Đà Nẵng thành lập vào năm tháng 8/2008 và là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia vào các cuộc trình diễn pháo hoa quốc tế, có trang thiết bị bắn hiện đại ngang tầm với các nước trên thế giới. Các thành viên của đội được đào tạo tại nước ngoài và thường xuyên được nâng cao trình độ về nghệ thuật trình diễn pháo hoa. Đội đã đem đến cho người dân Đà Nẵng và bạn bè gần xa những màn pháo hoa rực rỡ trong cuộc thi và các ngày lễ, tết. Đặc điểm nổi bật của đội chính là tinh thần đoàn kết và cao thượng.
Khi thành lập đến nay, đội Đà Nẵng đã thể hiện những bước tiến rõ rệt qua từng cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hằng năm với những màn bắn ngày càng đặc sắc và được dàn dựng hấp dẫn hơn. Năm 2012, đội đã vinh dự được mời tham dự trình diễn tại “Lễ hội Ánh sáng” tại Vancouver, Canada và giành được vị trí thứ nhì. Ngoài ra, đội Đà Nẵng cũng đã được mời trình diễn pháo hoa tại các tỉnh Champasak và Sekong của Lào
Màn trình diễn của đội Đà Nẵng - Việt Nam gồm 4 chương với các giai điệu sâu lắng ca ngợi đất nước và con người Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa cùng những âm thanh đầy xúc cảm về thành phố bên bờ sông Hàn, hứa hẹn mang đến những nét mới lạ cho người dân và du khách. Cụ thể:
Chương I: Việt Nam quê hương tôi:
“Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Dưới mặt trời rực rỡ
Biển, trời, sông, núi đẹp tươi
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời”...
Sáng tác: Đỗ Nhuận và phần phối khí: Hoàng Tuấn. Chương II: Vũ điệu của nắng
“Những tia nắng xây đời
Nhảy múa trong nhịp sống mới
Thiên nhiên phơi phới
Lòng người hân hoan”...
Sáng tác: Đỗ Bảo, biểu diễn: Vân Ánh cùng dàn nhạc dân tộc
Chương III: Đất mẹ - Bảy sắc cầu vồng
“Ta yêu tha thiết đất mẹ Việt Nam nhân hậu, kiên cường
Sinh bao người con như Phù Đổng
Chiến tranh qua rồi ta xây hạnh phúc
Cùng Đà Nẵng đẹp bảy sắc cầu vồng
Bảy thành tựu Đà Nẵng
Niềm tự hào Việt Nam”...
Sáng tác: Trần Mạnh Hùng, Solo Đàn bầu: Hoàng Anh Tú cùng dàn nhạc.
Chương IV: Đà Nẵng dưới mặt trời
“Đứng càng cao, nhìn càng rộng
Đi càng dài, hiểu càng sâu
Đà Nẵng đang vươn lên tầm cao rực rỡ
Thành phố tình người, tình đời, rực rỡ”...
Sáng tác: An Thuyên, phối khí: Đức Tân với phần biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương cùng hợp xướng nam nữ và dàn nhạc. Khép lại đêm trình diễn đầu tiên là đội Parente Fireworks (Ý) với chủ đề “Cảm xúc của dòng sông”
Đây là đội có niềm kiêu hãnh nhất trong "ngũ đại anh tài" khi họ có lịch sử hơn 100 năm với truyền thống và bí quyết kinh doanh được truyền từ đời này sang đời khác. Parente nổi tiếng là nhà sản xuất đồng thời có thể tổ chức trọn gói những sự kiện pháo hoa hoành tráng với hệ thống bắn và ê-kíp dàn dựng hàng đầu tại đất nước hình chiếc ủng. Đến với DIFC 2013, hành trang của Parente Fireworks thật đáng nể: 2 giải nhất tại các kỳ DIFC 2011 và 2012, là cái tên quen thuộc từng đoạt nhiều giải thưởng quan trọng tại các lễ hội pháo hoa quốc tế ở Ý, Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Malta, Brazil, Canada, Malaysia.
“Cảm xúc của dòng sông” là màn trình diễn pháo hoa của đội Ý tại DIFC 2013, được thiết kế bởi Antonio Parente, đại diện Công ty Parente Fireworks. Đây là một cuộc phiêu lưu đầy xúc cảm theo dòng chảy sông Hàn, hòa mình vào tốc độ và cảm giác của dòng sông. Những khoảng lặng trầm tư bất chợt, những thời khắc dữ dội mãnh liệt hay không gian trang nghiêm hòa quyện, xen lẫn vào nhau. Đội Ý mong muốn tạo nên một màn trình diễn thực sự khác biệt, với những thay đổi nhanh lẹ như đặc điểm của một dòng sông chảy qua thành phố.
Đội Ý sẽ chủ yếu dùng các bản nhạc hòa khí từ thể loại New Age, nhạc điện tử cho tới các điệu van hay nhạc thính phòng, tác động mạnh mẽ tới cảm xúc người xem, tái tạo nên những hình ảnh đôi khi rất xung đột với nhau; một cuộc hành trình từ nơi bắt nguồn tới tận nơi cửa sông, chảy qua những dãy núi, tới các thành thị, từ những khu rừng cho tới các đầm lầy...