Một cô gái sau khi đi làm ở một Cty đã mất liên lạc với gia đình hơn 10 ngày qua. Vụ việc đang khiến gia đình bất an, lo lắng. Trong khi đó, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh kèm với nội dung cô gái trên bị mất tích trong những ngày qua để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm kiếm. Tuy nhiên đến nay, tung tích của cô gái vẫn chưa được tìm thấy.
 |
Vợ chồng ông Hưng lo lắng, bất an khi con gái bị mất liên lạc đã hơn 10 ngày. |
Tối 22-8, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Châu Thị Lũy (1977, trú xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) rất lo lắng, bất an khi đến nay con gái mình là Huỳnh Thị Kim Nhung (2001) vẫn chưa tìm thấy. Theo lời kể của bà Lũy, sáng 12-8, Nhung chạy xe máy BKS 92L1-265.59 để đi làm như thường lệ ở Cty may M.C trong Khu Công nghiệp Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ). Đến tối cùng ngày, không thấy Nhung về nhà, gia đình bà Lũy gọi điện liên tục vào số máy của Nhung nhưng chỉ đổ chuông mà không có người bắt máy, nhắn tin thì không thấy trả lời.
Sau đó, thông qua một số người cùng chỗ làm với Nhung, gia đình bà Lũy được biết, ngày 12-8 Nhung không đến Cty để làm việc. “Gia đình tôi điện hỏi khắp bạn bè người thân vẫn không ai hay biết cháu nó ở đâu. Trước giờ tôi vẫn chưa thấy và nghe cháu có bạn trai gì cả. Tối hôm trước khi cháu mất tích, cháu nói con mới nhận tháng lương đầu tiên nên dẫn ba mẹ và mấy em đi siêu thị chơi. Tuy nhiên khi xuống tới Tam Kỳ, cháu Nhung vào cây ATM để rút tiền thì bị nuốt thẻ, không lấy tiền được... Do vậy, cháu nói để sáng mai đi làm sớm tới ngân hàng liên hệ lấy lại thẻ. Thế nhưng từ sáng hôm đó đến nay gia đình không liên lạc được với cháu”- bà Lũy kể lại.
 |
Chân dung cô gái mất tích Huỳnh Thị Kim Nhung. |
Đến ngày 16-8, Cty của Nhung điện về nhà thông báo từ đầu tuần đến nay Nhung không đến làm việc nên khiến gia đình càng lo lắng hơn. Do vậy trong chiều 16-8, ông Huỳnh Kim Hưng (1975, cha Nhung) đã đến CAX Tam An trình báo vụ việc mất tích của con gái. Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, CAX Tam An hướng dẫn ông Hưng tiếp tục làm đơn gửi đến CAH Phú Ninh để báo cáo. “Như hướng dẫn, tôi đã đem đơn và ảnh cháu cung cấp cho Công an H. Phú Ninh để nhờ tìm giúp tung tích cháu. Nhưng đến nay đã hơn 10 ngày vẫn không có tin tức gì khiến gia đình tôi lo lắng mất ăn, mất ngủ. Tìm kiếm thì không biết đi đâu mà tìm, người thân quen thì đã liên hệ hỏi hết rồi vẫn không có kết quả. Trước đó giữa cháu và gia đình không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn gì. Điều đáng nói, trước đó điện thoại của cháu Nhung gọi vào vẫn đổ chuông, nhưng đến chiều 19-8 thì điện thoạt tắt máy không còn đổ chuông nữa...” - ông Hưng lo lắng nói.
Được biết, Nhung mới đi làm ở Cty may M.C được hơn 1 tháng. Trước đó do gia đình khó khăn, Nhung nghỉ học từ cuối năm lớp 11 để đi làm thêm phụ giúp gia đình nuôi 3 em nhỏ. Qua đây, gia đình ông Hưng mong muốn nếu ai có thông tin về cháu Nhung báo ngay cho gia đình được biết, thông qua số điện thoại liên hệ: 0376.892943. Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng CAH Phú Ninh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ.
B.B