Tờ Washington Post hôm 8-4 đưa tin: Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly rất thất vọng vào ngày Bộ trưởng Cựu chiến binh Mỹ David Shulkin bị sa thải và cả Bộ trưởng An ninh nội địa Kirstjen Nielsen lẫn Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đều đã cố trấn an ông Kelly. Washington Post đưa ra thông tin này dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 10 quan chức chính quyền, những người thân cận, cùng cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo nguồn tin, khi ông Trump hồi tháng trước tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng, ông Shulkin sẽ được thay thế bằng bác sĩ riêng của ông Trump là Tiến sĩ Ronny Jackson, ông Kelly đã bực tức đến mức mà các Bộ trưởng Nielsen, Mattis đã phải tìm cách trấn an ông Kelly. Không rõ vì sao ông Kelly lại rất thất vọng, nhưng tờ báo trên cho biết ông đã nói: "Các bạn, tôi sẽ ra khỏi đây". Một quan chức cấp cao trong chính quyền nói với Washington Post rằng, các tuyên bố của ông Kelly chỉ cho thấy ông về nhà sớm, song một số người lại coi tuyên bố này "là một lời đe dọa từ chức".
T.NGUYÊN